1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội vào thu

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 05/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào thu

    Hà Nội đẹp không chỉ riêng nét cổ kính mà còn đẹp bởi bốn mùa xuân, hạ, thu , đông.
    Thu Hà Nội có một màu sắc riêng, một khung trời riêng. Ai đã từng lang thang trên phố phường Hà Nội trong nhưng chiều thu sẽ thấy cảm giác lành lạnh của gió heo may . Gió mơn man , nhè nhẹ ...mềm như bàn tay con gái .
    Đi trên đường Phan Đình Phùng, nhìn những hàng cây rợp bóng lá. Qua một đợt gió thổi lá rụng hàng loạt..xoay xoay trong không trung rồi từ từ đậu xuống. Gió heo may đã bắt đầu
    về rồi đấy.
    Hương cốm, hương sen thơm ngát. Màu xanh của lá sen màu vàng của hoa cúc, thêm màu hồng của những búp sen đang hé nụ. Màu của đất trời....tất cả làm nên một Hà Nội với những cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ...
    Mùa thu còn là mùa tựu trưòng. Sáng sớm, nhìn tụi trẻ con ríu rít chuẩn bị tới trường cho ngày khai giảng. Người lớn cũng bận rộn cho một ngày mới, một mùa mới.
    Thu lành lạnh làm cho những người đang yêu cảm thấy như xích lại gần nhau hơn. Những cái nắm tay ,những nụ hôn cũng đủ làm cho người ta thấy ấm lòng hơn , thấy yêu đời hơn, yêu người hơn.
    Chẳng biết nói sao khi khoảnh khắc về thu tràn ngập . Gửi chút tình theo gió, nhờ gió mang đến cho mọi người thêm lòng tin vào cuộc sống. Chúc cho một năm học mới nhiều thành công và may mắn.


    Luckyluke42c1's girlfriend

    Được xinh_gai_cuc_ki sửa chữa / chuyển vào 05/09/2002 ngày 14:58
  2. lekhachoa

    lekhachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình không sinh ra tại hà nội nhưng quả thật mình cũng như gai_xinh-cuc-ki mình rất yêu hà nội và đặc biệt là mìa thu.TRời thu HÀ NỘI nếu ai đã từng đi dưới đường NGUYỄN DU hoặc bây giờ là đường NGUYỄN CHÍ THANH vào ban đêm ngửi phảng phất của hương HOA SỮA vào cuối thu mới thấy hết vẻ đẹp của trời thu HÀNỘI.
    butlochoa
  3. lekhachoa

    lekhachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình không sinh ra tại hà nội nhưng quả thật mình cũng như gai_xinh-cuc-ki mình rất yêu hà nội và đặc biệt là mìa thu.TRời thu HÀ NỘI nếu ai đã từng đi dưới đường NGUYỄN DU hoặc bây giờ là đường NGUYỄN CHÍ THANH vào ban đêm ngửi phảng phất của hương HOA SỮA vào cuối thu mới thấy hết vẻ đẹp của trời thu HÀNỘI.
    butlochoa
  4. ChristinaCounter

    ChristinaCounter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    27
    To lekhachoa:Tại sao lại phải rất yêu?Cái gì chẳng có nguyên nhân của nó ?
    RBL
  5. ChristinaCounter

    ChristinaCounter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    27
    To lekhachoa:Tại sao lại phải rất yêu?Cái gì chẳng có nguyên nhân của nó ?
    RBL
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Híc bác này nói đúng thế, yêu Hanội đâu phải như thế, em nghĩ yêu hà nội phải có cái gì rất riêng của hà nội cơ

    "Anh chưa bao giờ ước đâu em
    Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa"
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Híc bác này nói đúng thế, yêu Hanội đâu phải như thế, em nghĩ yêu hà nội phải có cái gì rất riêng của hà nội cơ

    "Anh chưa bao giờ ước đâu em
    Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa"
  8. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chỉ là yêu người rồi yêu cảnh thì sao? Có ai giải thích được "Tại sao mình yêu cái này, tại sao mình ghét cái kia rõ ràng chưa? " Câu trả lời đơn giản là " Thích thì yêu , mà không thì ghét." Yêu hay ghét là cảm xúc của mỗi người. Có cần thiết phải bàn luận câu " rất yêu " của lekhachoa không?
    To: lekhachoa....hãy cứ yêu những gì mình thích bạn ạ. Cuộc đời không đủ thời gian để có những cảm xúc ấy tồn tại lâu đâu.
    Luckyluke42c1's girlfriend
  9. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chỉ là yêu người rồi yêu cảnh thì sao? Có ai giải thích được "Tại sao mình yêu cái này, tại sao mình ghét cái kia rõ ràng chưa? " Câu trả lời đơn giản là " Thích thì yêu , mà không thì ghét." Yêu hay ghét là cảm xúc của mỗi người. Có cần thiết phải bàn luận câu " rất yêu " của lekhachoa không?
    To: lekhachoa....hãy cứ yêu những gì mình thích bạn ạ. Cuộc đời không đủ thời gian để có những cảm xúc ấy tồn tại lâu đâu.
    Luckyluke42c1's girlfriend
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Luckyluke42c1's girlfriend có khác,Câu trả lời đơn giản là " Thích thì yêu , mà không thì ghét." Yêu hay ghét là cảm xúc của mỗi người không thể nói đơn giản thế được khi mà mỗi con người có tình cảm đều xuất phát từ một tình huống hau một nguyên nhân nào đó chứ, có thể đó là một anh mắt hay một nụ cười hay cũng có thể là một hành động đẹp và v.v..... Chảng hiểu mọi nhười nghĩ sao nhi?

    "Anh chưa bao giờ ước đâu em
    Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa"

Chia sẻ trang này