1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI TRONG TÔI - NỖI NHỚ KHÔNG NGUÔI

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi toingannamdoi, 17/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI TRONG TÔI - NỖI NHỚ KHÔNG NGUÔI

    Tôi đã xa Hà Nội . Bây giờ thì nơi ấy đã trở thành 1 nơi xa mờ trong mịt mù sương khói . HN ơi , tôi vẫn còn nhớ những chiều lang thang trên con đường đầy mùi hoa sữa .Tôi vẫn nhớ những lần bỏ học đi lên đường Cổ Ngư tìm 1 bóng dáng xa xưa . Ôi những ngày đó đã xa rồi . Nhớ về HN là nhớ về 1 thời SV đầy hồn nhiên và thơ mộng .Cho dù giờ đây tôi không còn ở HN nhưng trong tôi HN là mãi mãi .HN ơi... thời SV của tôi ơi...hoa sữa ơi......!


    A kiss is still a kiss in Casablanca
    But a kiss is not a kiss without your sight
    Please come back to me in Casablanca
    I love you more and more each day as time goes by
  2. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Hà nội vẫn ở đấy. Dù bạn có đi 10 năm, 20 năm thì Hà Nội vẫn là nơi bạn có thể quay về. Chỉ có điều, bạn quay về với tư cách là người con HN hay là người khách, người bạn ghé thăm. Tuỳ thuộc vào bạn đấy.
    Vẫn thuỷ chung với bao tấm lòng, Hà nội ơi một trái tim hồng.........
    tibeou - I love my 80 family
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    HN nhìn cái gì cũng be bé bẩn bẩn. Theo dư đoán thì động đất lớn nhất ở HN là 6 độ Richte. Với trận động đất đấy thì tất cả nhà ở hn sẽ sụp gần hết. Lúc đó mới có thể kiến thieét xây lại HN to đẹp hơn ko phải vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một người bạn, bạn tôi không thích HN và luôn chê bai nó. Bạn tôi luôn mong ngóng một ngày sẽ rời HN, để đi đến một thành phố lớn, hiện đại. Nhưng giờ đây khi bạn tôi không ở HN, nó lại nghĩ khác. Ngày đêm nó mong về HN, bởi ở HN có quá nhiều điều để nó quan tâm, và nhất là vì HN có một người con gái đang chờ nó.
    Lần nào gặp tôi nó cũng than rằng chỉ mong sao thời gian trôi thật nhanh, để nó nhanh về VN hơn
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Bc làm thế nào để tạo ra được trận động đất đi, xây dựng lại cho nó to đẹp
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  6. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    kinh nghe anh BC nói có vẻ bôi bác quá đấy .........!
    HN lúc ra đi , và HN lúc trở về là 2 HN hoàn toàn khác nhau .

    kiki&coco in 1980 family
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Theo bản đồ dự báo động đất thì động đất ở HN với cường độ lớn sẽ xuất hiện với tuần suất khoảng 500 năm một lần và hình như là cũng từ mí trăm năm nay chưa có động đất lớn ở HN (Cũng sắp tới rùi đó)

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  8. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    HN trong tôi là những khoảnh khắc thân thương,thân thuộc làm sao.Giờ đây,khi xa Hn tôi càng cảm nhận được nỗi nhớ Hn trong tôi sao nó cồn cào đến thế.Chỉ mong cho HN luôn sạch sẽ và yên tĩnh như tôi hằng mong muốn.Để rồi mỗi khi trở lại tôi lại cùng đám bạn thân dạo bước dưới những hàng cây mát rượi như hồi còn bé vẫn đi học cùng nhau.
    Tôi yêu Hn bằng tình yêu bất diệt và sẽ ko có ai có thể bắt tôi bỏ Hn của tôi được cả,hơn thế nữa giờ đây tôi còn có 80 Family nữa chứ nhỉ?
    đa tình có nghĩa là chung tình
  9. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    BC nói chuyện như ông chán đời ấy.
    tibeou - I love my 80 family
  10. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    khi ở gần ta thấy bình thường nhưng khi xa nó ta mới thấy được cái hồn của nó và ta mới ngỡ ngàng nhận ra rằng ta yêu nó biết bao khi nơi ấy ta còn biết bao kỉ niệm .tôi không sống ở HN nhưng cũng là người HN ( ngoại thành thôi ) vì miếng cơm manh áo mà phải ra đi nên hướng về nó như 1 người con xa .HÀ NỘI ƠI ..........

    A kiss is still a kiss in Casablanca
    But a kiss is not a kiss without your sight
    Please come back to me in Casablanca
    I love you more and more each day as time goes by

Chia sẻ trang này