1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trở mùa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi whitechocolate, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày nắng nóng...cứ chiều tối lại man mát, lành lạnh....
    Có người đi làm từ sáng phải mang theo tấm áo khoác nhỏ, không đến tối về lại lạnh!
    Đợt rét nàng Bân đã hết chưa nhỉ
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0

    Ngồi nghe Thần Thoại của Thành Long hát với Kim Hee Sun ..... vào box Public Hà Nội, thật là lệch lạc .....Vậy mà sao lòng da diết quá, khó chịu làm sao cái cảm giác nhớ mong, thèm khát được trở về. Nhớ cái gió trở mùa, nhớ từng cơn mưa, nhớ đến cháy lòng. Cứ tha thiết, xoáy sâu, chẳng biết diễn tả bằng từ ngữ nào .....
    Nhớ mùa hè rực nắng, những kỷ niệm đã qua.....nhớ mùa đông lạnh giá, se sắt, rét mướt.
    Nhớ quá là nhớ Hà Nội ơi ........
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hà Nội lại một lần trở mùa.
    Lất phất mưa. Trời xam xám. Rồi sáng lên nhờ chút nắng.
    Lại u ám. Gió lạnh.
    Chiều. Trời lại mưa. Từng hạt dần làm ướt mặt đường. Lên cao, mới thấy mưa và gió thế nào. Run rẩy. Mặc thêm chiếc áo len.
    Bé xinh xắn nằm gọn trong lòng. Liếm láp. Ngoan như một con mèo
    Ai đó mới nói là trời sẽ lại trở lạnh nhỉ
    Quên mất rồi.
  4. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vào net đọc thấy Hà Nội có gió mùa về, cười tủm tỉm một mình, thấy trong lòng rộn ràng lên cứ như là đang đón những đợt gió lạnh trên đường đi về nhà vậy, và giờ thì nhớ ơi là nhớ Hà Nội ơi
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 28/04/2006
  5. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớpĐường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về Hà Nội mùa này chiều không buông nắng Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô Quán cóc liêu xiêu một câu thơ Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ
    Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ Ta nhớ đêm nao lạng đôi tay Hơi ấm trao em tuổi thơ ngây Tưởng như, tưởng như còn đây

    mỗi lần nghe hát bài này nhớ quá đi [​IMG] [​IMG]
     
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 28/04/2006
  6. snoopy2002

    snoopy2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ngày chúng mình bên nhau thời tiết cũng như thế này!Biết bao giờ.....!Nhớ anh thật nhiều!
  7. H2O_Autumn

    H2O_Autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 2 tuần, chính xác là 15 ngày thì phải (???) Hà Nội trở mùa. Lạnh... Hôm nay cũng là một ngày trở mùa??? Lạnh... Một ngày đẹp đến thế?!
    Đã bảo là tháng 4 này sẽ phải mua thật nhiều hoa loa kèn. Thế mà còn có 2 ngày nữa là hết tháng 4... chưa mua được... Lý do ư??? Biết bao nhiêu việc phải lo nên chẳng thể nhớ... Lúc nhớ ra thì đã sắp qua rồi. Mình còn 2 ngày để thực hiện lời hứa với chính mình. Hết mùa hoa đến nơi rồi. Hix...
    Hôm trước điện thoại cho mày mà nóng quá trời luôn. Hôm nay thì lạnh rồi đây. Giá mà tao gửi được vào cho cháu " CỦA NỢ " của tao chút lạnh của Hà Nội thì tuyệt quá mày nhỉ???!!!!!
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh.. phú quang... nhớ HN khôn tả
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thời tiết lạ lùng cứ nóng lạnh thất thuờng... nhưng lại làm cho mình cảm thấy thật là lạ... cái thời tiết này nó ảnh huởng đến mùi nuớc hoa của mình dùng ghê gớm... lúc cảm thấy mùi như ở rất gần.. khi lại thoang thoảng ở đâu đấy k định vị chính xác đuợc.Cảm giác này thật là đặc biệt .
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Xem phim xong, trời nắng chói chang. Nhắm trước cái chỗ định đến lúc trước. Hồ Thiền Quang. Một góc rất khác....
    Quán nhỏ. Vài cái bàn ven hồ Lộng gió. Bình yên ngồi nhìn đường Nguyễn Du, người qua lại. Sóng nước. Mấy toàn nhà cao đằng xa. Cảm thấy như cái nắng, cái gió mùa thu. Thấy hoàn toàn yên tĩnh.
    Chiều... Mưa...sấm chớp. Nhưng là mưa mùa hè.
    Trở mùa trong một ngày....

Chia sẻ trang này