1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trong lòng nguời đi xa!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi my_solemagnet, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Hị hị .... Cái vấn đề này " trừu tượng " lém !!!
    Biết thế nào mà nói trước đc.... 7 năm, dài thật nhưng mà cũng thường thôi, nếu như điểm xuất fát của người ta đúc bằng bêtông !!!
    HN đẹp thật nhưng cũng " bụi "thật ...

    When a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ vậy thì sớm quá. Có mấy ai yêu mãi được một người đâu. Còn nếu ấy nói mong là tình đầu là tình cuối thì còn có thể nói được chứ. Tớ cũng chúc là hi vọng đó thành sự thật.
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  3. my_solemagnet

    my_solemagnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mùa hạ mênh mông, nắng vàng mênh mông
    Một màu tím từ chân trời xa loang dần về
    Có phải đó là những cánh hoàng hậu tím
    Đã rụng trong chiều xưa ta bên nhau......
    Cảm ơn vì những lời an ủi của u!

Chia sẻ trang này