1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội vào thu

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 05/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc. bạn hiền, rất tâm đầu ý hợp đấy. Mình cũng chờ đến mùa đông, tiết đông lạnh nhưng làm tâm hồn ta ấm áp, chắc chỉ riêng ta như thế thôi. Ngày xưa, mùa đông chẳng đem lại gì ngoài giá rét, bây giờ mùa đông đem lại cảm giác hoàn toàn khác.( không nói ra đâu). Mùa Thu đến, cảm giác hạnh phúc chính là sắp được hưởng cái tiết Đông. Năm nay màu Đông là mùa mình đã làm lễ thất học xong xuôi rồi, thấy hồi hộp quá.
    S_Holland_GRSP
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mùa thu cây cơm nguội vàng cây bàng lá đổ
    Trời thu HN không nắng không mưa chỉ có gió những ngọn gió cứ bất chợt đến ... nhớ em đến nao lòng ... trời đẹp quá đúng không em hơn 1 lần em đã nói rằng trời đẹp quá những lúc đó anh chỉ muốn em ở ngay bên cạnh và anh và em lại có thể nhìn trời HN nhuốn nắng cuối chiều ... cái nắng rơi rớt chỉ có ở những chiều thu Hà nội ... giờ đã thành kỷ niệm nhưng em ơi thu Hà Nội dễ xúc động quá .. em chợt nhoà chợt hiện về
    abcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdedidiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongbacdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuong
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mùa thu cây cơm nguội vàng cây bàng lá đổ
    Trời thu HN không nắng không mưa chỉ có gió những ngọn gió cứ bất chợt đến ... nhớ em đến nao lòng ... trời đẹp quá đúng không em hơn 1 lần em đã nói rằng trời đẹp quá những lúc đó anh chỉ muốn em ở ngay bên cạnh và anh và em lại có thể nhìn trời HN nhuốn nắng cuối chiều ... cái nắng rơi rớt chỉ có ở những chiều thu Hà nội ... giờ đã thành kỷ niệm nhưng em ơi thu Hà Nội dễ xúc động quá .. em chợt nhoà chợt hiện về
    abcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdedidiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongbacdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuong
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào thu, ha ha, cảm giác Thu chỉ đem lại nỗi buồn vô tận. Hà Nội mùa này vào thu chẳng có một chiếc lá rơi, cây cối bị mấy ông Công chính đốn hết rồi còn đâu. Tệ thật, nếu có thể về lại những năm mình lóc nhóc 3 -4 tuổi nhỉ, Hà Nội lúc ấy đối với mình chỉ là mùa Đông lạnh giá hoặc mùa Hè nóng nực thôi. Cái ngày mà mình còn theo mấy ông anh trong khu đi tắm sông Tô Lịch đầu nhà. Híc híc, bây giờ à: thời oanh liệt nay còn đâu, Hà Nội toàn bụi, toàn xe cộ ( trong đó có con xe của mình nữa ), sông Tô Lịch bây giờ đi ngang nhiều khi phải bịt mũi, thật là tệ hại làm sao. Hà Nội bây giờ không còn cái tiếng Leng keng của xe điện, làm gì còn cái thời cùng hai bà chị và ông anh yêu quí dẫn nhau lên Tràng Tiền ăn kem nữa. Hà Nội vào Thu, có chăng chỉ là thời gian tuyệt diệu để các nàng khoe những bộ cánh mới hợp thời...(phải không bà con, )...Làm sao để Hà Nội được như xưa, làm sao để mình biết được mùa Thu Hà Nội thêm một lần như những thời lóc nhóc. Hà Nội ơi, tao nhớ mày lắm...
    S_Holland_GRSP
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào thu, ha ha, cảm giác Thu chỉ đem lại nỗi buồn vô tận. Hà Nội mùa này vào thu chẳng có một chiếc lá rơi, cây cối bị mấy ông Công chính đốn hết rồi còn đâu. Tệ thật, nếu có thể về lại những năm mình lóc nhóc 3 -4 tuổi nhỉ, Hà Nội lúc ấy đối với mình chỉ là mùa Đông lạnh giá hoặc mùa Hè nóng nực thôi. Cái ngày mà mình còn theo mấy ông anh trong khu đi tắm sông Tô Lịch đầu nhà. Híc híc, bây giờ à: thời oanh liệt nay còn đâu, Hà Nội toàn bụi, toàn xe cộ ( trong đó có con xe của mình nữa ), sông Tô Lịch bây giờ đi ngang nhiều khi phải bịt mũi, thật là tệ hại làm sao. Hà Nội bây giờ không còn cái tiếng Leng keng của xe điện, làm gì còn cái thời cùng hai bà chị và ông anh yêu quí dẫn nhau lên Tràng Tiền ăn kem nữa. Hà Nội vào Thu, có chăng chỉ là thời gian tuyệt diệu để các nàng khoe những bộ cánh mới hợp thời...(phải không bà con, )...Làm sao để Hà Nội được như xưa, làm sao để mình biết được mùa Thu Hà Nội thêm một lần như những thời lóc nhóc. Hà Nội ơi, tao nhớ mày lắm...
    S_Holland_GRSP
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Làm gì, HN thu cũng đẹp đấy chứ !?
    Nắng ko quá gắt như hè nữa rồi, lạnh thì cũng chưa cắt da cắt thịt như mùa đông ! Tiếc là, đông thì cũng chớm, hình như mình chưa "ngó" đủ đến thu HN ...
    Nhiều khi, cứ có bao nhiêu việc đáng quan tâm là lại lãng quên đi những điều nhỏ nhặt ...
    Mà cái nhỏ nhặt, ngẫm cho cùng ... là xét vào vô tâm !
    Ơ hay, biết viết cái gì cho thu HN, thấy nhơ nhớ ngày xưa thì về ... , thấy cứ fải để mình sống trong những cái huyền hoặc thì mới không bị hoà tan vào dòng xoáy ... mình có những điều cho riêng mình ...
    Nhiều khi, nói thu HN là nghĩ lòng người lan man ... nhưng lan man biết đâu lại giữ tính Thiện !
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Làm gì, HN thu cũng đẹp đấy chứ !?
    Nắng ko quá gắt như hè nữa rồi, lạnh thì cũng chưa cắt da cắt thịt như mùa đông ! Tiếc là, đông thì cũng chớm, hình như mình chưa "ngó" đủ đến thu HN ...
    Nhiều khi, cứ có bao nhiêu việc đáng quan tâm là lại lãng quên đi những điều nhỏ nhặt ...
    Mà cái nhỏ nhặt, ngẫm cho cùng ... là xét vào vô tâm !
    Ơ hay, biết viết cái gì cho thu HN, thấy nhơ nhớ ngày xưa thì về ... , thấy cứ fải để mình sống trong những cái huyền hoặc thì mới không bị hoà tan vào dòng xoáy ... mình có những điều cho riêng mình ...
    Nhiều khi, nói thu HN là nghĩ lòng người lan man ... nhưng lan man biết đâu lại giữ tính Thiện !
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đã định không viết , nhưng cái cảm giác của hương sữa vẫn cứ ngòn ngọt trên lưỡi , cứ mang mang điều gì , viết chứ , sao lại không?
    Hôm qua có việc đi qua Yecxanh , cái góc phố quẹo ngang ấy có một cây hoa sữa , có một thôi , thật ngộ , hôm qua , mình đã nhận được làn hương đầu tiên của mùa thu , một cảm giác ngọt lừ như bài thơ đầu tiên về tình yêu của Mèo Rồ vậy
    Thu từ hôm qua hay là đang len vào Hà Nội dần dần
    Khong biết chỉ biết , sáng nay phố rơi đầy lá , lá cứ ào xuống cứ ngăn lại người đi đường , muốn nói một điều gì mà chưa thành lời , người đã đi mất
    Lạng xe nhận được một chiếc lá , giờ vẫn trong giỏ xe, tự dưng thấy nâng niu nó , nhưng sẽ tồn tại trong giỏ xe của mình được bao lâu đây, mình không bảo đảm nổi !!!!!!!!
    Nhưng vẫn buồn , đôi khi mình nhận thấy mình ngố tệ , nhưng cũng chả sao , rồi sẽ qua , cứ buồn hộ nhiều quá , đến lúc mình buồn tự dưng lại quá tải !!!!!!!!!
    Mà có phải mình ngố quá , và dễ tin quá không? Nhưng mà thôi , dẫu còn một chút hạnh phúc của cuộc sống mình nhất định ham vui mà hưởng thụ , ngoài kia , nắng và lá vẫn rơi , mình đi thôi chứ nhỉ ?
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đã định không viết , nhưng cái cảm giác của hương sữa vẫn cứ ngòn ngọt trên lưỡi , cứ mang mang điều gì , viết chứ , sao lại không?
    Hôm qua có việc đi qua Yecxanh , cái góc phố quẹo ngang ấy có một cây hoa sữa , có một thôi , thật ngộ , hôm qua , mình đã nhận được làn hương đầu tiên của mùa thu , một cảm giác ngọt lừ như bài thơ đầu tiên về tình yêu của Mèo Rồ vậy
    Thu từ hôm qua hay là đang len vào Hà Nội dần dần
    Khong biết chỉ biết , sáng nay phố rơi đầy lá , lá cứ ào xuống cứ ngăn lại người đi đường , muốn nói một điều gì mà chưa thành lời , người đã đi mất
    Lạng xe nhận được một chiếc lá , giờ vẫn trong giỏ xe, tự dưng thấy nâng niu nó , nhưng sẽ tồn tại trong giỏ xe của mình được bao lâu đây, mình không bảo đảm nổi !!!!!!!!
    Nhưng vẫn buồn , đôi khi mình nhận thấy mình ngố tệ , nhưng cũng chả sao , rồi sẽ qua , cứ buồn hộ nhiều quá , đến lúc mình buồn tự dưng lại quá tải !!!!!!!!!
    Mà có phải mình ngố quá , và dễ tin quá không? Nhưng mà thôi , dẫu còn một chút hạnh phúc của cuộc sống mình nhất định ham vui mà hưởng thụ , ngoài kia , nắng và lá vẫn rơi , mình đi thôi chứ nhỉ ?
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của HCX chợt thấy có hứng viết..... viết về cái gì nhỉ? Hoa sữa à? Uh thì hoa sữa. Mình cứ nói nhiwwù về hoa sữa nhưng rốt cục cũng chẳng nhớ rõ là nó nở vào mùa nào. Chỉ biết là nó bắt đầu nở thì nhận ra ngay. Đi trên đường HN mùa này vào buổi tối không thể không thấy là mùi hoa sữa tàn ngập khắp đường phố. Một cảm giác dìu dịu và ngòn ngọt. Đúng là ngọt, không thể dùng từ nào chính xác hơn. không biết là vị của hoa sữa như thế nào, nhưng có cảm giác chắc là nhai nó sẽ có vị ngọt như mùi vậy. Hehe.....không biết có ai định thưởng thức hoa sữa bằng vị giác như mình không nhỉ.
    Đi chậm chậm, chỉ chỏ cho người ngồi sau: kìa... hoa sữa kìa... Mỗi lần thấy lại chỉ, và lại một lần reo lên thích thú. Có ai đó còn nhớ hôm nào chúng ta cùng reo lên thích thú khi nhìn thấy một cây du........đến bao giờ mới lại như thế nhỉ? Cảm giác man mác giữa cái cũ và cái mới, giữa mùi hoa sữa và những tiếng reo đầy vui tươi. Nhưng hoa sữa nhiều quá....... trắng cả dọc Nguyễn Du toàn hoa sữa.....NHớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du, những đêm hoa sữa thơm nồng... Bài hát hôm nào vẫn cứ văng vẳng, hướng mũi xe về hồ Thuyền Quang.
    Tiếc là xe mình không có giỏ để tự dưng lại có cái cảm giác bâng khuâng khi một cái lá vàng rơi vào giỏ xe.....



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương

Chia sẻ trang này