1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội V-Twin Club ****Live to Ride & Ride to Live**** Lầu 3 - Ảnh Trang trại Sóc Sơn trang 56 - Phò

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi steedboy, 29/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sontolai

    sontolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    nha minh len lau 3 mat qua nhi.hi..hi..chuc ca nha vui ve nhe

  2. soikon

    soikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hic, hội mình càng ngày càng đông thế nài, cháu viết bao giờ mới xong
    Đi ăn kơm đã cho có sức còn làm thơ với đỡ gạch.
  3. sontolai

    sontolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    duoc nghi o nha nhung 4 ngay ma tr bit phai lam gi..oi buon qua,de nghi dong chi bach to chuc cho anh em phuot di
  4. magnachopper

    magnachopper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay và vui, vừa vót cho Soikon 5 sao, tài năng thật xuất chúng, thật may mắn là được tham gia một hội có nhiều những nhân tài... Cám ơn mọi người.
    Nhưng mà sao ko ai đi Đồ Sơn với Toàn Thần sấm nhỉ, HP hôm nay thời tiết tuyệt đẹp, không khí trong lành mát mẻ..
    Được magnachopper sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 30/04/2009
  5. hoangkhth

    hoangkhth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay anh toàn đi hải Phòng Anh sơn đi đi ,xuống ở đó có bác Tùng đó
    em tiếc quá ko đi Hải Phòng được
  6. soikon

    soikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Vtwin Giang hồ ký - Hồi thứ 3
    Khánh vừa nhảy xuống lon ton
    Ngọc hôn một miếng chỉ còn hai chân
    Đời người một kiếp phù vân
    Làm bài học để nhân dân đề phòng[/b]
    Móc-Cống ăn thịt Khánh xong
    Lưỡi dài vẫn liếm môi cong thòm thèm
    Thấy quà liền mở ra xem
    Thì ra bưu phẩm dán tem đàng hoàng
    Nhìn qua chữ xấu mấy hàng:
    "Chiến tôi hóng hớt chuyện nàng đã lâu
    Hôm qua thăm Hiếu Bồ Câu
    Thấy chim sã cánh còn lâu mới về
    Thương nàng đơn chiếc ủ ê
    Bụng bầu sắp vỡ sồ sề khó khăn
    Thôn Đoài có một đại nhân
    Ngày ngày gạn bể trầm luân cứu người
    Họ tên là Sờ Đít Voi
    Tài cao đức trọng sáng ngời đèn pha
    Khuyên nàng đừng ngại đường xa
    Tìm chàng nương tựa cho qua tháng ngày"
    Đọc xong Móc-Cống ngất ngây
    Vội vàng giắt cặp dao phay vào quần
    Lựu đạn buộc sẵn dưới chân
    Hai tay hai súng bước lần dặm băng
    Chiều hè nắng nổ bình xăng
    Một thân kiều nữ tung tăng trên đường
    Trong căn nhà nhỏ đầu mương
    Có chàng tráng sĩ là Cường râu dê
    Hàng ngày ngồi ở bờ đê
    Nướng khoai cùng bác Hải Xê Bê Rờ
    Ăn xong lại đứng chào cờ
    Tút xe cho sạch để chờ người yêu
    Hai chàng đang hóng gió chiều
    Bỗng nhiên thấy một bóng kiều xa xa
    Má nàng đỏ tựa ráng pha
    Người nàng trắng phớ như là tuyết in
    Nhác trông cứ tưởng ăn xin
    Lại gần mới biết tuổi teen dạt nhà
    Cường chắc mẩm vớ được gà
    Vội vàng rót nước pha trà cho em
    Bày ra nào thịt nào nem
    Lại mời ở lại đến đêm hẵng về
    Móc-Cống đánh chén thoả thuê
    Xỉa răng xong mới lựa bề hỏi thăm
    "Xe anh chằng chịt hình xăm
    Mỗi ngày chạy được 1 trăm là nhiều"
    Cường dê giận quá hoá liều
    "Em mà muốn thử anh chiều em luôn"
    Móc-Cống chẳng để Cường chuồn
    Ngồi lên một phát bẹp luôn cả người
    Thương thay gầm sập bánh rời
    Côn văng tung toé đèn rơi đầy nhà
    Hải biết gặp phải ác ma
    Lên xe vội vã phóng ra tạt đầu
    Ai ngờ Móc-Cống cũng ngầu
    Song phi tí nữa bẹp đầu Xê Bê
    Vít ga chạy dạt bờ đê
    Anh mang tin dữ báo về thành quan.
  7. steedboy

    steedboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Sói kon tiếp đê....
  8. airbrush

    airbrush Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Râu này mà dám gọi là dâu dê hả ?
  9. hanyoung

    hanyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Em sói này dc nhỉ,trình độ như thế này ngang ngửa với Trần Đăng Khoa đó.ủng hộ em hết mình ,cố làm bài thơ có đầy đủ em nhé
    Chắc là em hay uống number one lắm nhỉ,
  10. meominkiu

    meominkiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ...............
    hay!!!!! chị Sói hơi bị chuẩn đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này