1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội...trong lòng một người xa quê !

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Bitter_sweet, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    "Lặng lẽ mùa đông như câu hát cuối cùng, những gì đã qua sẽ còn đọng lại trong chúng ta, lặng lẽ mùa xuân như câu hát bắt đầu" một năm nữa mình xa quê hương, xa Hà Nội, xa những lần lòng vòng cùng chúng bạn xì xụp húp cháo bên vỉa hè, co ro trong chiếc áo rét, xa rời thói quen lang thang dưới những cơn mưa fùn đầu xuân. Chẳng biết bao giờ mình lại có được những giây phút thần tiên như vậy. Nhớ tối mồng 1 Tết năm 2001, cũng xôi gấc, cũng bánh chưng, cũng cành đào chuẩn bị từ một tháng trước được thiết kế từ cành táo đỏ. Vậy mà đến giao thừa chỉ có 3 anh em, chờ mãi, chờ mãi đến 3 tiếng sau mọi người mới về. Được mấy ngày nghỉ thi, anh em mỗi người một nỗi lo, học bổng đâu fải là tất cả. Phút giao thừa, ba anh em ngồi nghe "Phút giao thừa lặng lẽ". Đúng lúc đó mẹ gọi sang: "Cả nhà vừa mở champagne, còn một cái cốc của con, con cầm lấy để cùng bố mẹ và em nâng cốc!". Mình vội vàng vâng và chúc mừng bố mẹ nhân dịp năm mới rồi vội vàng cúp máy, chui vội vào phòng, ngồi ôm gối... khóc, đến khi mấy ông anh về gọi sang. Cái Tết đầu tiên xa bố mẹ, và là cái Tết thứ 5 xa Hà Nội. Vậy mà đến tận bây giờ, khi nghĩ đến Tết mình chỉ cầu mong đúng giờ fút giao thừa mình bấm chuông, vào xông nhà, và chúc Tết bố mẹ.
    MuaHN
    Được muaHN sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 04/12/2003

Chia sẻ trang này