1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội V-Twin Club **** Live to Ride - Ride to Live **** Lầu 2 - Ảnh Suối cá thần trang 76

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi bachdes, 05/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 3927pss

    3927pss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thử phát xem có chữ ký chưa nào
  2. 3927pss

    3927pss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chán nhở..........
    Nhà mình đi đâu hết rồi để mỗi mình với em Sói ở nơi mà tối tăm thế này mà có mỗi 2 người.NGUY HIEM NGUY HIEM.
  3. bachdes

    bachdes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    "Không sợ khó....Không sợ khổ......Chỉ sợ không có tiền mua V - Twin Club" ---->>>>bác hàn xẻng ơi bác viết thế này thì thành đại gia rồi, mua được cả nhà V-twin cơ àh, sửa ngay chữ ký không là ngày mai bị đánh hội đồng bây giờ.
  4. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Vàng vàng 1: Thế này thì ko biết anh hàn răng mong manh hay chị sói mong manh đây
    vàng vàng 2: Muốn chết ko mà đòi mua cả nhà V-TWIN
    @sói: Thế thì có mà Zaj nào dám theo Chuyện tiền duyên hậu duyên em cũng ko biết là có hay ko cơ mà em đc nghe nhiều rồi đáng sợ lắm cũng chưa biết đc em nghĩ chắc là do tính cách của mỗi ng . Chị nên nói với mama đi xem chỗ # có lẽ tốt hơn. Mama em cũng đi xem bói cho em về cứ khóc suốt ỉ ôi mãi đến là mệt . Em chỉ nói mỗi câu: Mẹ mà còn tin vào lời ông thầy nào thì con 1 đi ko chở lại đấy cũng ko đc khóc nữa mấy ông ế chỉ vớ vẩn thôi.
    Tối em mang bạn zaj về ra mắt .Mama em cười tươi cực cơ mà 2 tuần sau em bb thằng cha đó h mama em có hỏi em bảo bọn con vẫn đang tìm hiểu thỉnh thoảng em lấy máy của mama sms vào sim sơ cua của em rõ tình củ thế là ko bao h bị mama tham fiền nữa chị ạ
    Đấy trả xiền bày cách đê
    Được dmc06 sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 05/04/2009
  5. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng nhà mới chúc nhà mình ngày 1 lớn mạnh đoàn kết và vui vẻ bên nhau
    Ôi em mới đi chơi có 1 ngày về mà nhà mình đã thế này rồi. Để em kể cho cả nhà nghe chuyến đi tìm quán chim chuột của em nhé
    Sáng nay em định ngủ nướng đến 12h cơ mà đến 9h30 có thằng call cho em mắt nhắm mắt mở em nhìn thấy chữ Daj Gja đang gọi
    em nhấc máy vẫn là câu quen thuộc
    _Alo, chân dài nghe
    _Chân dài ơi mọi ng đang ở cây Liễu chuẩn bị đi Đền Đô em ra đây đi nhanh lên .
    _Vâng đại gia bảo mọi ng chờ em đến rồi hãy phượt nhé
    Em cuống cuồng đánh răng rửa mẹt cứ 5'' là cái thằng đại gia đó call 1 lần giục" nhanh lên mọi ng mỏi cổ rồi" cuống quá em quên cả ví ở nhà đến nơi rồi mí fát hiện ra định quay về nhưng ko ai cho về nữa. Đến Đền Đô sau khi cheeking đường bộ mất 2h đồng hồ tụi em quay ra đi tìm chỗ để ăn Chim Chuột . Sau khi hỏi thăm + lạc đường + chụp ảnh linh tinh , tụi em đã đến đc nơi cần đến nhưng ko có đồ ăn ngay nên tụi em quyết định đi bộ cho thật đói về ăn mới ngon . Ra đến đầu ngõ làm vài kiểu ng đẹp và xe thì gặp ngay 1 anhChắc chắn 100% ng nhà mình mang biển số 72 đỗ đánh xịch fát trước mẹt chưa đầy 5s anh ta lại phóng đi. (ko biết có fải fát hiện ra em đang đi đằng sau ko ) Định gọi vào ăn xịt Chuột cùng cơ mà ko kịp sau khi tiếp tục lang thang em cho tay vào túi quần fát hiện mình có 100k tự sướng em hét toáng lên và móc tất cả các túi còn lại cơ mà ko có j cả tụi bạn em bảo ý tưởng của em cũng mệt fết đấy nhờ quay về chỗ ăn các món đã đc bê lên thơm fức . Rượu ở đấy uống cứ gọi là fê lòi 55* nhé rượu nặng mà êm lắm nguyên chất luôn ạ, ngồi vào mân. Mưa . Món ăn ngon + bạn hiền + rượu êm ( bên ngoài mưa rơi nhưng khúc nhạc ) tiệc tàn cũng là lúc mưa tạnh tổng thiệt hại là 60k/ng ( ôi rẻ kinh khủng mà ngon nhỏ rãi )
    Em tính hôm nào rảnh nhà mình làm bữa thịt chuột đi cả nhà thấy thế nào ạ
  6. bachdes

    bachdes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    @ 3927pss:Em vừa nói xong đã có người muốn xơi tái anh rồi...Xin chia buồn với anh, anh thượng thọ 29 tuổi. Mà anh ơi chọn cái nick khác cho dễ xưng hô đê nick này khó nhớ mà lại chẳng biết gọi ra làm sao!!!
    @DMC: em xử ký anh ý nhưng dùng chách nào nhẹ nhàng thôi nhé, tặng cho anh ý 1 cái chết nhẹ như lông hồng...
    Được bachdes sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 05/04/2009
  7. magnachopper

    magnachopper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với hanyong là anh ở tận HP nên ít có dịp off cùng anh em. Chỉ ngồi nhìn hình mà thèm thôi. Anh phiên dịch tiếng Hàn nên thấy chú có tý sắc màu HQ là phát hiện ra ngay. Xe anh thì hiện giờ vẫn đang rất ngon, nhưng sau này chưa biết thế nào, hihi
  8. soikon

    soikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mọi người spam rất quá đáng nhé!
    Từ giờ để giữ gìn nhà cửa sạch đẹp, em đề nghị mỗi khi post bài spam hoặc nói chuyện riêng không liên quan đến xe cộ, mọi ng phải post kèm 1 câu chuyện cười khiến tất cả mọi người phải cười, hoặc một câu chuyện buồn khiến tất cả mọi người phải khóc, chỉ cần trong nhà có 1 người ko cười/ko khóc thì kẻ post bài sẽ phải chịu vợt muỗi 1 nhát.
    Để khai mạc phong trào em xin kể một câu chuyện li kỳ bi thảm như sau:
    Lâm Bách Chiến sau một thời gian làm thầu hàng mỡ lợn cho bác sĩ quái dị Khánh làm phẫu thuật bơm vá, anh đã tích cóp được lưng vốn để thành lập công ty Đòi nợ thuê và Trả thù vặt.
    Để xây dựng nguồn nhân lực cho công ty, Chiến Gấu tổ chức những cuộc tuyển chọn gắt gao để chọn ra những sát thủ thông minh, đẹp giai/gái, thiện chiến và nhất là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Sau nhiều thử thách gian nan và quái đản như lái xe buýt đuổi steed, mát xa trên magna, nhảy cầu bằng shadow,
    anh đã chọn ra được 3 ứng cử viên sáng giá là Iron man, Nana Hachiko và DMC06.
    Bây giờ là thử thách cuối cùng.
    Mỗi chiến sĩ được phát một khẩu súng, dắt đến trước một căn phòng và nhận lệnh "Bắn chết tên phản bội trong phòng này"
    Iron man hiên ngang bước lên đầu tiên, mở cửa phòng. Trong phòng là Mymy đáng yêu bị bịt mắt và trói vào ghế. Iron man ném khấu súng xuống đất thét lên: "***** chúng mày chơi ông à, ông cho cháy két nước hết bây giờ!"
    Anh bị loại.
    Nana Hachiko là người thứ hai. Sau cánh cửa của anh là Hồ Chí Hoàng, cũng bị bịt mắt và trói vào ghế trong tình trạng bán khoả thân. Một phút im lặng trôi qua. Nana Hachiko bước ra khỏi phòng, ném khẩu súng xuống đất kêu lên: " Mk em ghét thằng này lắm, nhưng cứ nhìn vào hàm răng của nó là em không thể bóp cò được!"
    Anh cũng bị loại.
    Cuối cùng chỉ còn lại Thư kỳ DMC. Nàng điềm đạm lên đạn, không quên nở một nụ cười nghiêng thùng đổ chảo trước khi bước vào phòng và đóng cửa lại.
    Trong phòng là Hội trưởng Sờ đít voi ngồi ung dung trên ghế rít thuốc lào.
    Năm phút im lặng trôi qua. Thư Kỳ phụng phịu bước ra khỏi phòng, ném khẩu súng xuống đất:
    "Súng anh Chiến ứ có đạn, nên em phải lấy quả dừa đập chết lão í"
  9. archihieu

    archihieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    em đi công tác có một ngày mà cả nhà đã lên tầng 2 rồi,chào cả nhà
  10. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Hơ câu chuyện của chị thế mà cũng gọi là chuyện à Đúng là sói già ngốc nghếch bảo sao đến h vẫn chưa có thằng nào nó chịu rước
    @anh Bách : Em sẽ xử lý anh ý cực kỳ nhẹ nhàng chỉ bắt anh ý đứng trc cả hội Vê Tuyn nhảy múa cho đến khi lăn đùng ra chết 1 cách anh Dũng với cái túi quần thủng anh thấy thế nào
    cái chết nhẹ nhờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này