1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trở mùa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi whitechocolate, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bimbimso

    bimbimso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì là mùa đông rồi...!
  2. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Tối nay đi về chợt thấy mùi hoa sữa.
    Hic!!!
    Tự nhiên thấy nhớ ai đó.
  3. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa thu, Hà Nội gió. Xôn xao con đường, xôn xao lá. Nhỏ phố mong manh nhoè phố mưa
    Bỗng dưng thấy buồn, len lén và vô cớ
  4. Be_Urself

    Be_Urself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chọn mùa thu thôi
    Thu Hà Nội, đẹp và quyến rũ như mảnh khăn voan vương trên vai người con gái. Thu Hà Nội, lãng đãng và nồng nàn như hương hoa sữa bồng bềnh trên thành phố. Thu Hà Nội, tinh khôi và man mác như những chiếc lá vàng bay hoài trên phố vắng. Thu Hà Nội, với những bước chân nhẹ nhàng đến tự khi nào không ai biết. Để rồi một sớm mai thức dậy, người ta ngỡ ngàng thấy chỉ còn lại mình và mùa thu :)
    Có bao giờ em yêu ai được đến thế chăng ? :P
  5. gostraight87

    gostraight87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mùa đông Hà Nội sắp đến rồi...vẫn cái cảm giác đó...trống trải,cô đơn...sao mà đáng sợ đến thế...Mùa đông Hà nội đẹp,nhưng tàn nhẫn lắm!Nó xích con người lại gần nhau hơn,nó làm cho tình yêu bùng cháy nhưng cũng khiến bao con tim lạnh lẽo,đơn côi.Mùa đông ơi,ta sợ mi rồi đấy...
  6. ProInvest

    ProInvest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mùa thu. Mùa thu Hà nội. Mỗi sáng heo may về, nhớ đến nao lòng.
  7. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đã từ lâu lắm, nhưng tới chiều qua, đi vào ngõ mới nghe mùi hoa sữa. Đấy là khi nắng thưa, trời se se lạnh, mùi hương mới dìu dịu đẩy đưa với gió đi xa. Hoa sữa điệu đàng, chỉ chịu tỏa hương khi trời thật trong, thật cao. Lúc ấy, không chỉ là hương thơm nữa, mà là cả một miền cảm xúc trào dâng.
    Hà Nội càng Hà Nội hơn bao giờ hết. Hai chữ Hà Nội ấy, không biết bao nhiêu người, bao nhiêu áng thơ văn, bao nhiêu giấy mực đã tìm cách cắt nghĩa nó. Thế nhưng, phải mơ hồ, mông lung, khó nắm bắt như thế mới thật là Hà Nội. Nó gợi nhiều hơn tả, để cảm nhận nhiều hơn nắm bắt. Nó khiến người ta không lúc nào chiếm hữu được hoàn toàn, mà cứ phải đi tìm, phải níu giữ, nâng niu. Đấy là Hà Nội của tôi? Và tôi cũng thích như thế hơn.
  8. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Heo may về cho ta nhớ, ta mong........
  9. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên trời trở lạnh,lại mưa nữa.Đi đường vừa lạnh vừa đói tự nhiên thấy tủi thân quá.Cứ giao mùa là có cảm giác này.Chán!!!
  10. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó đi trên đường mặc áo len quàng khăn vội vã.
    Thèm cảm giác cầm trên tay cốc trà nóng để xuýt xoa.
    Hà Nội đang trở mùa.

Chia sẻ trang này