1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trở mùa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi whitechocolate, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chuyển mùa gì mà chuyển mùa, vẫn nóng lắm các bạn thân mến ah. May ra thì được buổi tối còn mát mẻ lắm.
  2. winter_tears

    winter_tears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0

    Ừ, có thể nói bây giờ đang là sự chuyển mùa, sự giao thoa giữa cái nóng mùa hè với cái mát mẻ mùa thu. Vẫn có chút gì đó oi ả đến khó chịu của mùa hè, rồi chợt nhẹ lòng hơn, mát dịu hơn khi có những đợt gió thoảng qua.
    Cái dịu dàng của tiết thu có lẽ được cảm nhận rõ hơn khi mỗi chiều lang thang đâu đó quanh những con phố nhỏ, có lẽ phố nhỏ không có nhiều sự xáo động, không có nhiều sự bon chen, không có nhiều sự mệt mỏi để cảm nhận đúng hơn cái tiết thu đang dìu dịu ấy. Những mặt hồ lăn tăn, những cơn gió thoảng hương hoàng lan trên những phố dài xanh mướt cây.
    Ừ, em nói đúng đấy, thu Hà Nội có gì đó rất riêng Cũng chỉ có thu Hà Nội mới có cả chị và em cùng lang thang, cùng ngồi từ trên cao tí tách cắn hạt dưa ngắm nghía người qua lại, cũng chỉ có thu Hà Nội mới có những buổi chiều lê la khắp chốn, cũng chỉ có thu Hà Nội mới có những hương vị riêng, rất riêng, phải không em?
    Em biết không, có những lúc bận rộn, chị chẳng còn nhận ra được cái sự thay đổi của thời tiết, cũng chẳng cảm nhận được cái vẻ đẹp rất riêng của Hà Nội. Buồn cười thật lại để em, một người đang ở xa tít tắp mù khơi nhắc cho chị về cái thời tiết ấy. Nhiều khi cái phần lãng mạn trong chị dường như biến mất, chẳng thấy vui, cũng chẳng thấy buồn, cũng chẳng đủ để cảm nhận một điều gì lạ lắm của tiết trời hay bất cứ điều gì xung quanh.
    Khi nào Hà Nội vào thu hẳn, chị sẽ kể cho em nghe nhiều, thật nhiều, để em thấy chị vẫn như ngày xưa
  3. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    bài này WC post từ lâu lắm rồi, bi h tớ mới có cơ hội đọc.
    Mưa cuối thu đầu hạ là mưa mùa nào vậy ta?
    ......
    Tớ thấy mùa nào ở Hà Nội cũng đẹp hết, mùa nào cũng có thú vui, ăn chơi nhảy múa.
    Mùa xuân thì có Tết nguyên đán, mấy chị em lại xúng xính trong tà áo dài để quay phim, chụp ảnh ở Hồ Gươm (<= nghe quê quê nhưng năm nào họ nhà mình cũng thích thú với trò này).
    Ăn cỗ mỗi nhà 1 ngày, tiệc tiếc cứ gọi là "hết ngày dài đến đêm thâu" . Nhà mình lại còn có truyền thống "tệ hại" tết đến, ăn cỗ xong là bọn trẻ con choai choai đổ xô vào chơi Tôm, Cua, Cá không thì chơi tá lả. Tết nên 200, 500 VNĐ nhiều vô biên, chơi thoải mái. Một đoạn trích trong phần sở thích của đứa em họ "...em thích ngắm mây, ngắm mưa.........em thích được ăn K sót"bó tay
    Mùa hè là bơi lội, ngụp lặn(nhưng hình như hè năm nay mới đi bơi được..... 2buổi), là những chuyến tham quan dã ngoại, là được ngủ 1 cách vô tội vạ, là được chỉ giáo cho các bạn đi du học về nước tình hình biến động của ẩm thực Hà Nội trong năm qua......là được ăn chơi thả phanh mà khi thi học kỳ phải "nhịn"mãi.
    Mùa thu thì quá đẹp rồi, mùa tớ sinh ra mà lị. Thời tiết dễ chịu làm cho mọi người ai cũng cảm thấy thư thái, thoải mái. Hoa quả mùa này thì nhiều vô kể, mà toàn của ngon, thế là mình lại chết chìm trong những chuỗi ngày ăn uống . Mùa thu là mùa lá vàng, mùa lá rụng. Ngày xưa có đứa bảo mình là nếu đang đi đường mà lá rụng hay bay vào người thì sẽ có người yêu. Hic, làm mình 1 đợt vừa đi trên đường vừa tóm lá để xem có "bắt được tình yêu" không ( tiếc rằng không phải là vừa đi vừa tóm lá thế là đụng phải 1 anh con nhà giàu, đẹp zai, học giỏi..rồi bồ kết nhau......thì có phải thành phim HQ rồi ko )
    Mùa đông thì..."bên ly trà thơm, bên bếp lửa hồng đắm say"...có tiếng ngô nổ lốp bốp đó và có tiếng nhai rau ráu. Mùa đông thích nằm co ro trong chăn, hay cùng cả nhà quây quần bên nồi lẩu, khói nghi ngút, hít lấy hít để. Mùa đông được mặc áo lông trông giống gấu bông.......
    ...
    buồn ngủ rồi!!!
  4. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Sớm nay dậy mới thấy HN đang cựa mình chuyển dần sang tiết thu. Gió trong veo, mát mẻ, trời như phảng phất chút sương quyện trong gió. Nhìn từ ban công thường khi mặt trời đỏ ối, nắng rực lên nhưng hôm nay không thế, chỉ phơn phớt chút đỏ, mặt trời dường như còn ngái ngủ. Ngủ sớm, dậy sớm, chẳng có việc gì làm nó chạy xe ôm phố Huế - Hàng Bài - Đinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ làm 1 vòng hồ. Tiếng còi xe nghe như hối hả, tấp nập nhưng Hồ tuyệt yên lặng, điểm gợi nhớ duy nhất là những gợn sóng. Mặt hồ mờ mờ sương. Hàng cây bao quanh hồ cũng phủ một lớp sương. Vòng sang Lê Thái Tổ, nắng hắt sang, nhìn từ đây, hồ lại có thêm chút ráng hồng và nghe ấm nóng. Phố Hàng Khay nhìn sang Tràng Tiền thẳng tắp, trực chỉ Nhà hát lớn. Chỉ một đoạn phố ngắn mà không gian như khác hẳn, từ một màu xanh rợp, mát dịu chuyển sang màu vàng ấm của nắng. Quên, lẽ ra mình đã nên ngoảnh nhìn lại phố Tràng Thi, con đường dài hun hút, con đường mà nhẽ ra đã không dài đến thế nếu nó không chạy thẳng tắp và được đóng khung bởi 2 hàng cây vươn mình ra đón nắng.
  5. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    chả viết hay và dài đc như mọi ng ở đây. nhưng em thì em yêu nhất khi HN vào thu. đẹp, thanh bình và dễ chịu đến vô cùng. bây giờ cũng đang là mùa thu HN nè, em thích thức thật khuya, lúc đó mọi thứ đều thật yên tĩnh, những luồng gió nhẹ thổi vào fòng, mát lạnh (đùa thôi, mát chứ chả lạnh )... em chả biết, cảnh vật yên tĩnh, mọi thứ đơn giản vậy thôi nhg yêu đến vô cùng! chả đâu làm cho mình có đc nhg cảm giác đó. nhớ HN quá!!!
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chắc giờ đang là giữa thu, vậy sao vẫn viết Hà Nội trở mùa? Tiết trời vẫn chưa thu lắm. Vẫn nắng nóng, gió mưa...
    Hôm nay...thấy như HN đang trở mùa. Trời chỗ nắng chỗ mưa, lúc nóng lúc mát. Trên bầu trời cũng vậy. Chỗ trong xanh, chỗ u ám...
    Mình thích mùa thu mát mát, lạnh lạnh, thích những cơn gió đầy đường và lá rơi khắp nẻo. Thu nay, chẳng nhìn thấy hoa sữa mấy, nhưng ngay gần nhà mình vẫn ngan ngát cả hoàng lan lẫn ngọc lan. Đôi lúc, cảm thấy chơi vơi, không hiểu mình đang nghĩ đến cái gì, để rồi hầu như mọi ngày đều thấy mọi thứ rõ ràng...lại cảm thấy không còn là thu nữa.
    Phải chăng thu cũng gần giống đông...là lạnh lạnh, chông chênh
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngửi thấy mùi gió sao mà nồng nàn thế, hoá ra là mùi hoa sữa, đúng là hương thơm mùa thu rồi. Rất đặc biệt rất nắng rất mát đầy gió... thật lạ
    Chưa bao h thích mùa thu như thế cả, mình vẫn thích cái nghiệt ngã của mùa đông hơn, thích ngửi mùi gió mùa gió bấc lạnh và mùi ngô nướng buổi đêm đi học về, hoặc ấn tượng hơn là mùi mưa mùi đất nồng của mùa hè rất thanh rất trong, nhưng chưa bao h để ý đến hương thơm mùa thu cả, lạ nhỉ :) trong khi rất nhiều người yêu mùa thu đến lạ kì, vậy mà hôm nay lại có 1 cảm giác lâng lâng hạnh fúc khi biết trời đã bước vào thu, đường đã đầy hoa sữa, thơm ngào ngạt, thơm mùi hạnh fúc nhưng thật ngắn ngủi....
    Hà Nội ngày chủ nhật đẹp trời 25 tháng 9 năm 2005
    1499 ngày nữa :) liệu hoàng hôn có xuống sớm như hôm nay ko :)
    I love Matryoshka n you ​
  8. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời đẹp thật, buổi sáng trời nắng nhẹ, gió mát thổi hây hây trên má, vừa đi vừa ngắm những cây hoa sữa đúng lúc trổ hoa, thật tuyệt để bắt đầu một ngày làm việc. Tối về, trời hơi se lạnh, mùi hoa sữa lại thơm thoang thoảng trên từng góc phố đi về.
  9. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lang thang ra cầu Thăng Long đón bão.
    Hà Nội bao giờ cũng đẹp, nhất là trong ngày trời mưa gió như thế, làm vài chén lâng lâng, vác con xe lượn một vòng.
    Từ Cuối Ngõ đi ra Kim Mã, gần 22h, khi mọi người hối hả về nhà thì mình lại đi.
    Nguyễn Thái Học ồn ào trong đêm, Hoàng Diệu ẩn mình trong những hàng cây, co ro tránh cơn bão đang về.
    Không có tiếng côn trùng nỉ non như quê mình, nhưng mình vẫn thấy sự thay đổi, cái cựa mình của Thủ đô, co thêm vào lòng đất để tránh cơn thịnh nộ của trời cao.
    Bà Triệu, dòng người vẫn đổ về như thác, tất bật, bồn chồn
    Nguyễn Du nồng nàn hương hoa sữa, không hẳn thế, phố nào cũng vậy. Nhưng sao mà thấy hương sữa ở đây vẫn ngọt ngào nhất Hà Thành
    Qua Khâm Thiên, La Thành, vẫn đông đúc, sinh hoạt bình thường, cuộc sống mưu sinh...
    Yêu HÀ NỘI quá!
  10. beautiful_life83

    beautiful_life83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ồn ào tấp nập dường như cũng cuốn mình đi vội vã, cái thói quen lang thang trên những con đường mỗi khi tan học đã lâu rồi không còn lặp lại. Vậy mà tối qua lại chợt giật mình bởi mùi hương hoa sữa ....cái cảm giác như mùi hương từ ngày xưa vẫn còn đọng lại . Nhớ hồi đó mình và con bạn thân đi học thêm vẫn thích về nhà qua lối này chỉ vì mùi hoa sữa thơm nồng.....và tưởng tượng không hiểu người mình yêu sau này sẽ như thế nào. Mấy năm cấp 3 qua nhanh ..... rồi vào đại học mỗi đứa một trường . Hai năm nữa nó sẽ trở thành một cô bác sỹ, còn mình thì đã đi làm, cũng không còn phải tưởng tượng về người mình sẽ yêu thương ... tuổi thơ qua thật nhanh, chỉ có những hàng cây và những con đường là vẫn như ngày nào. Mùa thu về hoa sữa vẫn dịu dàng toả hương ..... đủ để làm giật mình một ai đó muốn rong xe đi tìm .....
    Được beautiful_life83 sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 27/09/2005

Chia sẻ trang này