1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trở mùa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi whitechocolate, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    bụi và bụi

  2. Chee_Laan_new

    Chee_Laan_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    muỗi ơi là muỗi...
    hic
    The future's in the air.
    I can feel it everywhere.
  3. Chee_Laan_new

    Chee_Laan_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    muỗi ơi là muỗi...
    hic
    The future's in the air.
    I can feel it everywhere.
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, hình như lịch dưới là ngày rằm hay sao ấy. Lúc tối đang đi trên thấy trăng to tròn vật vã, lại còn sáng nữa chứ. Nhưng theo kinh nghiệm thường thấy thì trăng 16 bao h cũng to tròn và đẹp hơn rất nhìu.
    Nhớ lại cái ngày năm cuối cấp 2, dạo ấy đi học thêm về tối muộn, mình với con bạn hum nào cũng ra trường Trần Phúc ăn kem sôi, đi trên đường Hai Bà Trưng ngắm trăng sao mà đẹp thế?? Cứ như là sát mặt đất ấy, nhà cũng ko cao che khuất tầm nhìn, từ ấy mình coi con phố HBT là nơi lý tưởng nhất để ngắm trăng ngày rằm (hi`hi` mặc dù hôm nay đi trên đường NTHọc thấy trăng to hệt như thế)
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, hình như lịch dưới là ngày rằm hay sao ấy. Lúc tối đang đi trên thấy trăng to tròn vật vã, lại còn sáng nữa chứ. Nhưng theo kinh nghiệm thường thấy thì trăng 16 bao h cũng to tròn và đẹp hơn rất nhìu.
    Nhớ lại cái ngày năm cuối cấp 2, dạo ấy đi học thêm về tối muộn, mình với con bạn hum nào cũng ra trường Trần Phúc ăn kem sôi, đi trên đường Hai Bà Trưng ngắm trăng sao mà đẹp thế?? Cứ như là sát mặt đất ấy, nhà cũng ko cao che khuất tầm nhìn, từ ấy mình coi con phố HBT là nơi lý tưởng nhất để ngắm trăng ngày rằm (hi`hi` mặc dù hôm nay đi trên đường NTHọc thấy trăng to hệt như thế)
  6. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang mưa, năm ngoái tầm này đâu có mưa nhiều thế nhỉ?? Mưa liên miên.... rả rích.... xối xả.... cả tuần nay rồi...
    Đêm xôn xao giấc mơ về cuối hạ
    Vẫn thoảng bay truyện cổ tích xa rồi
    Thu không biết trót một lời nói dối
    Để nỗi nhớ xoay hoài theo xác phượng rơi
    Bởi đêm nay mùa hạ bỗng cất lời
    Tí tách giọt buồn trót rơi mắt lá
    Rơi xuống đất bỗng hoá thành xa lạ
    Hắt xuống hư như bóng tiếng thở dài
    Cuối chân trời thu dẫu có nhạt phai
    Vẫn lấp lánh một màu vàng bối rối
    Mây xa lắm theo gió về ko nói
    Để nắng nhặt hoài vết cũ trước thềm rêu...

    East or West, WC is best
  7. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang mưa, năm ngoái tầm này đâu có mưa nhiều thế nhỉ?? Mưa liên miên.... rả rích.... xối xả.... cả tuần nay rồi...
    Đêm xôn xao giấc mơ về cuối hạ
    Vẫn thoảng bay truyện cổ tích xa rồi
    Thu không biết trót một lời nói dối
    Để nỗi nhớ xoay hoài theo xác phượng rơi
    Bởi đêm nay mùa hạ bỗng cất lời
    Tí tách giọt buồn trót rơi mắt lá
    Rơi xuống đất bỗng hoá thành xa lạ
    Hắt xuống hư như bóng tiếng thở dài
    Cuối chân trời thu dẫu có nhạt phai
    Vẫn lấp lánh một màu vàng bối rối
    Mây xa lắm theo gió về ko nói
    Để nắng nhặt hoài vết cũ trước thềm rêu...

    East or West, WC is best
  8. rinoavn

    rinoavn Guest

    Giữa hè rồi, còn đâu những cơn gió lạnh đầu mùa, những cơn gió lành lạnh luôn đem lại cảm giác mới lạ mà gần gũi, dễ chịu thật. Giờ dấu vết của sự chuyển mình của Hà Nội chính là những cơn mưa hạ bất chợt, cũng có một cảm giác thú vị ghê lắm
    Bài thơ dang dở
    Em thấy không, hạ đỏ nắng rồi
    Phượng thả cánh xuống mặt hồ bói thử
    Yêu, không yêu rồi không yêu nữa
    Cây phượng rưng rưng mắt đỏ hoe
    Đã hạ rồi
    Ve lại bản sầu ca một thủa
    Anh lại viết bài thơ dang dở
    Mới được nửa lòng đã thấy tháng sáu qua
    Anh đã tưởng quên đi rồi năm ấy
    Giờ ở xa, em ơi có thấy
    Nắng quê mình nắng tháng sáu chang chang
    Em đi rồi
    Anh lại lang thang
    Dong xe qua những con đường cũ
    Đọc lại hết những bài thơ dang dở
    Ở xứ người có quán cóc không em
    Tháng sáu này
    Hoa sấu rụng trong đêm
    Hương vẫn thơm như ngày xưa tháng sáu
    Nhà em trồng bìm bìm leo kín đậu
    Nở hoa buồn cây hoa tím xưa
    Tháng sáu ngoài kia tháng sáu mưa
    Anh lại viết một bài thơ dang dở....

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  9. rinoavn

    rinoavn Guest

    Giữa hè rồi, còn đâu những cơn gió lạnh đầu mùa, những cơn gió lành lạnh luôn đem lại cảm giác mới lạ mà gần gũi, dễ chịu thật. Giờ dấu vết của sự chuyển mình của Hà Nội chính là những cơn mưa hạ bất chợt, cũng có một cảm giác thú vị ghê lắm
    Bài thơ dang dở
    Em thấy không, hạ đỏ nắng rồi
    Phượng thả cánh xuống mặt hồ bói thử
    Yêu, không yêu rồi không yêu nữa
    Cây phượng rưng rưng mắt đỏ hoe
    Đã hạ rồi
    Ve lại bản sầu ca một thủa
    Anh lại viết bài thơ dang dở
    Mới được nửa lòng đã thấy tháng sáu qua
    Anh đã tưởng quên đi rồi năm ấy
    Giờ ở xa, em ơi có thấy
    Nắng quê mình nắng tháng sáu chang chang
    Em đi rồi
    Anh lại lang thang
    Dong xe qua những con đường cũ
    Đọc lại hết những bài thơ dang dở
    Ở xứ người có quán cóc không em
    Tháng sáu này
    Hoa sấu rụng trong đêm
    Hương vẫn thơm như ngày xưa tháng sáu
    Nhà em trồng bìm bìm leo kín đậu
    Nở hoa buồn cây hoa tím xưa
    Tháng sáu ngoài kia tháng sáu mưa
    Anh lại viết một bài thơ dang dở....

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    hihi buồn cười thật đấy, cái topic này từ lâu lắm rồi, 1 mùa rồi chứ ít gì, mình nhớ dạo ấy sắp hết mùa đông, chuyển sang đầu hè..... đến bây h đã bước vào mùa đông rồi, thích quá
    Mùa đông năm nay tuy đến muộn nhưng sẽ rất đặc biệt, đúng ko nhỉ
    hmmm gd

Chia sẻ trang này