1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội vào thu

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 05/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    THU
    Có phải bởi mùa thu
    Để đường đầy xác lá
    Có phải bởi nỗi mùa
    Để chiều nay chiều quá
    Gió cuốn mình vội vã
    Phố dài những nhớ quên
    Sân nhà thờ rải nắng
    Đàn bồ câu bình yên ....
    Chiều vàng trên đại lộ
    Đi về đâu Thương yêu?
    Bên dòng người hối hả
    Một mình em ngược chiều .......

     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Lại có sương rồi , mình thích màu sương hút phố từ lúc nào nhỉ , đi từ Thư viện về , màu sương làm mình đỡ buồn đi một chút, cứ mù mờ , mong manh và dìu dịu .
    Tuổi thơ mình đã thích dậy sớm để nhìn sương nhưng sao giờ lại thích màu sương buổi tối thế . Cứ đi lang thang trong đó, cảm thấy yên bình , nhưng hôm nay thì buồn , mình làm sao thế , chưa bao giờ có cảm giác như con thiêu thân như lúc này, sợ hãi và mong mỏi , nhưng cũng chạy thật xa điều mình mong muốn , mình thích mùa đông hơn ,cúm rúm trong một đống áo len , áo dạ , cảm thấy chắc chắn và an toàn hơn , bây giờ , phong phanh trong mấy cái áo sơ mi ...cảm thấy mình cứ chống chếnh , không còn là chông chênh nữa mà là chống chếnh , lạ thật, ngày mai chắc sẽ bình thường chứ !!!!!!!!!!
    Làm một tách caphê Giảng bây giờ có được không nhỉ?
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Lại có sương rồi , mình thích màu sương hút phố từ lúc nào nhỉ , đi từ Thư viện về , màu sương làm mình đỡ buồn đi một chút, cứ mù mờ , mong manh và dìu dịu .
    Tuổi thơ mình đã thích dậy sớm để nhìn sương nhưng sao giờ lại thích màu sương buổi tối thế . Cứ đi lang thang trong đó, cảm thấy yên bình , nhưng hôm nay thì buồn , mình làm sao thế , chưa bao giờ có cảm giác như con thiêu thân như lúc này, sợ hãi và mong mỏi , nhưng cũng chạy thật xa điều mình mong muốn , mình thích mùa đông hơn ,cúm rúm trong một đống áo len , áo dạ , cảm thấy chắc chắn và an toàn hơn , bây giờ , phong phanh trong mấy cái áo sơ mi ...cảm thấy mình cứ chống chếnh , không còn là chông chênh nữa mà là chống chếnh , lạ thật, ngày mai chắc sẽ bình thường chứ !!!!!!!!!!
    Làm một tách caphê Giảng bây giờ có được không nhỉ?
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa thu!
    Nhớ mùa thu năm ngoái, nhớ những con đường Hn lá rơi, nhớ nhiều lắm đấy có biết không?
    Mùa thu không biết có phải là một mùa của nỗi buồn không, mà cứ mùa thu, người ta lại thấy man mác buồn. Những nỗi nhớ có lẽ cứ chờ mùa thu đến để trỗi dậy trong lòng người...để gặm nhấm dần nỗi cô đơn.
    Nhưng mùa thu cũng là mùa của hi vọng. Khi trong người ta có một chút, dù là nhỏ bé, sự hi vọng, thì mùa thu cũng khiến cho người ta có thêm nhiều tin tưởng, để sống và để yêu!
    Và có những lúc, mùa thu mang lại những điều bất ngờ....khi đột nhiên một người bạn bình thường rủ ta đi rong chơi trên phố. Hiểu nhau hơn và thêm yêu quí nhau hơn!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa thu!
    Nhớ mùa thu năm ngoái, nhớ những con đường Hn lá rơi, nhớ nhiều lắm đấy có biết không?
    Mùa thu không biết có phải là một mùa của nỗi buồn không, mà cứ mùa thu, người ta lại thấy man mác buồn. Những nỗi nhớ có lẽ cứ chờ mùa thu đến để trỗi dậy trong lòng người...để gặm nhấm dần nỗi cô đơn.
    Nhưng mùa thu cũng là mùa của hi vọng. Khi trong người ta có một chút, dù là nhỏ bé, sự hi vọng, thì mùa thu cũng khiến cho người ta có thêm nhiều tin tưởng, để sống và để yêu!
    Và có những lúc, mùa thu mang lại những điều bất ngờ....khi đột nhiên một người bạn bình thường rủ ta đi rong chơi trên phố. Hiểu nhau hơn và thêm yêu quí nhau hơn!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  6. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Con nai vàng ngơ ngác
    Đạp lên lá vàng khô

    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  7. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Con nai vàng ngơ ngác
    Đạp lên lá vàng khô

    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mùa thu năm nay...Cảm thấy bận rộn.Trời sang thu,hơi lạnh một chút,nhưng nhiều con đường bụi mù.Lá vẫn rơi đầy đường.Lá phượng-vàng rải khắp trường và nhỏ li ti.
    Trời mùa thu trong xanh,nhưng mấy hôm nay chẳng biết thế nào là trời với đất.Một mùa thu nữa lại đến...Và mình thì lại chờ đến mùa đông...
    4of7
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mùa thu năm nay...Cảm thấy bận rộn.Trời sang thu,hơi lạnh một chút,nhưng nhiều con đường bụi mù.Lá vẫn rơi đầy đường.Lá phượng-vàng rải khắp trường và nhỏ li ti.
    Trời mùa thu trong xanh,nhưng mấy hôm nay chẳng biết thế nào là trời với đất.Một mùa thu nữa lại đến...Và mình thì lại chờ đến mùa đông...
    4of7
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc. bạn hiền, rất tâm đầu ý hợp đấy. Mình cũng chờ đến mùa đông, tiết đông lạnh nhưng làm tâm hồn ta ấm áp, chắc chỉ riêng ta như thế thôi. Ngày xưa, mùa đông chẳng đem lại gì ngoài giá rét, bây giờ mùa đông đem lại cảm giác hoàn toàn khác.( không nói ra đâu). Mùa Thu đến, cảm giác hạnh phúc chính là sắp được hưởng cái tiết Đông. Năm nay màu Đông là mùa mình đã làm lễ thất học xong xuôi rồi, thấy hồi hộp quá.
    S_Holland_GRSP

Chia sẻ trang này