1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trong lòng nguời đi xa!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi my_solemagnet, 08/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. my_solemagnet

    my_solemagnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trong lòng nguời đi xa!

    Xa Hà Nội rùi lại thấy nó........... đẹp hơn ! Bao giờ chẳng thế bà con nhỉ?. Kỉ niệm mà ! Nhưng vẫn có những sự thật làm dân Hà Nội tự hào chứ, đúng không? Ví dụ nhé:
    Món ăn Hà Nội thì miễn chê! Vừa rẻ vừa ngon! Xa hà Nội thèm nhứt món phở...............he he
    Có ai ăn Bobo Chacha ở cửa Bắc chưa nhểy? Hic....Chẹp chẹp...
    Ngoài ăn uống ra thì điều tra các boy cho thấy......con gái Hà Nội vẫn đẹp nhất
    Còn trên thế giới? mưa phùn ở Hà Nội và nắng Paris được coi là đẹp nhứt.............rồ man tic.
    Những người đang iu thì sao? Họ nhớ nhau và nhớ về Hà Nội thế nào nhỉ? Hic............I miss him
    Hà Nội là kỉ niệm.......tui và anh nắm tay nhau bước trong chiều mưa trên đường Phan Đình Phùng.................
  2. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nên lập Hà Nội trong lòng người ở lại mất
    Hãy nâng niu hiện tại vì sau đó nó sẽ là kỉ niệm nhưng tránh để tràn bộ nhớ đó
    Thích thì chiều mà liều thì chiến
  3. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Đúng, khi đi mới thấy ở HN cái gì cũng tuyệt vời, trừ không khí, bụi bặm trên đường
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ờ.... Nghe lãng mạn thế? Tôi mà như bạn thì chắc chẳng đi đâu nữa. Ở Việt Nam với người yêu còn hơn. Đi xa nhau mà nhớ nhung cỡ vậy, nhiều kỉ niệm như thế thì híc.....
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  5. my_solemagnet

    my_solemagnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hic! Vấn đề ở chỗ là......................tui và người iu tui đều không ở Hà Nội nữa rùi............chàng cũng đi và tui cũng đi..........hic
    Chứ không thì ở nhà ngay..........
  6. my_solemagnet

    my_solemagnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    VTDH ui! ông ghét những gì mọi người thích và thích những gì mọi người ghét....Hic! Vậy ông có.......ăn những gì mọi người không ăn và không ăn những gì mọi người ăn không?
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    [32)] Thế thì còn buồn hơn. Hi vọng đến lúc bạn và cái anh người yêu kia về nước, cái đường Phan Đình Phùng không có nhiều thay đổi.
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  8. my_solemagnet

    my_solemagnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hic! liệu rằng ..........7 năm nữa Phan Đình Phùng có thay đổi không nhỉ? Hic.......sẽ thay đổi nhìu lắm đây.
    Và liệu rằng con người đổi thay những gì đây?
    Kỉ niệm là những gì không trọn vẹn
    Ta mang theo nhiều yêu mến trong đời
    Và trong mọi nỗi buồn vui cuộc sống
    Để ấm lòng khi nhớ lại người ơi.......
    Giờ chỉ còn bít nhớ nhau và.........nước mắt mà thui...........
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đợi mấy ngày nữa rảnh rỗi tớ sẽ đi chụp mấy cái ảnh đường Phan Đình Phùng rồi post lên đây để bạn đỡ lo nó sẽ thay đổi.
    Tớ thì tớ nghĩ chắc nó chẳng thay đổi đâu, vì đường đó toàn cơ quan cấp cao, như văn phòng Tổng Bí Thư, rồi Quân khu Thủ Đô, Bộ Quốc Phòng..... Nên để thay đổi là chuyện khó (như kiểu đường Chùa Bộc bị cong một nhát là do ở đường đó có nhà bác mặt to tai to ở, ai dám phá đi làm đường).
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  10. my_solemagnet

    my_solemagnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    nơi ấy không thay đổi, vậy còn con người thì sao? khoảng cách và thời gian.....rùi đây anh có người khác không?điều đó dễ xảy ra lắm chứ............Và tui sẽ rầt buồn.........Mối tình đầu của tui và cũng sẽ là duy nhất.
    Cho dù anh có iu ai đi nữa thì tui cũng mong cho anh hạnh phúc. Tui chỉ cảm thấy hạnh phúc khi thấy anh hạnh phúc mà thui.Anh là niềm hạnh phúc lớn nhất mà tui có.
    Mong rằng tất cả đừng phai nhạt, mong rằng anh vẫn sẽ iu tui như ngày đầu.........

Chia sẻ trang này