1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI TRONG TÔI - NỖI NHỚ KHÔNG NGUÔI

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi toingannamdoi, 17/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtumuadong

    langtumuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ở Bắc Ninh , trời u ám quá . tôi đi dọc con đường vắng , lại nhớ về HN . Hn hôm nay như hế nào , mùi hoa hoàng lan có còn trên phố như ngay xưa không .đã mấy tháng rồi tôi không về HN , công việc bận quá nhưng thực lòng tôi vẫn hướng về nơi ấy . mùa xuân nơi này yên ả và tươi xanh nhưng không bao giờ làm tôi quên mùa xuân HN .
    Em dịu hiền như bông cải.Nở e ấp cạnh dòng sông.Anh là mùa đông lãng tử.Đi tìm một sắc hoa vàng
  2. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Dễ đến gần nửa năm tôi mới ghé qua thăm HN . Vẫn thế , đường phố vẫn ồn ào , sắp đến SEA Games rồi có khác , đâu đâu cũng thấy biểu ngữ , cờ hoa .
    Hồ Tây , nước xanh như ánh mắt người con gái trong ánh hoàng hôn có vẻ đẹp thật lung linh kì ảo .Bao nhiêu lần tôi ngắm hoàng hôn ở đây rồi nhỉ ? không nhớ nữa , chỉ biết mỗi lần lại thấy một vẻ đẹp khác .Nắng nhẹ nhàng xiên xéo qua mặt người ,nắng cuối ngày nên không gay gắt chit dịu dàng nhuộm hồng từng khuôn mặt .Ở đâu hoàng hôn cũng đẹp nhưng có lẽ trên thế gian này không đâu hoàng hôn đẹp như ở đây .
    TÔI NGÀN NĂM ĐỢI

Chia sẻ trang này