1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trở mùa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi whitechocolate, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. start2smile

    start2smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi SN cô giáo về, thấy se lạnh.
    Thích cái cảm giác đó!!
    Nhưng, bỗng thấy nước mắt chảy ra.....
    Chắc là tại gió
    Đã chuyển mùa
  2. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ừ, HN còn lâu mới hết thu... Hqua đi trên đường Ngô Quyền, đêm mát lạnh, hoa sữa man mát, thu thật rồi!!!!
    Mùng 8/10, đi chơi thật khuya với 1 người, Hồ Trúc Bạch sáng choang, có 2 đứa hâm đơ suýt nữa thì đi đạp vịt vào lúc 11h đêm....
    ... Giờ thì ai đó đã ở một nơi xa lắc xa lơ rùi...
  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Cái lạnh của mùa thu cứ sao sao ý. Không giống như cái lạnh mùa đông. Mùa đông gió thổi ù ù, cắt da cát thịt. Mùa thu, trời se se, mỗi hơi gió nhẹ thổi qua (mà hình như người ta vẫn gọi là gió heo may) da gà cứ nổi lên, rùng cả mình. Mùa đông thì chỉ có run thôi chứ chả bao giờ rùng mình cả. Ma quái.
  4. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    đúng roài Mùa thu bao giờ cũng đẹp nhât mà :
    "Sáng chớm lạnh trong lòng Hà nội
    Những con phố dài xao xác heo may"
  5. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Trời gió...Nắng bây giờ đang nhẹ nhàng trải xuống đường. Vậy mà lá không bay nhiều lắm.
    Buổi tối...nhiều người. Hơi hơi sương mù. Tối muộn. Sương mù càng nhiều. Giăng khắp những con đường Hà Nội, và mờ nhoà những ngọn đèn đường... trắng...vàng...Se se là gió... Tại sao mình quên được gió mùa thu là gió heo may nhỉ...
    Sáng ra... Sương mịt mù trên những mặt gương của thành phố. Chẳng thấy gì ở bờ bên kia. Trời vẫn đang lạnh lạnh...
    Trở mùa... Mùa gì? Thu hay đông?
    Chẳng hiểu dạo này tại sao mình toàn mơ thấy sự chết chóc. Trời đẹp thế cơ mà....
    Được FUTURE_HN sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 20/10/2005
  6. whitenoise

    whitenoise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đẹp thật, nhưng câu thơ sau lại buồn ^.^
    @future_hn: Mơ thấy sự chết chóc là bạn đang có vấn đề đấy, chắc là đang stress rồi, relax đi bạn ạ ~.~
  7. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Buổi tối SG, đi học... Trời lành lạnh, ban đêm khi ngủ, cuộn tròn mình trong chiếc chăn mỏng. Thằng bé em nghịch cái remote, bật điều hoà lên tới 18 độ. Cố tình không chỉnh lại, để cứ cố tình giả vờ như mùa đông đang đến...
    Nghe tin gió mùa đông Bắc, lại nhớ cảm giác lạnh đến rát mặt, cảm giác những chiếc khăn quàng cổ dày và cuốn thật chặt cả mũi, những chiếc áo mùa đông to sụ... Mùa đông đang đến... Và khi mùa đông đang đến, thì trên mảnh đất phương Nam này vẫn chỉ là những cơn gió nhẹ nhẹ. Mấy hôm nay trời hơi sương sương, nhận được tin nhắn của chị "Em ơi, Sài Gòn hôm nay cũng có sương đấy!" Bâng quơ nhắn lại tin nhắn vào không trung cho những người khác ngoài Hà Nội "Sài Gòn cũng có sương đấy!"
    Nhớ mùa đông Hà Nội... Lại bắt chị hát "Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về..." Quá khứ và hiện tại xen vào nhau lẫn lộn...
  8. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Xa mùa đông Hà Nội 3 năm, xa thời điểm giao mùa 3 năm, để giờ đây cảm nhận thật rõ những cơn gió lạnh đầu mùa, thời điểm chuyển giao giữa Thu và Đông, cái mà trước đây nó không hề cảm thấy. Gió Đông về rồi. Hà Nội mùa tối hơi lạnh. Đôi khi mặc 1 cái áo dài tay mỏng, bất chật cảm giác hơi rùng mình vì lạnh khi những cơn gió Đông thổi qua.
    Hà Nội bây h, thời tiết chẳng khác gì Sài Gòn lúc Noel cả, mát mẻ và dễ chịu lắm. Nhưng chắc chỉ tháng sau thôi, Hà Nội sẽ lạnh. Đôi khi trong cái khí hậu ấy, đọc những dòng tâm sự của những người con xa xứ nhưng đang nhớ về mùa Đông, cảm thấy nhớ Sài Gòn kinh khủng... Lại cảm thấy muốn đi...
    Gửi chút gió đầu đông Hà Nội cho những người bạn ở Sài Gòn... Đôi khi trong cuộc sống tấp nập ấy, hãy dành 1 chút gì cho Hà Nội, cho mùa đông Hà Nội nhé...
  9. whitenoise

    whitenoise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người bài hát: http://www.geocities.com/ilovju80/noinhomuadong.html
  10. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Lạnh, thích thật .

Chia sẻ trang này