1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trở mùa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi whitechocolate, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Mấy ngày hôm nay trời khá lạnh, mùa đông đã đến rùi, tối ra đường lạnh quá mà chẳng có ai đi cùng , nhìn chúng nó đi sao mà ấm thế
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Đành viết trở mùa. Dẫu hình như mình đang định nói....trời trở mùa thì đẹp, chứ người....thì....
    Mấy tối. Cả ngày đứng mệt, tối đã đi xem phim. Hình như trời vẫn còn chưa lạnh... Hôm sau về, chưa kịp lấy cái áo nào, sáng ra trời đã lạnh mất rồi. Vẫn sương mù giăng trắng, nhưng lâu lắm chẳng nhìn những ngọn đèn vàng...mờ dần trong sưông nữa. Vàng còn mờ đi nữa là. Trời lạnh.
    Ngồi vào một quán trà. Nhìn ngọn nến cháy lung linh, đầu óc cứ lơ lửng, nghe thấy nhiều tiếng ầm ầm, nhưng không rõ một câu nào. Quán trà trở thành quán cafe- tốt hay xấu? Những con ngưồi đang thân quen bỗng thành xa lạ- vui hay buồn? Dù sao thì mùa đông cũng đã đến rồi.
    Mùa đông luôn mang đến những băn khoăn. Ta vẫn nhớ nó. Lúc này, chỉ gió gió thôi- mà đã thấy nỗi nhớ như lạnh hơn. Bỏ chiếc chăn ấm áp, chợt hỏi bé con đã về chưa nhỉ. Phải ngủ...Lạnh rồi....

  3. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ôi nhớ chiều 30 tết, chen giữa đào hoa tươi thắm, đường phố đông vui, chờ đón tất niên, là phút thiêng liêng, lắng nghe thơ người, Hà Nội ơi...
    con nhớ Tết! Con muốn khóc... Cái không khí vắng lặng nơi này làm con không còn biết mình còn sống hay không... Con không thấy mình đau đớn, mà chỉ thấy rằn lên những nỗi xót xa, con muốn viết thư cho người đó, ngay bây giờ... Với tiêu đề, bức thư tình đầu tiên...
    con biết là con thật thần kinh khi ngồi thế này... Con ngồi thế này bao lâu rồi, con cũng không biết... Con không muốn đi ngủ, nhưng có thức, con cũng chẳng làm được j...
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Tháng ba....
    Thời tiết đến bất thường. Tết không lạnh làm mất cái không khí. Rồi dáng nhẽ tháng 1, tháng 2 thưồng lạnh nhất trong năm( đấy là nghe nói thế ) thì lại không lạnh. Giữa những ngày nóng nóng lại có lúc trời lạnh đột ngột. Thế mới có lí do để viết HN trở mùa
    Vài ngày nay. Thấy gió thổi vù vù. Thấy mưa phùn lất phất. Trời lạnh. Dưới 20 độ thì tạm được gọi là lạnh rồi. Đứa bạn đến nhà, khoác cái áo mỏng. Nghe xong dự báo thời tiết, mình kêu: mai trời lạnh rồi. Sáng ra mở cửa ngó nghiêng. Gió sông lạnh buốt, đành mượn thêm áo. Hôm sau hẹn nhau ăn ngao cay. Cay xé lưõi trong cái lạnh. Cốc cacao nóng trong quán rất ấm. Nguội nhanh.
    Trời lạnh. Đôi khi trở mùa, người ta bất chợt tìm lại một khoảnh khắc ấm lòng...
  5. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay rét quá. Tự dưng lại rét phải vài hum nữa mới hết rét, mình không thích trời rét, thích mùa thu nhất. Trời, đi với người yêu trên đường lá vàng rơi đầy ôi nó mới lãng mạn làm sao.
  6. Hanami.

    Hanami. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên tuần nay trời lại trở lạnh nhỉ lại lất phất mưa nữa, trời đã rét thêm chút mưa lại càng rét hơn chẳng bù cho mấy hôm trong tết. Ra tết rồi, gặp thời tiết này chỉ muốn ở nhà đắp chăn ngủ thôi nhưng mà cái thời quyết định ăn ngủ nay còn đâu :-(.
  7. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Có một bên lòng đang lở. Có một phần trái tim nặng trĩu. Có những lời ko thể nói ra.
  8. duongthoi

    duongthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hn mùa này ẩm, mình lại lười phơi và là quần áo..huhu
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay đi trên đường, mới thấy hoa sữa đã nở rất nhiều. Ai đó cũng vừa nói đang thấy hương hoa sữa. Còn mình chưa thấy gì.
    Thấy trời đang nổi gió. Chẳng biết có phải gió của bão không. Thấy đầu óc cứ lung tung quá. Thế là cuối thu rồi, còn trở mùa gì nữa.
    Thế mà mới thấy vài hôm hơi hơi se lạnh. Vài hôm có nắng, có gió.
    Thôi thì sắp trở mùa. Sắp đông mất rồi....
  10. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Không biết đã bao lâu rồi minhmới đilượn ngoàiđường.Mới có thời gian cảm nhận cái người ta gọi là mùa thu.Là giao mùa.Trời sắp mưa,lá rụng thật nhìu,hơi se lạnh,cảm giác thích thật (mỗi tội bụi cũng nhìu chả kém,không nhìn thấy đường lun).Hôm nay cũng đã cố liên lạc với 1 người nhưng không được.Không biết nên vui hay buồn nữa nhưng thấy lo lo.Mình chỉ muốn gặp bạn và nói rằng mình rất nhớ bạn.Nhớ bạn khi chúng mình còn xưng "ấy tớ ý".n ssiw i.

Chia sẻ trang này