1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trở mùa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi whitechocolate, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội bây giờ không thể gọi là đang trở mùa,vì đã bước sang hè.Tôi thích đi trên những con đường HN vào hôm trời nhiều nắng...và nhiều gió.Đã hứa với một ai đó"Một ngày nào đó....khi HN nhiều nắng và nhiều gió...tớ và bạn sẽ gặp nhau..."Đâu khó đến như bạn nói,rằng những hôm trời nắng thì sẽ không có gió,và những hôm gió to thì là lúc những cơn baõ sắp bắt đầu....Tôi thích đi trong gió,và nắng chỉ nhẹ nhẹ thôi.Mùa hè nhiều ngày như thế...và sẽ nhiều ngày cảm thấy rất buồn...
    Hà Nội trở mùa....Là những hôm đang nóng kinh người bỗng đột nhiên trở lạnh,là những hôm vừa nắng chang chang đã thấy mưa trút trắng trời.Là mùa thu...mùa đông..mùa hạ...mùa xuân...Mãi mới biết rằng...thường trước những hôm gió muà Đông Bắc tràn về,trời mới bỗng nhiên oi bức.Mãi mới nhận ra rằng,mình yêu cái se lạnh của tiết thu đến thế nào.Mãi mới hiểu,mình thích lang thang trong mưa vì sẽ không ai hiểu nổi tâm trang thực sự....Người lang thang vì thích đi mưa...làm sao biết họ buồn hay vui...
    Sẽ chẳng là gì cả...với nhiều người...Hà Nội trở mùa hay không cũng thế cả thôi.Nhưng sẽ là những giây phút hiếm hoi thừa nhận rằng mình đang yếu đuối,không cố gồng mình lên với những chấp nhận,chịu đựng,bon chen...Nếu không có những lúc trở mùa ấy,ta chẳng bao giờ hiểu được rằng...tương lai...hiện tại và quá khứ....thời gian và cuộc sống vẫn đang tiếp tục...BẮT ĐẦU.....

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...

  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    Hà Nội hôm nay lại trở mùa.Trời đột nhiên mát mẻ,không nắng và rất nhiều gió.Rồi lại mưa...Mưa dông mùa hè.Hình như hơi hơi dai dẳng.Mấy hôm trước-vừa hôm qua còn nắng đấy thôi.Để rồi thấy trời đẹp-lý tưởng cho việc đi chơi.Và rồi không ngờ khi mưa kéo đến.Hà Nội mấy hôm nay...có nắng...có gió...có trời dịu dịu và man mát...và có cả mưa ào ào.Đổi mùa nhanh thật...
    4of7
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    Hà Nội hôm nay lại trở mùa.Trời đột nhiên mát mẻ,không nắng và rất nhiều gió.Rồi lại mưa...Mưa dông mùa hè.Hình như hơi hơi dai dẳng.Mấy hôm trước-vừa hôm qua còn nắng đấy thôi.Để rồi thấy trời đẹp-lý tưởng cho việc đi chơi.Và rồi không ngờ khi mưa kéo đến.Hà Nội mấy hôm nay...có nắng...có gió...có trời dịu dịu và man mát...và có cả mưa ào ào.Đổi mùa nhanh thật...
    4of7
  4. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Thế là sang mùa thu hả mọi người? Gì mà nhanh thế nhỉ?? Sắp đến mùa hoa sữa rồi à? hehe... nói đến hoa sữa lại nhớ... Quảng Bình( or ở đâu ko nhớ chính xác) nghe thấy những bài hát về hoa sữa Hà Nội hay quá bèn quán triệt nhà nhà trồng hoa sữa, người người trồng hoa sữa.. cuối cùng phải chặt ráo....
    Em cũng chẳng tượng tượng được tất cả các con phố đều trồng hoa sữa thì sẽ dã man thế nào
    Hoa sữa chỉ thơm khi chúng ta phóng xe qua....
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  5. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Thế là sang mùa thu hả mọi người? Gì mà nhanh thế nhỉ?? Sắp đến mùa hoa sữa rồi à? hehe... nói đến hoa sữa lại nhớ... Quảng Bình( or ở đâu ko nhớ chính xác) nghe thấy những bài hát về hoa sữa Hà Nội hay quá bèn quán triệt nhà nhà trồng hoa sữa, người người trồng hoa sữa.. cuối cùng phải chặt ráo....
    Em cũng chẳng tượng tượng được tất cả các con phố đều trồng hoa sữa thì sẽ dã man thế nào
    Hoa sữa chỉ thơm khi chúng ta phóng xe qua....
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trở mùa như con người trở mình.
    Sau mỗi cái trở mình là tiếng giường kêu cọt kẹt. (ờ hờ, mà giường ngày xưa mới kêu thôi chú bây giờ nằm chiếu trúc có chăng cái xương sườn nó kêu răng rắc hoặc cái bụng đói nó sôi ùng ục)
    Nhưng chắc chắn sau cái trở mình là tiếng thở dài thườn thượt. (Nhưng chỉ có các ông bà già mới thở dài thôi. Còn bọn trẻ con chắc là nhai top tép. Bọn thanh niên thì mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không đen sịt)
    Sau cái trở mình sẽ là cái nằm nghiêng. Mà sau cái nằm nghiêng thể nào cũng có vài ba giọt nước mắt rơi trên gối. (Hình như cái này chỉ có ở bọn con gái chứ con trai thì ai thèm khóc. Ấy ấy, không đúng đâu. Bác tungpth bảo là có lần nước mắt bác cứ chảy ra, không phải là đau khổ hay buồn, mà vì thương người khác. Úi cha, bác bảo bác thương bạn gái cũ. )
    Con người trở mình như Hà Nội trở mùa.
    Với đầy tâm tư và trạng thái. Mỗi trạng thái đi qua để lại trong lòng người ta một chút suy tư. Hà Nội trở mùa cũng vì theo quy luật của tự nhiên.
    Cho nên, nếu có trở mình thì cũng như Hà Nội trở mùa thôi, theo một quy luật tự nhiên nào đó. Đừng có buồn vì qua đêm là đến ngày mai. Cũng như qua giá rét mùa đông sẽ đến mùa xuân ấm áp. Qua ôi nồng mùa hạ để đến dịu dàng mùa thu. Qua thanh bình mùa thu đến ảm đạm mùa đông để biết hết mọi hương vị và trạng thái của cuộc đời.
    Nắng, mưa, ấm, lạnh, hoa nọ, hoa kia, mùa nọ, mùa kia, cũng như ta đã sinh ra ở đời là thế.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trở mùa như con người trở mình.
    Sau mỗi cái trở mình là tiếng giường kêu cọt kẹt. (ờ hờ, mà giường ngày xưa mới kêu thôi chú bây giờ nằm chiếu trúc có chăng cái xương sườn nó kêu răng rắc hoặc cái bụng đói nó sôi ùng ục)
    Nhưng chắc chắn sau cái trở mình là tiếng thở dài thườn thượt. (Nhưng chỉ có các ông bà già mới thở dài thôi. Còn bọn trẻ con chắc là nhai top tép. Bọn thanh niên thì mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không đen sịt)
    Sau cái trở mình sẽ là cái nằm nghiêng. Mà sau cái nằm nghiêng thể nào cũng có vài ba giọt nước mắt rơi trên gối. (Hình như cái này chỉ có ở bọn con gái chứ con trai thì ai thèm khóc. Ấy ấy, không đúng đâu. Bác tungpth bảo là có lần nước mắt bác cứ chảy ra, không phải là đau khổ hay buồn, mà vì thương người khác. Úi cha, bác bảo bác thương bạn gái cũ. )
    Con người trở mình như Hà Nội trở mùa.
    Với đầy tâm tư và trạng thái. Mỗi trạng thái đi qua để lại trong lòng người ta một chút suy tư. Hà Nội trở mùa cũng vì theo quy luật của tự nhiên.
    Cho nên, nếu có trở mình thì cũng như Hà Nội trở mùa thôi, theo một quy luật tự nhiên nào đó. Đừng có buồn vì qua đêm là đến ngày mai. Cũng như qua giá rét mùa đông sẽ đến mùa xuân ấm áp. Qua ôi nồng mùa hạ để đến dịu dàng mùa thu. Qua thanh bình mùa thu đến ảm đạm mùa đông để biết hết mọi hương vị và trạng thái của cuộc đời.
    Nắng, mưa, ấm, lạnh, hoa nọ, hoa kia, mùa nọ, mùa kia, cũng như ta đã sinh ra ở đời là thế.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Em tìm thấy cái này ở bên vnn.vn. Post sang phục vụ các bác.
    Hà Nội những ngày na?y dươ?ng như đang trôfi dậy không khí hoài cổ. Ho?ai cô? từ những tà áo lụa, quần lĩnh của các cô các ba? được cách điệu bằng những đường cắt, đường xẻ táo bạo mà chỉ có những cây kéo thời hiện đại mới dám xén những đường ?ongọt? đến thế, được điểm xuyết bằng những hình thêu bằng máy và những bông hoa lụa nhỏ xíu như những cánh **** được sản xuất hàng loạt, đủ màu, lúc nào cũng sẵn trên phố Hàng Bồ, - cho đến những ngôi nhà hiện đại nay lại được đập đi ?oxây mới theo kiểu cũ?, với mái ngói, tường gạch xỉ, nền đá ong hoặc gạch đỏ nung, và rất nhiê?u những chum vại sành ánh mầu đất được cắm hoa chuối đỏ hoặc sen hồng. Nhờ thế, sen đã được trồng lại nhiều quanh Hà Nội.

    Ơ? đây, tôi muốn nói tới một đầm sen lớn giữa lòng Hà Nội, đầm sen Quảng Bá.
    Con đường ngắn chạy qua công viên nước nối Âu Cơ với Lạc Long Quân giờ hai bên toàn sen, tuy chưa thể gọi là bát ngát nhưng nhờ những lá sen xanh phủ kín nối dài mà dường như cũng thấy cảm giác rộng hơn, thoáng hơn, nhiều hương vị và mát mắt hơn trong những ngày hè nhiệt độ dường như nóng bất thường hơn mọi năm của Hà Nội. Chă?ng thế mà con đường này bấy nay đã trở thành nơi hò hẹn của nhiều cặp tình nhân, nhiều khi còn không kịp đợi cả trời tối. Trong ráng chiều chạng vạng, trong làn gió hồ mang hơi chút hương sen, trong cả những đợt bụi của con đường đang làm dở cắt ngang một phần Hồ Tây đoạn này ?" hình như nối sang Quảng An thì phải ?" họ vẫn mặc tất cả trong những nụ hôn dài, ai bảo lớp trẻ giờ không hoài cổ?

    Cách đây chừng sáu, bẩy năm, những ngày đầu ra đời của Saigon Times Daily - tờ báo ngày tiếng Anh thứ hai của Việt nam (sau Việtnam News), tờ báo này đã phát động cuộc thi viết tiểu luận bă?ng tiếng Anh, đúng hơn là tạp văn, đề tài rất quen thuộc và chính vì thế, cũng rất khó ?onhằn?, đó là vấn đề môi trường. Rất nhiê?u ngươ?i tham gia. Có một ?ocô bé con? đúng nghĩa của từ này, mới học hình như lớp 5, đaf đạt giải nhất. Bài viết của em rất đơn giản, câu hỏi của em là tại sao những bà bán xôi không gói xôi bằng những cái lá sen được xé ra như hồi xưa nữa, mà lại gói bằng một miếng ni-lông, rồi bọc báo bên ngoài? Câu hỏi của em giờ không còn mới nhưng hình như vẫn chờ câu trả lời?

    Đầm sen Qua?ng Bá thực ra đã có từ rất lâu, có lẽ gắn liền với đất, với người làng hoa Nhật Tân, Quảng Bá. Cũng khó có một loài cây nào kiêu sa đến thế, nhưng cũng lại dễ trồng, dễ chăm đến thế, đầu tư ít thế mà lại cho thu hoạch nhiều đến thế. Từ lá sen, hoa sen, đài sen, đến củ sen và nay cả ngó sen nữa, cũng đều ... bán ra tiền cả.

    Mang lại nhiều tiền như thế nhưng vẫn không ?ocạnh tranh? nổi với những thước đất quanh Hồ Tây, dù là đất thổ cư, đất rau xanh, hay thậm chí đất lấn chiếm, đất lấn hồ... Những đóa sen thì vẫn vô tư vươn nụ, tỏa lá, với mầu xanh thơm thảo, với nụ hồng chúm chím hàng ngày lẫn làm đẹp cho đời, làm giầu cho người. Người yêu sen, biết thưởng sen thì không phụ sen, nhưng người chăm sen, hưởng sen thì có lẽ đã phụ sen rồi. Bởi mặt đầm hồ dành cho sen cứ ngày càng thu hẹp, nhươ?ng chôf cho những biệt thự kiê?u Tây kiê?u Tàu lổn nhổn du? người ta kêu ca quá nhiều thì nay cũng đã pha?i làm quen một cách bất đắc dĩ. Nhưng liệu nhưfng biệt thự ấy có co?n đắt giá, khi ma? đâ?m sen ?" yếu tố chính tạo nên giá trị cu?a nhưfng căn nha? ấy không co?n nưfa?

    Sâm cầm đã lâu không thấy về, nhịp chầy Yên Thái cũng đã tắt tiếng tự bao giờ, giờ còn chút hương sen, biết đâu lại đến một ngày không xa nưfa pha?i tự an ủi trong nỗi chua xót là vi? sen không có giá bă?ng đất. Nếu bạn muốn được một lâ?n đắm mi?nh trong hương sắc cu?a sen Tây Hô?, pha?i nhanh lên, dâfu sao năm nay Ha? Nội vâfn co?n sen.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Em tìm thấy cái này ở bên vnn.vn. Post sang phục vụ các bác.
    Hà Nội những ngày na?y dươ?ng như đang trôfi dậy không khí hoài cổ. Ho?ai cô? từ những tà áo lụa, quần lĩnh của các cô các ba? được cách điệu bằng những đường cắt, đường xẻ táo bạo mà chỉ có những cây kéo thời hiện đại mới dám xén những đường ?ongọt? đến thế, được điểm xuyết bằng những hình thêu bằng máy và những bông hoa lụa nhỏ xíu như những cánh **** được sản xuất hàng loạt, đủ màu, lúc nào cũng sẵn trên phố Hàng Bồ, - cho đến những ngôi nhà hiện đại nay lại được đập đi ?oxây mới theo kiểu cũ?, với mái ngói, tường gạch xỉ, nền đá ong hoặc gạch đỏ nung, và rất nhiê?u những chum vại sành ánh mầu đất được cắm hoa chuối đỏ hoặc sen hồng. Nhờ thế, sen đã được trồng lại nhiều quanh Hà Nội.

    Ơ? đây, tôi muốn nói tới một đầm sen lớn giữa lòng Hà Nội, đầm sen Quảng Bá.
    Con đường ngắn chạy qua công viên nước nối Âu Cơ với Lạc Long Quân giờ hai bên toàn sen, tuy chưa thể gọi là bát ngát nhưng nhờ những lá sen xanh phủ kín nối dài mà dường như cũng thấy cảm giác rộng hơn, thoáng hơn, nhiều hương vị và mát mắt hơn trong những ngày hè nhiệt độ dường như nóng bất thường hơn mọi năm của Hà Nội. Chă?ng thế mà con đường này bấy nay đã trở thành nơi hò hẹn của nhiều cặp tình nhân, nhiều khi còn không kịp đợi cả trời tối. Trong ráng chiều chạng vạng, trong làn gió hồ mang hơi chút hương sen, trong cả những đợt bụi của con đường đang làm dở cắt ngang một phần Hồ Tây đoạn này ?" hình như nối sang Quảng An thì phải ?" họ vẫn mặc tất cả trong những nụ hôn dài, ai bảo lớp trẻ giờ không hoài cổ?

    Cách đây chừng sáu, bẩy năm, những ngày đầu ra đời của Saigon Times Daily - tờ báo ngày tiếng Anh thứ hai của Việt nam (sau Việtnam News), tờ báo này đã phát động cuộc thi viết tiểu luận bă?ng tiếng Anh, đúng hơn là tạp văn, đề tài rất quen thuộc và chính vì thế, cũng rất khó ?onhằn?, đó là vấn đề môi trường. Rất nhiê?u ngươ?i tham gia. Có một ?ocô bé con? đúng nghĩa của từ này, mới học hình như lớp 5, đaf đạt giải nhất. Bài viết của em rất đơn giản, câu hỏi của em là tại sao những bà bán xôi không gói xôi bằng những cái lá sen được xé ra như hồi xưa nữa, mà lại gói bằng một miếng ni-lông, rồi bọc báo bên ngoài? Câu hỏi của em giờ không còn mới nhưng hình như vẫn chờ câu trả lời?

    Đầm sen Qua?ng Bá thực ra đã có từ rất lâu, có lẽ gắn liền với đất, với người làng hoa Nhật Tân, Quảng Bá. Cũng khó có một loài cây nào kiêu sa đến thế, nhưng cũng lại dễ trồng, dễ chăm đến thế, đầu tư ít thế mà lại cho thu hoạch nhiều đến thế. Từ lá sen, hoa sen, đài sen, đến củ sen và nay cả ngó sen nữa, cũng đều ... bán ra tiền cả.

    Mang lại nhiều tiền như thế nhưng vẫn không ?ocạnh tranh? nổi với những thước đất quanh Hồ Tây, dù là đất thổ cư, đất rau xanh, hay thậm chí đất lấn chiếm, đất lấn hồ... Những đóa sen thì vẫn vô tư vươn nụ, tỏa lá, với mầu xanh thơm thảo, với nụ hồng chúm chím hàng ngày lẫn làm đẹp cho đời, làm giầu cho người. Người yêu sen, biết thưởng sen thì không phụ sen, nhưng người chăm sen, hưởng sen thì có lẽ đã phụ sen rồi. Bởi mặt đầm hồ dành cho sen cứ ngày càng thu hẹp, nhươ?ng chôf cho những biệt thự kiê?u Tây kiê?u Tàu lổn nhổn du? người ta kêu ca quá nhiều thì nay cũng đã pha?i làm quen một cách bất đắc dĩ. Nhưng liệu nhưfng biệt thự ấy có co?n đắt giá, khi ma? đâ?m sen ?" yếu tố chính tạo nên giá trị cu?a nhưfng căn nha? ấy không co?n nưfa?

    Sâm cầm đã lâu không thấy về, nhịp chầy Yên Thái cũng đã tắt tiếng tự bao giờ, giờ còn chút hương sen, biết đâu lại đến một ngày không xa nưfa pha?i tự an ủi trong nỗi chua xót là vi? sen không có giá bă?ng đất. Nếu bạn muốn được một lâ?n đắm mi?nh trong hương sắc cu?a sen Tây Hô?, pha?i nhanh lên, dâfu sao năm nay Ha? Nội vâfn co?n sen.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  10. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay Hà Nội trở lạnh.Nhiệt độ 21-28 thì phải.Giống mùa thu lắm!Mình yêu nhất mùa thu,với chút lạnh se se.Chỉ mỗi tội mưa nhiều quá.Nếu không mưa,trời chỉ mát mát thế này-và trong xanh hơn một chút thôi,chắcđã là thu rồi.Bây giờ đang là tháng 7-mùa hè,mà trời lại mát mẻ,thế chẳng phải là HN đang trở mùa hay sao?

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...

Chia sẻ trang này