1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trở mùa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi whitechocolate, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Vậy là HN đã sang đông rồi đấy. Đã bao lâu rồi không được hưởng cái không khí chuyển mùa nhỉ?
    HN sang đông, người HN suýt xoa vì cái lạnh đầu mùa, vì những đợt mưa phùn và cả gió bấc.
    Người ở SG, quanh năm chẳng bao giờ biết thế nào là mùa đông, SG hôm nay chỉ thoảng qua một cơn gió buổi sáng hơi se se lạnh, chỉ nhẹ giống như thu HN mà làm lòng người xao xuyến. Lại ước một ngày, được đắm mình trong cái tiết chuyển mùa HN ấy.
  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Hichic...những cơn mưa phùn và gió bấc thổi, khiến cho người ta cảm nhận cái vị đặc trưng của tiết trời Hà Nội. Vừa thấy bạn nhắn là đang ngồi cafe một mình vì gọi cho các cậu bạn ai cũng bận làm cả. Đành động viên bạn cố gắng tận hưởng cái thời tiết đó ở Hà Nội đi, khi vào Sài Gòn có muốn cũng không có đâu. Ngồi ngắm mưa Hà Nội, thưởng thức hương vị cafe nóng cũng là một thú vui tao nhã. Hichic...nhưng dù sao có bạn, chè tam, rượu tứ vẫn cứ thích hơn nhỉ?
    Cảm nhận sự thay đổi thời tiết là những cơn đau nhức chân tay của người già ( có cả mình trong đó mới sợ chứ ), cái họng đau của lũ trẻ ( cũng có cả mình). Là những buổi sáng đi làm muộn vì phải đấu tranh mãi mới ra được khỏi chăn . Là những cái bụng mới ăn xong đã đói meo vì tiêu hao nhanh năng lượng dự trữ. Là những buổi lang thang chẳng giống ai để xuýt xoa sao lại lạnh thế!
    Đi dưới trời mưa đông Hà Nội, thấm thía cái lạnh ngấm vào người mà sao thấy "ngọt" đến thế! Người ta nói chỉ có Hà Nội mới có cái "rét ngọt" vậy thôi. Rồi những cơn mưa, cứ dai dẳng, nhẹ nhàng mà thấm thía như nỗi nhớ người Hà Nội dành cho người yêu phương xa, nhỏ thôi, đều đặn mà thấm lắm.
    Trong cái giá lạnh ấy người ta có cảm giác ấm cúng hơn khi được tụ tập cùng bạn bè bên nồi lẩu với dăm chén rượu nồng. Hichic...cảm nhận vị rượu nồng du dương cùng những bản nhạc buồn lại càng ngấm hơn. Được ngồi một chỗ, bên tách trà nóng với điếu thuốc trên môi , dường như người ta thấy có cái gì đó rất lạ, rất đỗi thân thương. Lại còn nữa, mỗi buổi chiều, hichic...mà phải gọi luôn là buổi tối vì mới 4 rưỡi, 5 giờ chiều thôi mà đã tối thui, ngồi chờ người yêu đến đón, được cảm nhận hơi ấm của tình yêu cũng thật tuyệt. Hichic...được nhét tay vào túi áo khoác người ngồi trước để sưởi ấm đôi bàn tay bé nhỏ của cô gái Hà Nội và cảm thấy ấm áp hơn, an tâm hơn trong cái lạnh mùa đông. Phê thật.
    Hichic...nhưng cũng lại thấy lạnh hơn, cô đơn hơn trên đường về khi một mình lững thững lang thang hoặc phóng xe đi thật nhanh về nhà để hoặc là thấy nhớ . Người ta nói, nếu cô đơn và nhất là thất tình trong cái tiết mùa đông Hà Nội thì thôi rồi.
    Là những buổi chiều mùa đông ngồi buôn với bạn bè bên những quán ốc nóng. Là những lúc cùng nhau ngồi ăn kem, vừa run, vừa thấy "mát ơi là rét và rét ơi là mát"...hichic....rồi răng va vào nhau cầm cập tạo lên những tiếng nhạc vui nhộn mà không phải ở đâu cũng có được, rồi cả lũ trêu nhau, cười vang phá tan cái lạnh của mùa đông
    .....
    Hichic...ngồi co ro, tay thì lạnh cóng, gõ bàn phím và đầu óc tưởng tượng ra đủ thứ . Lại còn nghe nhạc sến, công nhận thấy sến thật.
    "Mới chớm đông thôi mà, làm gì mà lạnh lắm đâu nhỉ?" Cô bạn nói khi khoác lên mình hai cái áo len và một cái áo dạ to sụ. He....đúng là " ...em mặc áo này không thấy mùa đông..." chứ không phải là " ...anh ở trong này không thấy mùa đông..."

  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Hichic...những cơn mưa phùn và gió bấc thổi, khiến cho người ta cảm nhận cái vị đặc trưng của tiết trời Hà Nội. Vừa thấy bạn nhắn là đang ngồi cafe một mình vì gọi cho các cậu bạn ai cũng bận làm cả. Đành động viên bạn cố gắng tận hưởng cái thời tiết đó ở Hà Nội đi, khi vào Sài Gòn có muốn cũng không có đâu. Ngồi ngắm mưa Hà Nội, thưởng thức hương vị cafe nóng cũng là một thú vui tao nhã. Hichic...nhưng dù sao có bạn, chè tam, rượu tứ vẫn cứ thích hơn nhỉ?
    Cảm nhận sự thay đổi thời tiết là những cơn đau nhức chân tay của người già ( có cả mình trong đó mới sợ chứ ), cái họng đau của lũ trẻ ( cũng có cả mình). Là những buổi sáng đi làm muộn vì phải đấu tranh mãi mới ra được khỏi chăn . Là những cái bụng mới ăn xong đã đói meo vì tiêu hao nhanh năng lượng dự trữ. Là những buổi lang thang chẳng giống ai để xuýt xoa sao lại lạnh thế!
    Đi dưới trời mưa đông Hà Nội, thấm thía cái lạnh ngấm vào người mà sao thấy "ngọt" đến thế! Người ta nói chỉ có Hà Nội mới có cái "rét ngọt" vậy thôi. Rồi những cơn mưa, cứ dai dẳng, nhẹ nhàng mà thấm thía như nỗi nhớ người Hà Nội dành cho người yêu phương xa, nhỏ thôi, đều đặn mà thấm lắm.
    Trong cái giá lạnh ấy người ta có cảm giác ấm cúng hơn khi được tụ tập cùng bạn bè bên nồi lẩu với dăm chén rượu nồng. Hichic...cảm nhận vị rượu nồng du dương cùng những bản nhạc buồn lại càng ngấm hơn. Được ngồi một chỗ, bên tách trà nóng với điếu thuốc trên môi , dường như người ta thấy có cái gì đó rất lạ, rất đỗi thân thương. Lại còn nữa, mỗi buổi chiều, hichic...mà phải gọi luôn là buổi tối vì mới 4 rưỡi, 5 giờ chiều thôi mà đã tối thui, ngồi chờ người yêu đến đón, được cảm nhận hơi ấm của tình yêu cũng thật tuyệt. Hichic...được nhét tay vào túi áo khoác người ngồi trước để sưởi ấm đôi bàn tay bé nhỏ của cô gái Hà Nội và cảm thấy ấm áp hơn, an tâm hơn trong cái lạnh mùa đông. Phê thật.
    Hichic...nhưng cũng lại thấy lạnh hơn, cô đơn hơn trên đường về khi một mình lững thững lang thang hoặc phóng xe đi thật nhanh về nhà để hoặc là thấy nhớ . Người ta nói, nếu cô đơn và nhất là thất tình trong cái tiết mùa đông Hà Nội thì thôi rồi.
    Là những buổi chiều mùa đông ngồi buôn với bạn bè bên những quán ốc nóng. Là những lúc cùng nhau ngồi ăn kem, vừa run, vừa thấy "mát ơi là rét và rét ơi là mát"...hichic....rồi răng va vào nhau cầm cập tạo lên những tiếng nhạc vui nhộn mà không phải ở đâu cũng có được, rồi cả lũ trêu nhau, cười vang phá tan cái lạnh của mùa đông
    .....
    Hichic...ngồi co ro, tay thì lạnh cóng, gõ bàn phím và đầu óc tưởng tượng ra đủ thứ . Lại còn nghe nhạc sến, công nhận thấy sến thật.
    "Mới chớm đông thôi mà, làm gì mà lạnh lắm đâu nhỉ?" Cô bạn nói khi khoác lên mình hai cái áo len và một cái áo dạ to sụ. He....đúng là " ...em mặc áo này không thấy mùa đông..." chứ không phải là " ...anh ở trong này không thấy mùa đông..."

  4. BuiThaiBinh

    BuiThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tôi tưởng đấy là hoa sưa chứ nhỉ?
  5. BuiThaiBinh

    BuiThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tôi tưởng đấy là hoa sưa chứ nhỉ?
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hoa sữa mùa thu...hoa sưa vào tháng 3...
    Giờ này...lâu lắm rồi mình không đi lang thang....trên những con đường nhiều hoa sữa.Để biết khi HN cứ lạnh vào mỗi sáng và mỗi chiều về tối...hoa sữa có còn nồng nàn nữa không. Không biết nữa...
    Có đợt....giữa đông....tháng 1 thì phải...Một tối...đi về trên con đường gần nhà mình,tự nhiên thấy hương hoa sữa.Ai đó nói...Lạ nhỉ...Một cây nhỏ và thấp...vẫn những chùm hoa nhỏ trắng xanh.Hoa sữa nở muộn...Hoa sữa cuối mùa.Bây giờ...Xa rồi nhỉ....
    Hà Nội vẫn chưa lạnh lắm.Mình thích mùa đông phải thật lạnh...Ít nhất cũng như cái ngày mình thi ăn kem gần một năm trước.Đợt lạnh trước....Có vài hôm....buổi tối....đưòng phố luẩn quẩn sương mù trắng,gió thổi run người...Thế mới là lạnh....
    Thời tiết thật là hay.Mình quên hết chả nhớ gì về áp cao với áp thấp,không khí ,front nóng,front lạnh....Chỉ biết là HN phải lạnh mỗi khi đông đến...Và rồi Tết trời càng lạnh càng tốt.Dẫu rằng ngoài kia....nếu trời giá buốt....sẽ có những người lang thang không nhà tay chân lạnh cóng,môi thâm tím.Dẫu rằng còn cả rất nhiều điều không muốn...Trái đất hình như vẫn đang nóng lên,mùa đông ngày càng đến muộn.Và mình vẫn nhớ những mùa đông...
    Bây giờ....Hà Nội đâu còn đang trở mùa nữa....
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hoa sữa mùa thu...hoa sưa vào tháng 3...
    Giờ này...lâu lắm rồi mình không đi lang thang....trên những con đường nhiều hoa sữa.Để biết khi HN cứ lạnh vào mỗi sáng và mỗi chiều về tối...hoa sữa có còn nồng nàn nữa không. Không biết nữa...
    Có đợt....giữa đông....tháng 1 thì phải...Một tối...đi về trên con đường gần nhà mình,tự nhiên thấy hương hoa sữa.Ai đó nói...Lạ nhỉ...Một cây nhỏ và thấp...vẫn những chùm hoa nhỏ trắng xanh.Hoa sữa nở muộn...Hoa sữa cuối mùa.Bây giờ...Xa rồi nhỉ....
    Hà Nội vẫn chưa lạnh lắm.Mình thích mùa đông phải thật lạnh...Ít nhất cũng như cái ngày mình thi ăn kem gần một năm trước.Đợt lạnh trước....Có vài hôm....buổi tối....đưòng phố luẩn quẩn sương mù trắng,gió thổi run người...Thế mới là lạnh....
    Thời tiết thật là hay.Mình quên hết chả nhớ gì về áp cao với áp thấp,không khí ,front nóng,front lạnh....Chỉ biết là HN phải lạnh mỗi khi đông đến...Và rồi Tết trời càng lạnh càng tốt.Dẫu rằng ngoài kia....nếu trời giá buốt....sẽ có những người lang thang không nhà tay chân lạnh cóng,môi thâm tím.Dẫu rằng còn cả rất nhiều điều không muốn...Trái đất hình như vẫn đang nóng lên,mùa đông ngày càng đến muộn.Và mình vẫn nhớ những mùa đông...
    Bây giờ....Hà Nội đâu còn đang trở mùa nữa....
  8. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ chẳng phải ai cũng thích mùa thu và những cơn gió lạnh đầu đông đâu nhỉ!
    Tôi rất thích nghe tiếng gió lạnh vào mùa đông,nó làm lòng mình lạnh cóng và cô đơn nữa!Những lúc ấy cái giá trị to lớn của gia đình của những người thân tôi mới thấy rõ hơn lúc nào hết!
    Tôi cũng thích mưa phùn!30 tết trời tối đen,một chút mưa phùn làm lòng người rộn ràng để đón chào một mùa xuân mới và cả những cơ hội mới nữa,thật là vui!
  9. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ chẳng phải ai cũng thích mùa thu và những cơn gió lạnh đầu đông đâu nhỉ!
    Tôi rất thích nghe tiếng gió lạnh vào mùa đông,nó làm lòng mình lạnh cóng và cô đơn nữa!Những lúc ấy cái giá trị to lớn của gia đình của những người thân tôi mới thấy rõ hơn lúc nào hết!
    Tôi cũng thích mưa phùn!30 tết trời tối đen,một chút mưa phùn làm lòng người rộn ràng để đón chào một mùa xuân mới và cả những cơ hội mới nữa,thật là vui!
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: 22/12/04
    Một ngày hè lộng gió nắng chói chang ngay giữa mùa đông....

Chia sẻ trang này