1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội vào thu

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 05/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của HCX chợt thấy có hứng viết..... viết về cái gì nhỉ? Hoa sữa à? Uh thì hoa sữa. Mình cứ nói nhiwwù về hoa sữa nhưng rốt cục cũng chẳng nhớ rõ là nó nở vào mùa nào. Chỉ biết là nó bắt đầu nở thì nhận ra ngay. Đi trên đường HN mùa này vào buổi tối không thể không thấy là mùi hoa sữa tàn ngập khắp đường phố. Một cảm giác dìu dịu và ngòn ngọt. Đúng là ngọt, không thể dùng từ nào chính xác hơn. không biết là vị của hoa sữa như thế nào, nhưng có cảm giác chắc là nhai nó sẽ có vị ngọt như mùi vậy. Hehe.....không biết có ai định thưởng thức hoa sữa bằng vị giác như mình không nhỉ.
    Đi chậm chậm, chỉ chỏ cho người ngồi sau: kìa... hoa sữa kìa... Mỗi lần thấy lại chỉ, và lại một lần reo lên thích thú. Có ai đó còn nhớ hôm nào chúng ta cùng reo lên thích thú khi nhìn thấy một cây du........đến bao giờ mới lại như thế nhỉ? Cảm giác man mác giữa cái cũ và cái mới, giữa mùi hoa sữa và những tiếng reo đầy vui tươi. Nhưng hoa sữa nhiều quá....... trắng cả dọc Nguyễn Du toàn hoa sữa.....NHớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du, những đêm hoa sữa thơm nồng... Bài hát hôm nào vẫn cứ văng vẳng, hướng mũi xe về hồ Thuyền Quang.
    Tiếc là xe mình không có giỏ để tự dưng lại có cái cảm giác bâng khuâng khi một cái lá vàng rơi vào giỏ xe.....



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mùa thu
    Gió tháng tám vu vơ rồi sẽ thổi về
    cánh bãi sẽ ngô mềm vai áo
    lá sẽ mượt sau những ngày dông bão
    nhịp tim mình rồi mạch lạc như xưa...
    Sẽ đến ngày tóc mình ngả vào thu
    hoa bèo tím chẳng mong manh như trước
    chim nhạn sẽ bay về thưa thớt
    cay đắng phai dần thành những bâng khuâng.
    Cây phượng dãi dầu lại trổ lộc vào xuân
    búp xanh nõn nhắc hồi làm mầm biếc
    thời nông nổi sẽ qua, dẫu có nhiều nuối tiếc
    dễ gì quên như mọi chuyện cũ càng.
    Giá được nguôi quên sau bao nỗi giận hờn
    thì đêm đã chẳng dài như thế
    sợi tóc mềm kéo qua thời trẻ
    sẽ phai màu sau mưa nắng, đấy em.
    Bây giờ đã vào thu, nhịp tim đập bình yên
    anh lại nhớ mùa hè nông nổi ấy
    hoa bèo tím mỏng manh lắm đấy
    nhưng điều này chẳng nói với hai ta...
    - Vũ Ðình Minh -
    -------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  3. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mùa thu
    Gió tháng tám vu vơ rồi sẽ thổi về
    cánh bãi sẽ ngô mềm vai áo
    lá sẽ mượt sau những ngày dông bão
    nhịp tim mình rồi mạch lạc như xưa...
    Sẽ đến ngày tóc mình ngả vào thu
    hoa bèo tím chẳng mong manh như trước
    chim nhạn sẽ bay về thưa thớt
    cay đắng phai dần thành những bâng khuâng.
    Cây phượng dãi dầu lại trổ lộc vào xuân
    búp xanh nõn nhắc hồi làm mầm biếc
    thời nông nổi sẽ qua, dẫu có nhiều nuối tiếc
    dễ gì quên như mọi chuyện cũ càng.
    Giá được nguôi quên sau bao nỗi giận hờn
    thì đêm đã chẳng dài như thế
    sợi tóc mềm kéo qua thời trẻ
    sẽ phai màu sau mưa nắng, đấy em.
    Bây giờ đã vào thu, nhịp tim đập bình yên
    anh lại nhớ mùa hè nông nổi ấy
    hoa bèo tím mỏng manh lắm đấy
    nhưng điều này chẳng nói với hai ta...
    - Vũ Ðình Minh -
    -------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Hương sữa ngọt lừ như tiếng em
    Lần đầu người trao với niềm yêu trong mắt
    Mình viết câu đó cũng đã lâu rồi. Nhưng cái cảm giác ngọt lừ ấy vẫn cứ trở lại mỗi mùa thu, mỗi lần qua phố gặp chút hương sữa, tựa như hoa sữa lên men trong mình một chút say sưa rất ngọt, rất mềm, rất mong manh màu lụa , rất dìu dịu như thoảng một niềm âu yếm rất riêng tư.
    Có một chút mưa thế là hoa sữa rơi xuống, rơi cho hương thêm đắm vào lòng người, thêm xâu những kỷ niệm một chút ướt ướt của từ "kỷ niệm" đổi thành " hoài niệm".
    Tiếng em đó, mình không xưng từ quá lâu rồi, cũng không gọi anh nữa, chỉ mỗi lần một năm, mình sẽ gọi người bằng anh một lần thôi. Chúc người luôn hạnh phúc nơi phương xa ấy cũng như khi trở về Hà Nội sau này. Sẽ chỉ là hoài niệm thôi!

  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Hương sữa ngọt lừ như tiếng em
    Lần đầu người trao với niềm yêu trong mắt
    Mình viết câu đó cũng đã lâu rồi. Nhưng cái cảm giác ngọt lừ ấy vẫn cứ trở lại mỗi mùa thu, mỗi lần qua phố gặp chút hương sữa, tựa như hoa sữa lên men trong mình một chút say sưa rất ngọt, rất mềm, rất mong manh màu lụa , rất dìu dịu như thoảng một niềm âu yếm rất riêng tư.
    Có một chút mưa thế là hoa sữa rơi xuống, rơi cho hương thêm đắm vào lòng người, thêm xâu những kỷ niệm một chút ướt ướt của từ "kỷ niệm" đổi thành " hoài niệm".
    Tiếng em đó, mình không xưng từ quá lâu rồi, cũng không gọi anh nữa, chỉ mỗi lần một năm, mình sẽ gọi người bằng anh một lần thôi. Chúc người luôn hạnh phúc nơi phương xa ấy cũng như khi trở về Hà Nội sau này. Sẽ chỉ là hoài niệm thôi!

  6. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cũng không định viết vì cảm giác ko thực sự thành hình. Man mác, miên man. Kỉ niệm thì vẫn là kỉ niệm thôi.
    Hôm nay ngày rằm, đi chùa cùng đứa bạn.
    Xin một bó hoa về nhà, mình chọn bó có 2 bông sen. Không dám ngửi vì sợ " bị phạt " nhưng lúc đó sao mà thèm được hít hà bông hoa đó thế. Ngày xưa, khi hay đi trên đường 5 - trục đường Hà Nội - Hải Dương - có một mảng đường dài người ta thả đầy hoa sen, lấp loáng hồng trên nền xanh rì của lá. Mình cứ ngẩn ngơ nhìn.
    Rằm tháng 7, Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau rồi lại chia tay, khóc lóc sụt sùi - chắc giờ này ở nhà đang mưa. Mưa để chia tay nắng hạ cháy bỏng. Mưa vào Thu !
    Mỗi lần nghĩ đến mùa thu là lại nhớ ngày khai giảng. Bây giờ thì mình vẫn đi học, nhưng chẳng bao giờ còn có những buổi khai giảng háo hức và sung sướng như ngày xưa. Nào quần áo mới, cặp sách mới, giày dép mới, sách vở mới, thày cô giáo mới,...xúng xính, rộn ràng.
    Nhớ tiếng trống truờng, tiếng léo nhéo của tụi học sinh. Và nhớ nhất là những bàn tay be bé của các em lớp 1 - tay vẫy cờ hoa loạn xạ, mặt hân hoan cười toe toét.
    Hơn 20 năm rồi, các em mình cũng chẳng còn đứa nào chập chững lớp 1, đứa bé nhất cũng đã lớp 3. Sắp sửa đến thế hệ các cháu con anh chị họ hàng... chẳng mấy chốc đến con mình ... Thời gian trôi nhanh thật.
    ( Nhà khô rồi, đi ngủ đã, mai viết tiếp. )
  7. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cũng không định viết vì cảm giác ko thực sự thành hình. Man mác, miên man. Kỉ niệm thì vẫn là kỉ niệm thôi.
    Hôm nay ngày rằm, đi chùa cùng đứa bạn.
    Xin một bó hoa về nhà, mình chọn bó có 2 bông sen. Không dám ngửi vì sợ " bị phạt " nhưng lúc đó sao mà thèm được hít hà bông hoa đó thế. Ngày xưa, khi hay đi trên đường 5 - trục đường Hà Nội - Hải Dương - có một mảng đường dài người ta thả đầy hoa sen, lấp loáng hồng trên nền xanh rì của lá. Mình cứ ngẩn ngơ nhìn.
    Rằm tháng 7, Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau rồi lại chia tay, khóc lóc sụt sùi - chắc giờ này ở nhà đang mưa. Mưa để chia tay nắng hạ cháy bỏng. Mưa vào Thu !
    Mỗi lần nghĩ đến mùa thu là lại nhớ ngày khai giảng. Bây giờ thì mình vẫn đi học, nhưng chẳng bao giờ còn có những buổi khai giảng háo hức và sung sướng như ngày xưa. Nào quần áo mới, cặp sách mới, giày dép mới, sách vở mới, thày cô giáo mới,...xúng xính, rộn ràng.
    Nhớ tiếng trống truờng, tiếng léo nhéo của tụi học sinh. Và nhớ nhất là những bàn tay be bé của các em lớp 1 - tay vẫy cờ hoa loạn xạ, mặt hân hoan cười toe toét.
    Hơn 20 năm rồi, các em mình cũng chẳng còn đứa nào chập chững lớp 1, đứa bé nhất cũng đã lớp 3. Sắp sửa đến thế hệ các cháu con anh chị họ hàng... chẳng mấy chốc đến con mình ... Thời gian trôi nhanh thật.
    ( Nhà khô rồi, đi ngủ đã, mai viết tiếp. )
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hoa Sen này ....
    Sắp Trung thu rồi. Có lẽ phải để dành cốm để đến hôm đó nấu chè mới được.
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hoa Sen này ....
    Sắp Trung thu rồi. Có lẽ phải để dành cốm để đến hôm đó nấu chè mới được.
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Không dưng... đọc topic này cứ thấy nao nao, nhơ nhớ 1 ai- 1 điều gì- những ngày... nhưng mà không cụ thể! Dẫu gì, cũng thấy mình không lạc lõng, vì mọi người đều giống mình thôi... Cũng đều có những phút nghe lòng mình rộn nhạc... Yêu đời nhé!
    Thế cũng chẳng hẳn là lãng mạn gì... Chẳng là gì nhiều, chỉ là mình- bạn bè- và Thu!
    Hà Nội vào thu vẫn còn nắng- nóng- thi thoảng mới có vài ngày mát- àh, cũng có hôm đi dạy học về tối... lạnh là đằng khác... Nhưng mà rất sảng khoái...
    Thích nhất vẫn là thấy lá rơi rơi, không vụt qua, không hững hờ mà lắng đọng... Yêu thu Hà Nội- Yêu cảm giác và cảm xúc nhiều hơn...
    Lại nói: Yêu đời nhé!

Chia sẻ trang này