1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI TRONG MẮT AI!!!!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi cubidon, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa, Hôm nay đi lang thang mãi mà chưa thấy cây nào nở hoa.
    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
    Mùa hoa sữa về thơm từng ngóc phố
    Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
    Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.
    Được bmv1 sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 19/09/2007
  2. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều nhiều kỷ niệm nữa về HaNội sẽ đến với MissGuitar nữa đấy..nào là những buổi chiều cuối tuần kéo lũ bạn đi tới ngõ Tạm Thương để thưởng thức món nem chua rán tuyệt cú mèo và để được ngắm những bức tường rêu mốc của phố cổ,những đêm lạnh đuợc ấm lòng bởi một bát cháo phố Nhà Thờ mà hương vị của nó còn đọng lại mãi...Hà Nội mùa đông ,ngay giữa Tràng Tiền người ta cũng không thể ngờ là lại còn có thể có cơ hội được cảm nhận mùi vị thân quen của gánh hàng ngô...có lẽ không thủ đô nào như Hà Nội,luôn luôn có một miền ký ức nhỏ bé nhưng đáng trân trọng dành cho "văn hoá vỉa hè"... .
  3. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mình còn nhớ khi minh đang hoc cấp hai thì bộ phim tài liệu "HÀ NỘI TRONG MẮT AI" đã được khởi chiếu,và gây được khá nhiều tiếng vang,nó đã tạo ra được làn sóng dư luận quanh mình, không những vậy nó còn bị hạn chế phát trên chuyền hình,bị cấm đoán chỉ vì mang trên mình sự thật,những sự thật và những trăn trở của những con người Hà Nội trong việc tìm ra một lối thoát cả về vật chất lẫn tinh thần,tư tưởng cho cả một thế hệ lúc bấy giờ.Vào thời kỳ đó mình cũng như bạn bè cùng thế hệ còn quá bé để có thể cảm nhận và hiểu được những thay đổi khốc liệt của cuộc sống..nhưng điều để lại cho mình một ấn tượng khó phai đó là những con người Hà Nội lúc bấy giờ sống tâm huyết ,sống hết mình với Hà Nội...những con người như vậy giờ đây không còn nhiều....mình bỗng lại muốn được một lần nữa ngăm nhìn lại Hà Nội của một thời sóng gió nhưng đôn hậu..thật thà...

Chia sẻ trang này