1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội vào đông

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi blue_candy, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuthong

    tuthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    thanx blue_candy for a lovely topic .
    nhớ ngày xưa trời HN bắt đầu đón những đợt gió mùa đông bắc là trong lòng rộn lên những cảm giác thật hạnh phúc, cảm giác được ủ ấm trong lớp chăn dày, và giấc ngủ cũng nhẹ nhàng hơn, chiều cả hội hay lên nhà bác Phạm Bằng ăn bánh trôi tàu, ngon thế , ăn xong rồi thì ra phố Hàng Hàng uống cafe HN, mùi hương cafe nóng hổi của HN có lẽ không ở đâu có, mọi người quây quần bên nhau, tay được sưởi ấm qua hơi ấm của tách cafê. HN vào đông, tất cả vạn vật giường như chậm lại không còn tất bật hối hả của ngày hè, có một cái gì đó nhẹ nhàng và mọi người có vẻ hạnh phúc hơn, yêu HN hơn. Từng con phố, từng mái nhà, ở nơi đó có những mối tình chớm nở đầu đông, có lẽ mùa đông là khởi đầu của rất nhiều mối tình đẹp, có lẽ mùa đông làm mọi người gần nhau hơn, và cần hơi ấm của nhau hơn.

    nhớ HN quá
  2. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu ah? ...
    Em chẳng bao giờ nghĩ anh là mối tình đầu cả, em vẫn nghĩ lúc đó và cho tới sau nay em vẫn là cô em gái nhỏ của anh mà thôi. Chúng mình gặp nhau vào những ngày đầu mùa hè nắng choi chang và oi ả, những trận đấu bóng rổ nảy lửa, những lần cãi vã vì thắng, thua và vì nóng làm cho chúng ta gần nhau hơn. Tưởng chừng như niềm vui của em là mỗi sáng đến sân bóng rổ với anh và mọi người sẽ kéo dài mãi nhưng cũng vào một ngày cuối thu và đầu đông, khi mà anh chưa kịp đưa em đi khắp đường Bà Triệu để ngửi hương hoa sữa thì anh lại xa Hà Nội. Chẳng biết lúc đó em nghĩ gì mà khóc nhiều thế, cứ lang thang trước ngõ nhà anh mà chẳng dám vào chào tạm biệt, uh vì em cũng chỉ là một người bạn bình thường của anh, một cô em gái của anh như bao cô em gái khác. Chẳng hiểu sao hồi đó lại thích cái bài thơ Đợi anh về của ông nhà văn Nga thế
    " Em ơi đợi anh về
    Đợi anh hoài em nhé
    Mưa có rơi dầm dề
    Ngày có dài lê thê
    Em ơi em cứ đợi!
    ... "
    Rồi 4 tháng sau, lại đến lượt em xa Hà Nội
    Hôm gì chat với anh, hỏi anh xa Hà Nội nhớ gì nhất, em đã lặng im khi nghe anh nói anh nhớ tiếng mẹ gọi xuống ăn cơm.
    3 năm rồi anh nhỉ
    Sao hôm nay nhớ Hà Nội, nhớ nhà thê thảm thế này
    Em lúc nào cũng online, sign in vào Yahoo, vào TTVNOL hàng giờ, hàng giờ, mặc dù chẳng làm gì cả nhưng mà em cảm thấy rằng em không cô đơn và lẻ loi, rằng xung quanh em có rất nhiều, rất nhiều người, cả quen biết và xa lạ.
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn cười nhỉ, BCandy ngồi nhớ HN còn chị thì nhớ Melb... Hihihiihi, bây giờ thử làm phép thử thế này... CHị em mình đổi chỗ cho nhau nhé hihii, em đỡ phải trả nợ còn gì
    Đùa thôi, mấy hôm nữa chị sẽ gửi cho em cái ảnh hôm trước chị chụp đưọc ở Hồ Gươm, đẹp lắm em ạh...

Chia sẻ trang này