1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội V-Twin Club ****Live to Ride & Ride to Live**** Lầu 3 - Ảnh Trang trại Sóc Sơn trang 56 - Phò

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi steedboy, 29/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. archihieu

    archihieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng sự trở lại của Chiến béo !!chiều mai off đê!!hê hê
    Bác Toàn post bài loãng quá
    Được archihieu sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 24/05/2009
  2. steedboy

    steedboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Toàn béo mà....chú Hiếu thông cảm đê....
    Thay mặt toàn thể anh em trong đội cảm ơn nhà Thần sấm đã giúp anh em trong đội vụ LOGO....
    Chìa khóa đầu lâu thì do đi làm về muộn vãn chưa qua nhà magna lấy cho anh em được...để thứ 3 được nghỉ sẽ đi lấy cho anh em....
  3. nanahachiko

    nanahachiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    CHúc A C E ngủ ngon nhá Chán quá h này on mà ko thấy ai cả
  4. soikon

    soikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Vtwin giang hồ ký - Hồi thứ 5
    Lại nói Móc Cống trên đường
    Gây bao oan nghiệt bốn phương đất trời
    Mười bước hạ sát một người
    Nghìn dặm chưa muốn nghỉ ngơi tí nào
    Một hôm trời nhẹ lên cao
    Khuya rồi vẫn đứng đếm sao trên đồi
    Bỗng nhiên trông thấy một người
    Trọc đầu mà mặt sáng ngời như trăng
    Tay thì cầm nhánh rau răm
    Lưng thì giắt cặp dao găm xanh lè
    Dưới chân giản dị dép lê
    Dưới mông giản dị có xe Sha-đầu
    Một con chó vện theo chầu
    Đặt tên Đậu Phụ chuyên hầu sách kinh
    Bên cạnh là một thư sinh
    Đi bộ lại quấn đầy mình lốp xe
    Trên đầu đeo cặp cờ lê
    Vai nâng ống xả chân đè bình xăng
    Thì ra cụ Thích Thì Thăng
    Du hành cùng đệ Hàn Răng cứu đời
    Nhìn thấy Móc Cống thì cười
    Thương thay cũng một kiếp người hồng nhan
    Chẳng qua kiếp trước ăn tham
    Kiếp này quả báo hóa làm ác ma
    Hôm nay duyên phúc gặp ta
    Oan khiên giải hết về nhà bình yên
    Móc Cống nghe vậy giận điên
    Vung tay toan rút guốc xiên vào mồm
    Chỉ nghe hây hẩy gió nồm
    Giật mình tỉnh dậy thì khôn thấy gì.
    Chân trời sấm nổ ầm ì
    Mây đen vần vũ gọi đi họp nhà
    Đầy đường vết lốp như hoa
    Anh em đã sẵn sàng ra Mộc chờ
    Xe nào cũng cắm lá cờ
    Chữ vàng ?oSát thát? soi mờ bóng trăng
    Xa xa cụ Thích Thì Thăng,
    Tay ôm chó vện đếm răng giải sầu
    Fú trọc lính mới rất ngầu
    Phen này quyết cướp công đầu về tay
    Tranganh nửa tỉnh nửa say
    Cười rằng cao thủ hôm nay rất nhiều
    Vợ chồng Kẹo Lạc thần điêu
    ?oChửi chết hàng cá? là chiêu gia truyền
    Chị Hà trông mặt hiền hiền
    Sát chiêu tá lả thu tiền mỏi tay
    Em Vy xinh đẹp mảnh mai
    Hỏa công nướng cá chẳng ai sánh bằng
    Chị Khánh chị Bách chị Lan (*)
    Nữ nhi hiền thục mà toàn cao nhân
    Lại còn ba vị ác thần
    Luyện café ở Bùi Xuân trà lầu
    Tu hành cũng được lâu lâu
    Hôm qua đắc đạo đánh nhau sập giường
    Thần thông biến hóa khôn lường
    Trên thông địa lý dưới tường thiên văn
    Cầm đầu là bác Gián Tân
    Giữa hè vẫn cứ đắp chăn đi ngù
    Hoàng pei trông dáng lù đù
    Vespa sát thủ nhất khu Linh Đàm
    Nana răng mọc đầy hàm
    Đích danh ác thú lại làm mồi câu
    Móc Cống cao thủ đến đâu
    Phen này ắt phải cắt râu xin hàng
    Bỗng nghe một tiếng thét vang
    ?oTa đây đã đến tìm chàng Đít Voi?
    Móc Cống vừa mới dứt lời
    Hội trưởng đã thấy lệ rơi ướt quần
    Khí phách tụt xuống gót chân
    Vội vàng kéo lại kêu ầm ?~Xung phong?
    Phần sau oánh nhau ác liệt lắm, chưa phân thắng bại nên em chưa post lên được, các bác thông cảm hị hị

    (*) @ Bác sĩ phu nhân & hội phó phu nhân: Trí tuệ hạn hẹp không nhớ được chính xác quý tính đại danh các chị, đành mượn tên các ông xã vậy.
  5. toanbeobmwx5

    toanbeobmwx5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
  6. nanahachiko

    nanahachiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
  7. keo_lac

    keo_lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    ôi, bài thơ siêu hay cảm động kịch tính kinh khủng khiếp
  8. airbrush

    airbrush Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    169 phố vọng chắc là gần nấht rồi,mai gặp luôn
  9. nanahachiko

    nanahachiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ thôi mệt quá. Chúc a e tuần mới làm việc vui vẻ hiệu quả nhá
  10. archihieu

    archihieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    dậy nàm việc đi bà con ơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này