1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trở mùa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi whitechocolate, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    [
    Thu đi để lại lá vàng
    anh đi để lại cho nàng ... thằng ku​
    Một buổi sớm hiếm hoi tôi thức dậy... Một cái lạnh se se khiến con sâu ngủ phải cuốn cả cái kén mà đi lại trong phòng cho đỡ mỏi người sau một giấc ngủ dài ngon lành... Không khí thu tuyệt làm sao... Cái lạnh mới dễ chịu làm sao. Huýt một bản nhạc , châm một điếu thuốc trong không khí lành lạnh... Chàng hớn hở lôi chiếc bộ quần áo đặc dụng trong mùa thu ra khoác vào nguời: 1 chiếc sơ mi vải thô dày, bên trong là một chiếc áo thun đen sì, cái quần bò rách te tua... Như một cơn gió, chàng lao ra cửa, mở của để ra ban công đón mùa thu tinh khôi... và rồi: RẦM! Cánh của ngay lập tức được đóng lại một cách thô bạo! Thăngkhỉ nào hôm qua để điều hoà 18 độ thế hả
    Được ky_si_khong_dau_yeuem sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 28/08/2005
  2. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Làn gió mát từ hồ khiến các đôi uyên ương dập dìu nhiều hơn về chốn này,một thoáng chạnh lòng trong tôi....
    Không biết một nửa còn lại của mình đang nơi đâu....
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Thu đã sang chưa nhỉ? Lá lại vàng. Gió đã mát dịu hơn. Nắng cũng đã nhạt màu và vợi đi cái gay gắt. Mình lại đi may áo mới. Không biết thu năm nay thế nào chứ những thu trước mình đã quên mất rồi, chẳng còn nhớ nữa.
  4. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    thu rồi đấy anh , nhưng chẳng giống ngày đầu mình quen nhau, cái gi cũng khác, chỉ có thói quen chạy lòng vòng hn của em là vẫn thế...
    anh bảo hít bụi và mệt người nhưng em biết khi nao em muốn anh cũng đi cùng em, vui vẻ, sẵn sàng và yêu thương,,,em yêu anh vì thế!
    Em bảo con đường ấy có 2 hàng cây nên em thích. anh bảo " lãng mạn quá thể" ,,,Nhưng khi nào đi lang thang anh cũng cố tình chạy xe qua đó, thật chậm và lặng im.Em yêu anh vì thế..!
    Em chẳng thích Hồ Tây, ồn ào , hỗn loạn, anh bảo" khó tính quá " nhưng chẳng bao giờ anh có ý định bắt em đi qua đó...
    Em cũng yêu anh vì thế.....
    Nhiều lắm những điều chẳng ai nói đc thành câu nhưng vì thế em yêu anh đến giờ vẫn ko hề ân hận, dù giơ này anh xa em nhiều quá...và dù giờ đây em sợ chẳng dám lang thang hn khi chỉ có 1 mình,,,,,
    em sợ nỗi cô đơn khi vắng anh , em sợ những lời chọc ghẹo khi 1 đứa con gái đi chơi tối 1 mình...
    và em sợ lòng mình cứ mãi nghĩ về anh ....
    em sợ....
    chạm vào kn, sợ lắm!! dù em bướng bỉnh đến vô cùng nhưng sao truóc anh em mềm yếu?
    Kỉ niệm đâu thể là lá vàng để cuốn trôi, dù hoa sữa mù thu vẫn sẽ làm trái tim em tha thiết nhớ,,,,
    dù rằng em vẫn cô đơn, em sợ điều đó nhưng kophải vì thế em quên anh ....
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội tháng 9 , sắp vào thu rồi . Em sẽ cười trong nắng thu , và mùa thu . Anh ước gì ở ngoài đó . Anh đã định nhắn tin và gọi điện cho em . Nhưng ko , anh sẽ để 1 thời gian vậy .
  6. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    UI ui ,cứ đến mùa thu là hoa Hoàng Lan lại sực nức. Ngọt ngọt, dịu dịu. Sao mà yêu đến thế. Thật nhẹ nhõm.
    Trên đường đi học vế qua viện bảo tàng Mĩ Thuật,ớ đó có một cây thì phải mà đi qua là không thể không hít lấy hít để. Dạo này lại hay mưa nữa chứ. mà cứ y như rằng mưa xong là chỉ thấy mùi Hoàng Lan xung quanh nhà. Hehe,hàng xóm có cây, hôm nào cũng sang vặt trộm vài chùm. Xin được mấy cây con đang trồng, không biết có lớn nhanh ra hoa kết trái không đây.
    Huhu,chọn đúng mùa thu ra đời nên hình như tính khí cũng hơi khô , lúc nóng, lúc lạnh vậy. Ai đó ơi, thông cảm và đừng hiểu lầm nhé.
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm qua thế là đang ở rất gần hoàng lan,thế mà không biết. Tiếc thật. Mình mù về cây...
    BLACK ROSE, bây giờ đã có hoàng lan rồi à.Hỏi hộ để cho một người đã chờ 2 năm có cơ hội, em nhỉ....
  8. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Có từ đầu tháng tám cớ bác ạ. Có điều bây giờ hoa nở nhiều và chuyển sang màu vàng (nở lâu rùi) thì thơm hơn nhiều,sực nức lên nên dễ nhận ra thôi bác à.
    Bác muốn trồng Hoàng Lan ra Hoàng Hoa Thám hỏi xem, hoặc tìm nhà nào có cây,sang xin mấy cây con mọc đầy xung quanh gốc ý(hạt rụng xuống mừ),về trồng,mỗi tội hơi lâu thôi.
  9. nhityeu

    nhityeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Một cái mùa gợi bao sự đồng cảm của biết bao nhà thơ,mà này tại sao lòng mình cũng cảm thấy man mác một điều gì đó khi mùa thu tới.Những dự định ấp ủ cho những ngày cuối năm sau cái mùa dịu ngọt này của bao đôi lứa yêu thưong nhau ,những cái mới mẻ của tựu trưòng với những cô cậu học trò tinh nghịch,những sự dịu dàng của lòng người trưóc cái se se lạnh của không khí và đúng như mọi người cảm nhận mùi hương ngọc lan nhẹ nhàng phảng phất.Ngày trước nhà mình gần 1 cây hoàng lan ,ui chao sao mà nhớ thế cái cảm giác úp tất cả đống hoa ăn trộm được đó lên mũi mà ngửi ,hít lấy hít để.Lúc đấy thì biết gì ,đơn giản chỉ là thơm quá chứ đâu có biết phân tích cảm xúc như bi giờ.Nghe thì chẳng có gì là lãng mạn nhưng mà phải tôn trọng sự thực thôi .Tên của mình cũng là tên của trăng mùa thu nên chắc cũng có 1 sự hơi thiên vị nào đó chăng khi mình luôn nói rằng mình vẫn yêu mùa thu nhất. Mùa thu năm nay của mình bắt đầu với nhiều sự kiện quá ,nếu mình không bình tĩnh và tỉnh táo mình sợ rằng sẽ có những điều chưa thực sự tốt đẹp.Xin hãy chúc cho mình 1 sự yên bình ,hạnh phúc để cảm nhận đưọc trọn vẹn mùa thu thân yêu này với những quyết định thật sáng suốt nhé !
  10. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Trời đẹp quá Mùa thu không phải mùa đẹp nhất, mùa đông không phải mùa đẹp nhất. Giao mùa mới là lúc Hà Nội rực rỡ nhất!

Chia sẻ trang này