1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội V-Twin Club ****Thích là Chơi - Máu là Chiến **** Lầu 5 - Cuộc sống là những chuyến đi.

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi bachdes, 01/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bachdes

    bachdes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Siêu của xe Độ...V-Twin đàng hoàng nhé ko các bác lại bỏa nhầm chuồng
    BABY KING
    [​IMG]
    DOKUJYA 1000 VTR
    [​IMG]
    DUCATI 1000 MILES
    [​IMG]
    HAYABUSA
    [​IMG]
    MT01
    [​IMG]
    ROADSTER V6 1800 Mazda MX3
    [​IMG]
  2. bachdes

    bachdes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    V800 VFR
    [​IMG]
    VMAX
    [​IMG]
    WILDSTAR 1600
    [​IMG]
    1000EXUP
    [​IMG]
    1000FZR
    [​IMG]
    1000 GTS DOUBLE MONO BRAS
    [​IMG]
  3. mrdamkhanh

    mrdamkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    xe của chú Bách đâu ko cho ảnh mà tòa cho ảnh xe nào vậy ?
    lại mọt hôm ko đi off dc buồn quá
  4. dabu102

    dabu102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    híc,
    thương thay thân phận ở nhà
    rượu kô được uống,đồ kô được ăn
  5. bachdes

    bachdes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng....
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ...khè...khè...hôm qua phê phê về ngủ sướng quá, hôm qua ăn vịt ngon thật...khổ thân bác nào ko đi...
  6. bachdes

    bachdes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Cấp báo..cấp báo...Chủ nhật này hoãn đá bóng vì đội bạn nhiều cầu thủ bị trấn thướng quá nên phải xin thua và hủy trận đấu...Nếu máu thì em sẽ setup 1 trận vào tối thứ 2 ở sân Y lúc 8h. Các bác thấy thế nào...
  7. soikon

    soikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký điềm đạm
    Mẹ đã dặn mình là lớn rồi, phải cư xử đúng mực. Vì thế, mình đã lên kế hoạch xây dựng tác phong điềm đạm chững chạc.
    Hôm qua là thứ 6, mình điềm đạm đi làm. Hết giờ, mình điềm đạm chào sếp (hôm nay sếp làm muộn hơn mọi khi), khóa cửa vp và đi về. Mình có hơi lăn tăn không hiểu sếp sẽ ra bằng cách nào nhỉ. Thôi kệ, mình cứ hoàn thành đúng nhiệm vụ thôi, điềm đạm mà.
    Trên đường về mình lượn đi soi mấy cái quần tụt rằn ri và điềm đạm chửi thằng bán hàng vì tội ko có cỡ mình mặc được. Mình còn cóp cho nó giáo trình chiến lược bán hàng nữa. Mình thật là tốt điềm đạm.
    Mình ra Mộc vào khoảng 6h45, muộn một tí, nhưng mình biết chính xác rằng các nhân vật quan trọng thường xuất hiện 45 phút sau khi khai mạc. Mình điềm đạm mỉm cười chào mọi người.
    Đầu anh Toàn béo trọc hếu.
    Anh Tùng đen mặc áo cá sấu chúa vằn xanh trứng sáo, chẳng có tí logic nào cả.
    Kẹo lạc mới tậu trâu, mặt hớn như Liên Xô được mùa khoai tây. Tú nana ngồi đối diện chắc nhìn thấy hết cả lông mũi.
    Một số đồng chí lăm le vặn mấy con ốc mới sơn trên xe Hiếu còi. Tiếc là ko ai có đèn tia cực tím để soi con bồ câu quay bằng sơn vô hình trên bình xăng
    Bách xoắn đi nouvo đến rõ muộn, đứng ngay trước mặt Kẹo lạc hỏi loạn lên "Kẹo lạc đâu rồi nhỉ?"
    Cường dê cũng đến muộn, mặc áo da cam y như quả cam, đầu gối thì sưng. Đi chơi về sớm từ 3h sáng mà vẫn bị phạt khổ thế!
    Mình rất điềm đạm, ko cười 1 tí nào cả.
    Rồi cả nhà kéo nhau đi ăn vịt. Rượu chảy thành sông, xương chất thành núi, tiết canh cứ gọi là cả chậu.
    Quốc Anh kêu la thảm thiết là riêng cái bàn này bị ngược đãi, chả có cái gì mà ăn cả. Mớ rau vừa thả vào nồi Kẹo mút đã múc mất. Khoai chiên ăn hết sạch rồi mới thấy có tương ớt, thế là lại phải gọi thêm để chấm cho đỡ phí.
    Kệ mọi người, mình cứ điềm đạm ăn thôi.
    Kẹo lạc đổ xì dầu vào quần Lâm Xung. Mình nhìn thấy, nhưng điềm đạm mà, ai lại giãy nảy lên những chuyện như thế.
    Bác Dũng Xêkô bắt đầu để râu giống Cường dê, sợi nào sợi nấy vừa thò ra đã quặp kết cả lại.
    Có một ông đầu trọc áo đỏ đến muộn, ăn ít uống tì tì chém gió phần phật, ban đầu là hack nick YM, gắn chip điện tử vào ổ điện, rồi vật lý từ tính chìa khóa xe, sau lại đòi lũy thừa số khung số máy, khai căn đạo hàm tích phân loạn chưởng. Mình ko biết ông đấy là ai đâu nhé. Khai ra lại có người phải quỳ, có người phải xin lỗi, khổ lắm.
    Đang cao trào thì anh Toàn béo lôi cái mũ con báo ra treo vào cầu dao, thế là tắt hết cả điện.
    Chiến béo cướp lại cái mũ, đội lên trông mặt y như cái bánh su kem. Lại còn quát em phục vụ "Tao thế này mà mày chào bằng chú à"
    Gấu béo xấu tính ăn no về trước. Sau đó thì đôi giày hịn đỏ trắng đen của Lâm Xung treo trên xe cũng mất tích. Cả đội chỉ có xe Gấu béo màu đỏ trắng đen. Gấu béo có đôi mũ đỏ đen để đi với xe. Áo cũng màu đấy. Chỉ thiếu giày thôi.
    Mình không có kết luận gì cả nhé.
    Sáng nay tự nhiên bị đau đầu. Có lẽ mình điềm đạm hơi quá liều. Lại lôi đồ ăn đồ chơi ra bày la liệt trên giường, online spam thôi
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
  8. bachdes

    bachdes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Đọc loạn chưởng, đau cả đầu mà chẳng hiểu gì....bác Toàn cù hộ cái... "Mình điềm đạm"... nên ko có tên trong danh sách...khà khà...
    Được bachdes sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 15/08/2009
  9. keo_lac

    keo_lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    cái này đáng ra p là "mẹ dặn mình lớn tuổi rồi, phải cư xử đúng mực"
    Ông Dũng con cẩn thận ko mắc vào fẹc mu tuya như ông Cường nha
  10. nanahachiko

    nanahachiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Thằng này là mắc cái tội cứ sút vào nỗi đau của người khác Gái râu đã ko dám để râu nữa rồi mà mày vẫn nhắc lại vụ phẹc mơ tua

Chia sẻ trang này