1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trở mùa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi whitechocolate, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Cái gió mùa đông bắc với tiết trời se lạnh, tưởng chỉ như một cơn gió đầu mùa, mặc áo dài tay, hơi dày một chút là đủ. Vậy mà vẫn lạnh. Gió, người ta cứ thích phóng vù vù trên đường. Lúc thấy vui vui, lúc lại cảm thấy buồn buồn.
    Dù sao thì trời cũng lạnh.
    Thấy giá như mình đủ vui để lang thang trên đường phố. Mà thấy yên bình, thấy không nhớ ai đó.
    Hà Nội trở mùa...NHững nỗi buồn sắp đến.
  2. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Trở mùa à? Uh, năm nay gió lạnh đầu mùa về sớm thật, mới chưa đến trung thu.
    Đêm trời phải gió, ở nhà một mình, nằm đắp cái chăn mỏng không ngủ được, dậy đi lang thang trong nhà, ngồi vào máy tính chả biết làm gì, có cái gì đấy lạ lạ ... có cái cảm giác hồi còn sinh viên sống 1 mình, hay thức khuya, nhớ cái hồi còn trong trắng ... ngày xưa . . .
  3. gacon00

    gacon00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thích nhất mùa đông.Trời càng rét càng thích,nếu có thêm mưa phùn nữa thì càng đẹp
  4. urusaihito

    urusaihito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy mình trong đó...
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Gần một tháng mới thấy trở mùa tiếp..
    Nghe nói có khối không khí lạnh làm cho trời...trở lạnh. Thì thu rồi mà, phải trở lạnh thôi...Buổi tối đi ra đường, se se lạnh. Thấy vài chiếc áo khoác.Vài cơn gió qua...lạnh thật.
    Hà Nội trở mùa. Mới hơi lạnh một chút mà khối người lạng lách, phóng vù vù trên đường- như đua xe vậy.
    Không lạ, vì mình đã từng thế. Cái cảm giác hâm hâm cứ muốn phóng nhanh nhanh đón cơn gió lạnh, thỉnh thoảng rùng mình, như chạy đua vậy. Góc chỗ tượng đài Cảm tử (hồi trước) có chương trình ca nhạc Hà Nội- Viêng chăn...
    Hoa sữa vẫn còn, đi có việc nên chẳng lang thang để cảm được hương hoa sữa. Chỉ thấy gió thổi khá mạnh khi bộ một chút. Trở mùa...mọi người ra đường . Mình đi ra đường mà chẳng có thời gian để cảm thấy cái gì hết.
    Lạnh...Thì đành rủ bạn đi ăn ốc đón HN trở mùa vậy...
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chiều biết sắp có một cơn mưa, nên cố phóng nhanh. Nghe ai đó nói mai trời sẽ lạnh. Ngày tháng 10 trời tối nhanh thật.
    Vừa nghe như có một luồng gió lạnh bên ngoài cửa sổ. Không biết có phải hay mình tưởng tượng nhỉ.. Tắt quạt lại thấy nóng.
    Thấy Hà Nội nhiều gió một chút, mới hay.
  7. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Trở gió rồi, bắt đầu có cảm giác lạnh lẽo. Nhớ đến 1 người, bên đó trời lạnh chưa em. Nhớ có lần nào đó, nhận được cái mail : Tuyết rơi rồi anh ạ. Lâu lắm rồi nhỉ. Thời gian trôi đi thật nhanh. Mới đó mà chuẩn bị sang đông rồi. Còn đâu cái nóng rát mặt. Còn đâu những lần mồ hôi ướt sũng lưng áo.
    Thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi, hững hờ và lạnh lùng. Sắp được 3 tháng rồi đấy. 3 tháng đã đủ xoá nhòa hết mọi kỷ niệm rồi nhỉ.... nhưng không phải với anh.
    Lâu lắm rồi không còn thấy nick em sáng lên. Hôm nọ thấy em gọi nhưng không chat được vì đang bận họp. Hôm nay thấy em lên mạng nhưng rồi lại thấy em out luôn. Nhưng có lẽ thấy nick em thì cũng không dám vào chat đâu.
    Đôi khi nhìn lại. Vẫn không hiểu một cái gì hết. Hà nội vào đông, sáng đi đã bắt đầu cảm thấy cái lạnh. Đêm đi làm về đã bắt đầu cảm thấy cô đơn.
    MU...
  8. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều nắng vẫn vàng như bao buổi chiều tháng này, tháng trước... chỉ có thêm hàng trăm cánh chuồn chuồn rối rít ngay tầm mắt. Rồi đùng một cái trời đỏ ối, rồi đùng một cái gió giật, đùng thêm cái nữa là mưa. Mưa ném đá rào rào lên mặt đường, ném tung toé lên mái nhà. Rồi bất chợt mưa biến mất. Yên lặng.
    [​IMG]
    mưa đá đấy​
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mưa đi rồi vẫn ngúng nguẩy bỏ lại cả chục đoạn phố ầng ậng nước không biết thoát đi đâu. Và lạnh. Có phải đã thực sự sang mùa... mùa đông. Thích nhất mùa đông nhưng vẫn mong mùa thu năm nay đã chót dài hơn mọi năm thì cứ dài thêm tẹo nữa đi..
    [​IMG]
    Được chuckle_over sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 20/11/2006
  9. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì trời chiều lòng người. Mưa to quá, mưa trắng xoá đường. Mưa như hôm nào ngồi quán trà đá. Nhưng hôm nay mình ta và ly cà fê. Vẫn là đen đá không đường.
    Nhớ ai đó, thực sự cảm thấy nhớ. Lang thang trong mưa, cảm nhận từng hạt mưa rơi. Nhớ em và lần lang thang trú mưa. Ở một nơi xa, nào em có biết.
    Không biết tại sao vào đây post bài.
  10. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Sáng Lạnh
    Trưa lạnh
    Tối LẠNH
    Ngày đông đầu tiên của Hà Nội!

Chia sẻ trang này