1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trở mùa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi whitechocolate, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trở mùa...Sưa nở trắng sân...
    Nhớ anh...
    .....
    Em...
    Vẫn luôn mong nhìn thấy 1 người cười!!!
  2. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay trời se lạnh. Nhiều nhiều gió. Cuối tháng 3 dương rồi. Đang tháng 3 Âm lịch. Tháng 3, rét nàng Bân.
    Sẽ còn có vài đợt lạnh. Cứ thích cái lạnh lạnh heo hắt của mùa đông. Giờ thì đang là cuối xuân.
    Nghĩa là sắp giao mùa.
    Hà Nội trở mùa!
  3. hinbee

    hinbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trời vừa tạnh mưa. Nàng bạn rủ đi hóng gió ở tầng 27 building Láng Hạ thik đứng trên cao hóng gió
    Giá mà cứ lạnh thế này .....
  4. phonglinh83

    phonglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.Xin gia nhập hội
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 13...
    Hà Nội năm nay trở mùa sớm. Mọi năm, cứ giữa tháng, đêm đến mới bắt đầu gió và lạnh. Sáng, thấy trời lạnh lạnh, tự nhiên thấy vui vui.
    Tối, mới thích. Cứ trở mùa lại thích đi lang thang. Thế mà c nói: chả có ai như mình. Chẳng nhẽ không có ai như thế thật? Chẳng có mấy lúc để mà ham chơi, chẳng có mấy khi để mà thoải mái. ..
    Trời lạnh. Làm gì cũng thích. Cafe vỉa hè, hay là lên nơi nào đó thật cao, lộng gió. Ngồi ăn gì đó nóng nóng, như chí mà phù hay bánh trôi tàu. Hay là ngô luộc... Hoặc là đi khắp nơi, nghe gió lào xào, vi vút...QUên mất một thứ thú vị nữa. Ăn kem!
    Đang rủ rê c đi chơi đêm. Mà chả thấy hào hứng chút nào. Chợt nhớ ra, ngày xưa đã nói, khả năng thuyết phục của mình gnày càng kém rồi.
    Trở mùa, chợt nhớ đến...Xem lại, mới thấy là không dùng được. Khổ thân mình.
    Thôi, tạm vậy. Hơn 6 năm...
    TRỞ MÙA
    Hà Nội đêm trở mùa
    Gió xạc xào nỗi nhớ
    Những vì sao bé nhỏ
    Nhấp nháy trời không trăng
    Hà Nội ngày nắng vàng
    Mang dịu dàng gió nhẹ
    Em bước qua rất khẽ
    Sợ đánh mất mùa thu.
    Hà Nội nắng rồi mưa
    Mây trắng rồi tối sẫm
    Hết nóng rồi lạnh lạnh
    Là Hà Nội trở mùa.
    Lang thang trên đường xưa
    Gió không là gió cũ
    Người ngày nào vẫn thế
    Giữ nụ cười mong manh.
    Hà Nội vẫn có anh
    Vẫn trời thu xanh biếc
    Như lời chào tạm biệt
    Của ký ức mùa hè... ​
  6. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chắc mình thiên vị Hà Nội quá, thấy Hà Nội mùa nào cũng đẹp. Mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng, phần nhiều vì mỗi mùa gắn với những kỷ niệm rất đẹp, rất êm đềm của tuổi thơ mình...Yêu Hà Nội cũng vì thế...Bảo chọn một mùa mà Hà Nội đẹp nhất thì thật quá khó...
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Tối hôm kia, trời bắt đầu trở gió. Nghĩa la gió, và lạnh hơn. sms cho bạn: Gió thật rồi. Dự báo thời tiết.
    Quá gió. Cho Lib ra xem lễ hạ cờ. Mà khắp nơi gió lộng. Chưa đến 9h, lất phất mưa. Thế là lại phải về ngay.
    Hôm qua. Trời đã lạnh hơn. Lạnh nên chẳng ra ngoài đi chơi được. Cả nhà ở nhà. Tối. Thấy bây giờ đắp chăn mới ấm. Dễ chịu.
    Hôm nay, hình như lại lạnh hơn nữa. Pâpa vừa đến đã nói, vừa gió vừa lạnh. Nên chơi ngay cái áo dạ to như con gấu. Cùng cái khăn cũng to nữa.
    Chả hiểu sao, trời lạnh lại thấy vui vui. Hôm nay có người sẽ trở về. Tha hồ lạnh nhé.
    Hy vọng đợt lạnh này còn kéo dài...
    Đám cưới vào mùa đông, khổ một tí, nhưng cũgn có cái hay nhỉ
  8. BellaJuly

    BellaJuly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa ra Hà Nội bao giờ. Hy vọng HN đẹp nhất vào mùa đông. Cuối tuần này mình sẽ ra đó để cảm nhận mùa đông HN :)
  9. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    mưa ... mưa .... mưa rào , cơn mưa thật lớn hoà trong tiếng mưa là những tiếng í ới gọi nhau tắm mưa ... tắm mưa ... tắm tiên đi .... những tiếng chân chạy thình thịch , những tiếng hò hét cười nói của lũ trẻ hàng xóm , như 1 động lực vô hình thúc tôi chay nhanh xuống bếp vớ lấy cái rổ , và cái xoong liên xô đã bị nứt đáy sau khi nhanh tay buộc cái dây điện qua cái nắp xoong tôi , hoà mình trong đám trẻ đang chạy dưới mưa , những giọt mưa chay xuống khoé miệng sao mà ngọt đến thế , nhưng chỉ 10 phút sau đó trong cái nhạt nhoà của cơn mưa mắt tôi căng ra dưới những bờ mương , thảm cỏ ... bỏ ại sau lưng tự hồi nào tiếng hò reo của lũ bạn hàng xóm .... xoạt xoạt ... dưới đám cỏ ngay bên mép nước 1 chú ca rô béo ục ịch cái bụng vàng càng đang quẫy mình trên đó , không bỏ lỡ dịp may chỉ 1 đọng tác chú cá rô đã được với ngay vào chiếc rổ vá chằng vá đụp và đưới bàn tay gày gò chai cứng trong khoảnh khắc nó ddã nằm chong chiếc xoong quẫy mình lọc cọc .... xa xa bên kia hồ bác bảo vệ vườn bách thảo và mấy anh bộ đội cũng đang hò reo mỗi khi tìm được 1 con cá rô rạch ... nhìn xuống cái tay đang chảy máu vì bị cá rô đánh ngạnh , tôi đưa lên miệng cái vị mằn mặn của máu hoà lẫn cái vị ngọt của nước mưa đầu mùa và bật mỉm cười với những chiến công của mình khi cái xoong ngày 1 nặng thêm ... ánh mặt trời chói chang chỉ còn đâu đó những giọt mưa rơi rớt từ những tán lá ...
    tôi yêu hà nội tôi yêu những cơn mưa rào và yêu tất cả những kí ức tuổi thơ về 1 hà nội
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay bất chợt gặp HN trở lạnh. Tiếng lá khô xào xạc. Thấy xao lòng.
    Nhiều lần, vào nhiều khoảng thời gian, có lẽ nhiều nhất là lúc đầu đông, trong lòng bỗng có một cảm giác rất lạ.Trống trải, buồn buồn. Nghĩa là chợt nhớ về rất nhiều thứ, mơ hồ. Xa xôi.
    Bây giớ, nhớ đến một ngày chớm đông. Cũng se se lạnh, cũng xao xác lá. Và tự hỏi có một người, bây giờ thế nào rồi.
    Dường như ai đi ngang cửa
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Giờ đây cũng bỏ ta đi
    Quán ấy, bây giờ rất chán. Vẫn bình hoa chuối đỏ chói, nhưng ồn ào, và nhìn mọi người có vẻ mệt mỏi.

Chia sẻ trang này