1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội vào thu.

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi vinasat, 18/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào thu.

    Hà nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ... Từ lâu, HN, nhất là mùa thu HN đã đi vào thơ văn, ca nhạc, nói chung đã đi vào nghệ thuật. Đến hôm nay, mình mới cảm nhận được vẻ đẹp của mùa thu HN. HN vào thu, với những hàng hoa sữa thơm nồng mùi hương ngọt ngào, tiết trời se lạnh, những con đường hàng ngày thường đi bỗng trở nên đẹp hơn, thơ mộng hơn. Những lúc uống cafe hồ Trúc Bạch, cảm thấy tơ liễu dường như buông xuống nhiều hơn, lòng lại chợt nhớ : "dưới cầu nước chảy lơ thơ, trên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha".
    Hn vào thu, với hương cốm thơm lừng trên tay mỗi chị, mỗi mẹ đi bán cốm, cốm làng Vòng, thứ cốm quá nổi tiếng, qúa quen thuộc với mỗi người Hn. Ở HN, ta còn có thể ăn được bánh khúc, mình thì không rành lắm về cách chế biến, nhưng cầm bánh khúc lên, ăn ngọt ngào như lời mẹ ru vậy.
  2. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì chả biết mặt mũi HN sao cả nên chẳng có cảm xúc....
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  3. mtkp

    mtkp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ồ đây là box ĐN mà sao lại có HN ở đây nhỉ, huynh này hình như đá nhầm sân rồi. Nếu muốn nhớ đến cảnh HN thì bác nên lập ra box "Người HN xa xứ" để nói chuyện với nhau chứ đừng nói chuyện lôn xộn như vậy. Nói chuyện lung tung như vậy thì cuối cùng tất cả các box sẽ có nội dung tương tự nhau hết thôi.

    *** NONAME ***
  4. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    E hèm, thứ nhất, tớ là dân ĐN, đang ở HN nên có quyền post bài trong room cua ĐN. Thứ hai, không dễ gì lập box Người HN xa xứ, mà tui k phải là người HN. Chỉ muốn đem mùa thu HN về cho Đn lâu nay mưa dầm thôi. Thứ 3, đây là vấn đề cá nhân, không liên qua đến em, cho nên đừng co ý kiến gì ở đây. Lịch sự một chút được không? Con gái nhiều chuyện.
  5. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu Hà Nội. Bây giờ có còn là mùa thu không nhỉ? Hà Nội dạo này bụi nhiều quá, tất cả chuẩn bị cho SeaGames mà. Vậy là ở HN gần 1 tháng rồi nhỉ? Buổi tối ra đường hơi lạnh. Lên Hồ Tây càng lạnh hơn. Hai cái lạnh một từ môi trường và một từ trong tâm nó cứ hoà vào nhau làm mình thêm lạnh. Hà Nội ra đường thấy nhiều người "hạnh phúc" thật. Cứ một mình lang thang rồi cũng phải về vì đêm đã muộn. Hôm đi với Thi ca mình về nhà muộn nhất, cũng hơi phiền.
    Hà Nội mùa thu, hương cốm, hoa sữa... hình như mũi mình có vấn đề, đi qua đường Nguyễn Du vẫn chẳng thấy có mùi gì cả, cả ban ngày lẫn ban đêm....

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 15/11/2003
  6. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Minh Thanh đã ra trường rồi phải không, giờ bạn ở HN làm việc ạ? Cho mình biết đi, ở ngoài HN không có bạn bè gì cả, buồn lắm. Số điện thoại của mình là 0913421443, mong được bạn liên lạc. Hôm trước uống cafe ở đường Huỳnh Thúc Kháng, gặp mấy anh trong Viettel đi học, anh em gặp nhau tình cờ nhưng rất vui mừng vì người ĐN ngoài này rất ít.
    Bạn đừng đi đường Láng, Xuân Thuỷ _Cầu Giấy thì làm sao mà bụi được?
  7. DeGhet

    DeGhet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vinasat à, bạn là người Đà Nẵng và đang sống tại HN sao?Mình chưa bao giờ đến HN cả nhưng rất yêu HN và cảm nhận được phần nào vẻ đẹp lãng mạn tuyệt vời ở nơi xa xôi ấy.Bởi một lý do là ở nơi ấy có một người HN ngày đêm luôn nhớ mong về mình và yêu DN như mình yêu HN vậy.
    Cuối cùng thì mình thấy cả HN va DN đều đẹp tuyệt vời!
    Co mot khong gian nao do chieu dai noi nho
  8. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    hà nội giờ vào đông rồi lạnh lắm nhưng HN mùa đông đẹp lắm đầy ấn tượng và bâng khuâng .Bất cứ ai từ Phương nam ra sẽ nhòws cái rét cắt da cắt thịt ở HN

Chia sẻ trang này