1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trở mùa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi whitechocolate, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    Hà nội trở mùa cũng như người đó trở lòng với ta vậy . Nhưng Hn trở mùa đẹp lắm , còn người đó trở lòng thì ko đẹp chút nào ...
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ban ngày, trời lại nắng. Người ta có thể chọn rất nhiều kiểu ăn mặc.Người áo sơ mi mỏng mảnh, người áo len...người lại áo dạ to sụ.Lạ nhỉ, thế mà đang là mùa đông rồi đấy.
    Nắng mùa đông...Mình thấy giống thu hơn. Bên cạnh cái nắng khá chói, có những làn gió lạnh. Đôi khi lạnh buốt. Và ai đó thấy như thế sẽ đẹp trời hơn chăng.
    Đến tối. Càng khuya càng lạnh. Sương giăng mờ mờ...những con đường về heo hút.Cái vắng lạng của mùa đông. Nếu bạn ra ngoài đường ban ngày, bạn sẽ cảm thấy rất sợ cái sự trống vắng của đêm tối...Mà mình thì thường xuyên...
    Hà Nội....chẳng bao giờ định rõ mỗi mùa.Ta có thể nhìn thấy mùa này trong mùa khác.Tức là trở mùa....Trở mùa ngay trong cả một mùa .Dạo này có lẽ chán nản nên không thích quan tâm đến mấy cái vấn đề nhức đầu.Từ từ sẽ tính...
    Xuân...
    Hạ...
    Thu...
    Đông...
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Không biết đi về đâu ...
    Lạc lõng !
  4. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Mới hôm qua, trời chỉ hơi hơi lạnh. Có lúc cũng nóng. Mệt người. Đêm...một cơn mưa tới, kèm theo cái rét. Gió mùa đông bắc lại về...
    Buổi sáng. Phóng đi trong cái lạnh. Lạnh ơi là lạnh. Con đường mình đi chẳng ...Lạ nhỉ, tự nhiên không biết dùng từ...
    Đi trên đê. Bụi mù. Co ro như con rùa rụt cổ. Lại còn cụt một tay. Nhăm nhăm đi, chẳng để ý được gì đến cảnh xung quanh. Mà cũng chẳng có cảnh gì mấy...
    Một ngày HN lai lạnh. Như sự trở mùa của thời tiết. Mình ghét nhất đứa nào cứ bảo mùa này là mùa này. Mình chẳng quan tâm đến đang ở mùa nào, chỉ cần biết rằng xung quanh đang biến đổi. Mỗi ngày trôi qua với nhiều sự biến đổi....
    Ngày trước, mình chia thời gian ra 4 mùa. Rành rọt. Mùa nào là tháng nào dương, tháng nào âm. May mà chưa lấy mấy quyển sách để liệt kê các ngày đầu mùa, giữa mùa.
    Thời tiết HN phức tạp hơn sự phân chia các mùa đơn giản. Và càng phức tạp hơn so với miền Nam chỉ có mùa khô và mùa mưa. Chợt nhớ đến một sms rất dễ thương:"....Hà Nội chính thức trở mùa...". Phải chăng chúng ta không biết là mùa đông đã đến? - Không, ta nhìn thấy mà.Hay chúng ta hiểu mỗi mùa đến thế...Ai đó...
    Trời trở gió...khác với trời đang có gió...bạn nhỉ...
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hà Nội hôm nay bỗng dưng trở gió. Lạnh lạnh và âm u. Tại sao cứ những ngày này lại thấy buồn buồn nhỉ.
    Nhiều nhiều những ký ức đang hiện về. Chập chờn chứ không rõ ràng. Ngày nào là ngày nào...Trên cao với sương mù. Những ngày Hà Nội lạnh và có mưa. Mưa....
    Cả đến ngày 31 tháng 12 của ký ức xa xăm. Lạ thế. Sẽ đi đâu trong ngày trở gió....
    Trong đầu cứ lặp lại cái câu " Phải chăng mùa đông đang tới....". Mùa đông đã qua rồi cơ mà
    Có một chút đông giữa tiết xuân
    Có một chút buồn trong nỗi nhớ
    Có một chút mong manh trăn trở
    Như mùa....

  6. XX_Hoang_tu_be_XX

    XX_Hoang_tu_be_XX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Rét nàng Bân.Câu chuyện muộn màng. Yêu đương muộn màng. Áo ấm muộn màng.Chiến trường muộn màng....
    Con tim muộn màng 1 nửa....
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay trời vẫn gió. Chợt nhớ đến...Tháng 2 gió bấc mưa phùn. Đâu đó.... Và rét tháng 3 mới là rét nàng Bân. Dạo này...cái đầu mình chả nhớ được gì chính xác nữa rồi.
    Có nắng. Nhưng cũng lành lạnh. Có thể gọi là một ngày đẹp trời với gió và nắng. Tự nhiên mong sẽ lạnh đến hết tuần. Lạnh cho đám cưới của đứa bạn thân nhất, lạnh cho cái cảm giác ấm áp bên tách cafe với đứa bạn.
    Lạnh cho những tâm hồn mong manh...
    Hà Nội đang tháng 2 âm. Thế mà tư tưởng nghe như tháng 7. ..
    Lẫn lộn.
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang nghiêng mình đón nắng, bỏ lại mùa đông rét mướt sau lưng, những cây bàng xù xì ở phố Tràng Thi đang bùng lên những đốm lửa non xanh, nhưng cây gạo bên bờ Hồ năm nay lười nhác thật, chẳng chịu ra hoa gì cả.....
    Hoa sưa sắp rụng hết rồi.......
    Hà Nội trở mình, Hà Nội sắp giao mùa. Mùa nắng. Mùa gió. Mùa lá rụng. Mùa điệp vàng rực phố Thái Hà. Mùa bằng lăng tím ngẩn ngơ Bách khoa......
    Vào box Hà Nội, vắng vẻ thâm trầm. Hà Nội u tịch quá.
  9. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    đang quen với cái nắng, gió...trở lại với mưa phùn, ẩm ướt...cảm giác trưa qua còn lang thang khu phố cổ HA bỗng trở nên rất xa xôi...!!!
  10. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hỏi một người bạn: "..có thích ngắm biển vào mùa đông k?"...giật mình nhận ra..đông qua lâu rồi...xuân cũng đang tàn..hè sắp tới...và chưa bao giờ -mình được ngắm biển vào một mùa nào - ngoài mùa hè.....

Chia sẻ trang này