1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trở mùa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi whitechocolate, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ikebana_bk

    Ikebana_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè đến rồi đấy, 1 tháng trước đã nghe thấy tiếng sấm, trong khi trời vẫn còn lạnh, thấy lạ lắm. Mùa hè nóng bức oi ả, thực sự thì mình cũng chả thích đâu, nhưng kể ra cũng có nhiều thứ thú vị, trong đó là thích nhất mưa rào mùa hạ vào buổi đêm, ôi thật là mát, lúc ngớt nghe tiếng mưa rơi xuống ngoài ban công thích thật.
    Buổi tối mùa hè cũng thật tuyệt, mát mẻ.. ra đường đầy người.. lúc đó chỉ thèm xuống ngồi Phủ hoặc công viên nước, lại nhớ!
    Hè năm nay sẽ như thế nào nhỉ, nửa muốn nửa ko, hay là tìm 1 việc tốt rồi đứa nào lo việc đứa đấy, để Tết năm sau cho ý nghĩa :) Thời gian này, cảm giác rằng ko còn như trước nữa bận bịu việc học và cái gì thì có chúa mới biết đc. Riêng mình muốn có việc làm ngay trong tháng 6 tới, otherwise mình sẽ làm 1 số điều ngu xuẩn cho mà xem. God blessed us!!
  3. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Cả tối, nhìn tên các trang topic, nhưng không biết viết gì. Định viết Hà Nội trở mùa, nhưng cũng lại thấy không có hứng. Đến chết vì cái hứng.
    Ra đường. Dạo này đến là liều. Đêm khuya khoắt, đường bụi mù, thế mà cũng thích lang thang được.Trời mát mát.
    Hôm nay, trời âm u, đầy gió. Khác hẳn cái cái nóng và sự mệt mỏi ngày hôm qua. Ông anh vừa nhắn bảo đang ở HN. Hay hay cho một ngày trở gió.
    Hôm qua vừa nghĩ đến Hà Nội trở mùa....
  4. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Đang mấy ngày nóng nực, người ta cũng bực bội khó chịu theo. Hôm nay, mở cửa ra là một luồng không khí khác hẳn, hệt như những ngày đầu đông trong sáng nhất. Đi làm trên con đường gió và lá, phảng phất mưa, lá xanh lá vàng bay bay líu ríu, lẹ làng đậu vào xe vào tóc, xào xạc dưới hè đường. Lòng người vui vẻ lạ. Rộn ràng ngày mới.
    Chiều về trời hơi se lạnh. Các đám lá đã thu gọn lại, nằm im, đường phố lại quang quẻ, tự dưng thấy thiếu thiếu gì. Chị lao công có lẩm nhẩm vui với nhát chổi xao xác quét ngày đông giữa hè, hay lại bần thần gió chi mà lá thế? Gió đùa áo mỏng, mùa đông đi lạc ngấm vào tim, nồng nàn....
    Ngày mai....
    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 13/04/2006
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hà Nội bỗng nhiên trở lạnh. Tự dưng trong lòng có cảm giác lâng lâng mà lâu lắm rồi mới thấy. Se se, gió gió....như cuối thu đầu đông. Hanh khô, lành lạnh. Nhớ cảm giác lang thang trên đường vào buổi chiều hay tối, với bóng tối, với những cành khô xao xác.
    Trời gió, tức là lá vàng sẽ rơi xuống đường, hay lăn trên vỉa hè. Ai đó chợt nhắc đến gió đầu mùa, và bỗng nhớ đến bài hát một người bạn gửi cho mình. Một chút gió đầu mùa....nhắc cho ta nhớ lại cảm giác một mùa đông sắp đến
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5E868/
    Mấy hôm trước hôm nào cũng đá. Trời gió mà chưa thể đi ra ngoài. Tự hài lòng pha cho mình tách cafe ấm ấm. Nghe gió, thấy nhiều thứ chầm chậm lướt qua, nhiều nỗi nhớ nao lòng...và thấy tình yêu của mình không bao giờ mất .
    Hà Nội hôm nay....
    Hà Nội trở mùa....
    Mai còn giữ để lang thang trong gió không
  6. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Lạnh phết nhỉ? Hà Nội trở mùa. Cafe vào 1 ngày trở mùa
    Tháng 4
  7. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm lạnh, mở box này, chợt có cảm giác như MS đang tặng bài hát cho riêng mình. Biết là không phải thế, nhưng cũng muốn ngỏ một lời cảm ơn.... Có được không nhỉ?
    "Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời mơ ước những điều viển vông. Lòng người lạ lùng...."
  8. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Trưa hôm kìa đi ngoài đường nắng bỏng rát ....tối nay lúc về hai đứa co rúm lại vì lạnh..
    Thời tiết Hà Nội hay thật cậu nhỉ!
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Da khô, gió lạnh. Thấy Hà Nội như mùa đông. May mà không thả tóc lung tung.
    Vào quán trà ngồi cho ấm. Cũng tốt cho một buổi HN đột nhiên trở lạnh. Hôm nay lạnh hơn hôm qua nhiều. Thế là KXN ra mà không mang áo ấm.
    Kỳ lạ cho ngày hôm nay. Có 2 người chọn ngày HN lạnh để trở về. Cảm giác mùa đông, trời lạnh, lại đột nhiên nhớ đến bao nhiêu người..... Buồn nhỉ....
    Trời lạnh thế này....mới nhớ đến cách đây 2 năm. Sau đợ nóng bao giờ cũng trở lạnh. Đây có phải là cái mà người ta gọi là..." rét tháng Ba"
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    HN đang những ngày lạnh cuối cùng , cái rét nàng bân này càng làm cho mình thấy cô đơn hơn nữa ....

Chia sẻ trang này