1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trở mùa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi whitechocolate, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Lạnh
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hôm nay hà nội lạnh wua
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Gần cuối năm. Trời lạnh thật. Từ đầu đông đến giờ mới thấy lạnh thế này. Phải mặc thêm áo khoác. Trời lạnh nên không gian lúc nào cũng u ám. Buồn buồn.
    Mới sang tuần mới được một ngày. Có vẻ thư thả được đôi chút. Để gửi xong được vài cái card.
    Để nhớ rằng...Giáng sinh sắp đến.
    Rất lạnh...
  4. panda12345

    panda12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Lại lạnh hơn rồi. Lạnh thế này đêm về sao thấy buồn đến thế. Cần một bờ vai, một bàn tay ấm trở che. Nhớ da diết mặc dù ở gần nhau lắm, mặc dù ngày nào cũng gặp nhau...Đông trở mình rồi. Lạnh quá...
  5. idiot86

    idiot86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé không biết gì, cứ đến mùa đông, được mặc áo ấm, lại ít phải tắm (3 hôm tắm 1 lần :D) là thấy thích lắm rồi. Lớn lên, học thời tiết, à, ít ra cũng biết trước được 1 tí, mà sao vẫn thấy yêu mùa đông lạ lùng. Có lẽ vào những lúc giá rét nhất, con người ta mới nhận ra sự quý giá của hơi ấm, hơi ấm từ cha mẹ, bạn bè, người thân.
    Nhiều lúc vẫn tự hỏi, tại sao mình lại học cái ngành này nhỉ, tại sao lại cố gắng giải thích cái bí ẩn của thời tiét bằng những công thưc toán hoc khô khan???
  6. pinkablue

    pinkablue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Minh yêu nhất là mùa đông, hôm nào cũng cố tình mặc phong phanh để đc nghe mẹ nhắc " quàng khăn vào , ko lạnh chết bây giờ " :).Mình yêu những buổi sáng lành lạnh, thức dậy ngồi co ro trong chăn, rồi suýt xoa "ôi, lạnh thật", nhớ những buổi tối cuối tuần 1 bắp ngô nướng, 1 quyển truyện cũng đủ làm cho mình thấy ấm áp.Ngồi nhâm nhi hương vị của mùa đông, nghe gió rít qua ngóc ngách của những ngôi nhà đã không còn mới nữa, nhớ quá Hà Nội của tớ ơi!
  7. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhất mùa thu Hà Nội nhg cũng thik cả mùa đông
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chán thế, mấy hôm nay chả ai vào được Linh tinh nhỉ. Sang đây...Linh tinh lạnh phát. Chẳng phải trở mùa, chỉ là trở lạnh hơn thôi...
    Mấy hôm trước, lạnh cóng. Tay chân tê cả lại . Khi đang viết thì trời đã nắng lên rồi. Thế mà thấy dự báo trời còn lạnh hơn hôm qua.
    Mấy hôm trước, uống rượu. Ngồi gần cửa. Cứ mỗi lần ai đó mở cửa là gió lạnh lùa vào. Nên tỉnh. Chả say được tẹo teo nào. Đơ đơ...
    Trời lạnh, người ta dễ buồn. Tại mùa đông vấn hắt hiu nên cần sự ấm áp. Rất nhiều ký ức mùa đông trở về.
    Mùa đông có người phải đi xa...
    Mùa đông cần sự ấm áp.
    Mùa đông ngớ ngẩn....
    ...
    Hà Nội, mấy hôm nữa lạnh hơn không?
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Sau vài ngày nóng nóng, HN lại lạnh. Mình thích trời lạnh. Thích nhiều gió.
    Ấy vừa bảo trông trời đẹp thế. Đẹp, nhưng không có nắng, chỉ có gió thôi.
    Mấy hôm mưa lất phất. Nhiều người kêu lép nhép. Thế mà mình lại thấy thích. Đúng là hâm rồi.
    Hà Nội trở mùa. Đang là giữa xuân thì phải. Đáng nhẽ như thế này phải thấy vui vẻ, thoải mái chứ nhỉ. Ấy thế mà bao nhiêu chuyên chẳng ra đâu vào đâu.
    Nghe nói hoa ban đã nở. Nhưng rải rác. Chẳng biết hoa sưa đã nở chưa. Tháng 3 rồi. Sau những ngày mưa phùn....
    ???
  10. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại rét rét , giá mà cứ rét thế này lâu lâu

Chia sẻ trang này