1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trở mùa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi whitechocolate, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giggle

    giggle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hic, ngửi mùi khói xăng lại thấy được mùi pháo ngày Tết, giá mà em giống như bác được nhỉ. Nhớ mùi pháo Tết quá!!!!
  2. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất là lúc HN chớm đông cuối thu ấy,vẫn còn tí nắng và bắt đầu ren rét rồi.Nhớ HN quá
    Không biết đến bao giờ mới được từ từ đạp xe dọc đường Kim Mã ngắm mặt trời lặn xuống dần?Hồi xưa ngày nào đi học về cũng ngửa cổ lên zời,có hôm tí đâm vào mấy đứa đi xe đạp đằng trước...
    Bầu trời HN muôn mầu muôn vẻ,có lúc xanh tha thiết,có lúc đỏ ối,có lúc mây mù khét lẹt...Đi xa,mới thấy nhớ,đi xa,mới thấy hoá ra không phải trời nào cũng giống trời nào...
    Take a look to the sky just before you die....
    Sure I will!!

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL​
  3. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất là lúc HN chớm đông cuối thu ấy,vẫn còn tí nắng và bắt đầu ren rét rồi.Nhớ HN quá
    Không biết đến bao giờ mới được từ từ đạp xe dọc đường Kim Mã ngắm mặt trời lặn xuống dần?Hồi xưa ngày nào đi học về cũng ngửa cổ lên zời,có hôm tí đâm vào mấy đứa đi xe đạp đằng trước...
    Bầu trời HN muôn mầu muôn vẻ,có lúc xanh tha thiết,có lúc đỏ ối,có lúc mây mù khét lẹt...Đi xa,mới thấy nhớ,đi xa,mới thấy hoá ra không phải trời nào cũng giống trời nào...
    Take a look to the sky just before you die....
    Sure I will!!

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL​
  4. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào mùa nào cũng đẹp,mỗi một mùa có một vẻ đẹp khác nhau mà chỉ khi nó đến chúng ta mới cảm nhận được.
    Riêng tôi thích nhất mùa đông ... Đi dạo quanh Hồ Gươm vào mùa này thì cực kì tuyệt.Những cành cây khô khốc,gầy guộc,không một chút là nào,nãm nghiêng mình xuống hồ ,nếu có mưa bụi lất phất xuống hồ nữa thì càng đẹp.Nó cho ta cảm giác cô đơn lạc lõng,lạnh thấu xường,đau đớn,buồn man mac đến ... cùng cực
  5. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào mùa nào cũng đẹp,mỗi một mùa có một vẻ đẹp khác nhau mà chỉ khi nó đến chúng ta mới cảm nhận được.
    Riêng tôi thích nhất mùa đông ... Đi dạo quanh Hồ Gươm vào mùa này thì cực kì tuyệt.Những cành cây khô khốc,gầy guộc,không một chút là nào,nãm nghiêng mình xuống hồ ,nếu có mưa bụi lất phất xuống hồ nữa thì càng đẹp.Nó cho ta cảm giác cô đơn lạc lõng,lạnh thấu xường,đau đớn,buồn man mac đến ... cùng cực
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mọij mùa đều thich ,nhưng thích nhất mùa thu.Vì nhiều thứ,nhưng đơn giản nhất vì...sinh ra vào mùa thu(nên chắc thích từ khi vừa chào đời) .Mùa đông ăn kem ngon nhỉ?????????
    4of7
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mọij mùa đều thich ,nhưng thích nhất mùa thu.Vì nhiều thứ,nhưng đơn giản nhất vì...sinh ra vào mùa thu(nên chắc thích từ khi vừa chào đời) .Mùa đông ăn kem ngon nhỉ?????????
    4of7
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 6 ngày 13 cái ngày được coi là đen đủi trong năm cơ mà mình lại thấy mọi chuyện khá là smooth ngoài việc lúc tối nhận fải hoa hồng của kẻ giấu mặt là đứa nào trong hội (làm cho "..." tức lộn cả ruột) nhưng mà cũng cảm ơn fát vì được chùa một bông hoa hồng tủ lạnh :D (thấy chị bảo thế)
    Lúc tối định đi dạo 1 chút thì tự dưng trời trở lạnh, rồi mưa ập đến nhanh và lạnh đến bất ngờ, fá tan kế hoạch của mình. Mưa thì thôi, ngồi nhà bật Flute :) sao nhớ topic này đến thế? Nghĩ rằng mình nên viết một cái gì đó, rõ ràng hôm nay vào hè lâu rồi nhưng nó lại làm mình liên tưởng tới cơn mưa đầu hè năm ngoái mình đã post ở bài đầu tiên.
    ???​
    Giờ này thì tạnh hẳn rồi, lại nghe tiếng nước tí tách rơi trên hiên nhà xuống đất, trong, tĩnh đến lạ lùng.... tiếng guitar xen tiếng violin cùng flute hoà quyện trong sắc đèn hồng cam nhè nhẹ, mình tìm lại chính mình cái lãng mạn của ngày xưa, vẫn còn nguyên đây, thậm chí còn trong trẻo và nồng nhiệt hơn
    Đang ôn thi
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 6 ngày 13 cái ngày được coi là đen đủi trong năm cơ mà mình lại thấy mọi chuyện khá là smooth ngoài việc lúc tối nhận fải hoa hồng của kẻ giấu mặt là đứa nào trong hội (làm cho "..." tức lộn cả ruột) nhưng mà cũng cảm ơn fát vì được chùa một bông hoa hồng tủ lạnh :D (thấy chị bảo thế)
    Lúc tối định đi dạo 1 chút thì tự dưng trời trở lạnh, rồi mưa ập đến nhanh và lạnh đến bất ngờ, fá tan kế hoạch của mình. Mưa thì thôi, ngồi nhà bật Flute :) sao nhớ topic này đến thế? Nghĩ rằng mình nên viết một cái gì đó, rõ ràng hôm nay vào hè lâu rồi nhưng nó lại làm mình liên tưởng tới cơn mưa đầu hè năm ngoái mình đã post ở bài đầu tiên.
    ???​
    Giờ này thì tạnh hẳn rồi, lại nghe tiếng nước tí tách rơi trên hiên nhà xuống đất, trong, tĩnh đến lạ lùng.... tiếng guitar xen tiếng violin cùng flute hoà quyện trong sắc đèn hồng cam nhè nhẹ, mình tìm lại chính mình cái lãng mạn của ngày xưa, vẫn còn nguyên đây, thậm chí còn trong trẻo và nồng nhiệt hơn
    Đang ôn thi
  10. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội bây giờ không thể gọi là đang trở mùa,vì đã bước sang hè.Tôi thích đi trên những con đường HN vào hôm trời nhiều nắng...và nhiều gió.Đã hứa với một ai đó"Một ngày nào đó....khi HN nhiều nắng và nhiều gió...tớ và bạn sẽ gặp nhau..."Đâu khó đến như bạn nói,rằng những hôm trời nắng thì sẽ không có gió,và những hôm gió to thì là lúc những cơn baõ sắp bắt đầu....Tôi thích đi trong gió,và nắng chỉ nhẹ nhẹ thôi.Mùa hè nhiều ngày như thế...và sẽ nhiều ngày cảm thấy rất buồn...
    Hà Nội trở mùa....Là những hôm đang nóng kinh người bỗng đột nhiên trở lạnh,là những hôm vừa nắng chang chang đã thấy mưa trút trắng trời.Là mùa thu...mùa đông..mùa hạ...mùa xuân...Mãi mới biết rằng...thường trước những hôm gió muà Đông Bắc tràn về,trời mới bỗng nhiên oi bức.Mãi mới nhận ra rằng,mình yêu cái se lạnh của tiết thu đến thế nào.Mãi mới hiểu,mình thích lang thang trong mưa vì sẽ không ai hiểu nổi tâm trang thực sự....Người lang thang vì thích đi mưa...làm sao biết họ buồn hay vui...
    Sẽ chẳng là gì cả...với nhiều người...Hà Nội trở mùa hay không cũng thế cả thôi.Nhưng sẽ là những giây phút hiếm hoi thừa nhận rằng mình đang yếu đuối,không cố gồng mình lên với những chấp nhận,chịu đựng,bon chen...Nếu không có những lúc trở mùa ấy,ta chẳng bao giờ hiểu được rằng...tương lai...hiện tại và quá khứ....thời gian và cuộc sống vẫn đang tiếp tục...BẮT ĐẦU.....

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...

Chia sẻ trang này