1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội vào thu

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 05/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được tin nhắn, ở nhà đang giao mùa. Chiều nay bọn tao vừa xách xe chạy lòng vòng bên Bãi cháy. Nhìn cái mỏm đá nơi mày thích ngồi, tự dưng cả bọn lại cùng ước gì mày ở nhà. Thu sắp qua rồi, Đông này mày có về không?
    Thu sắp qua rồi !!! Ừ nhỉ, trung thu rồi mà. Ở nhà bây giờ bắt đầu se lạnh . Đi đâu cũng thấy mọi người khoe bắt đầu lấy áo rét ra là vừa. Một nỗi nhớ cồn cào trào lên.
    Có lẽ đi xa thì hay nhớ những cái vụn vặt nhiều hơn, những mảng kí ức được tìm lại, ko đầu ko cuối, rón rén đặt ra trước mắt, thời gian như trôi ngược lại.
    Giao mùa : Hạ Long
    Năm cuối cấp : nín thở nhìn cây bàng trước cửa lớp chuyển màu lá từ xanh sang đỏ mỗi ngày. Sáng đi học xúng xính áo rét, đến trưa áo đi đằng áo, người đi đằng người vì nắng hanh. Ngô cay rải khắp lớp, ông chú từ trên trời rơi xuống ngồi cạnh ăn quà nhanh như chảo chớp, mình thì cứ nhỏn nhẻn từng hạt vì cay quá ko ăn nhanh được.
    Giao mùa : Hải Dương
    Năm đầu tiên xa nhà : cái ngõ nhỏ đi vào nhà mình có mấy nhà trồng hoa giấy, đủ các loại màu ... sáng dậy sớm, trèo lên gác thượng, nhìn giàn hoa mà lòng phơi phới. Lò dò ra đầu ngõ mua 1000 xôi bắp, thò tay bốc ăn rả rích từ đầu ngõ về đến nhà. Ôi, Tự do !
    Năm thứ hai, chuyển từ nhà nọ sang nhà kia. Tìm được 1 cái nhà rẻ, trước cửa nhà có 1 cây trứng cá, vào mùa quả chín, vắt vẻo ở ban công tìm mọi cách để hái cho bằng hết. Chủ nhà có 1 cô con gái đang tuổi lớn, trung thu bạn hẹn đi chơi, nhưng bà mẹ lại khó tính. Tối hôm trước thỏ thẻ , chị xin phép mẹ hộ em !!!
    Năm thứ ba, fòng có 6 đứa con gái. Tối rủ nhau vào trong thành phố ăn chè, đi mua quần áo. Ríu rít bên những cốc sấu cốc me vỉa hè ngọt ngọt , chua chua man mát . Chia tay về thực tập. Đứa nào cũng hớn hở và sung sướng vì sẽ ko còn fải đi mua nước nóng để tắm vào mùa đông nữa. Sinh viên nghèo nhưng vui và tình cảm. Xa nhau rồi nhiều lúc thấy tiếc vì ko ở với nhau sớm hơn. Đêm chia tay về thực tập , cả fòng ko ngủ, nằm đếm kỉ niệm và kể chuyện cười. Bậy bạ hết sức.
    Giao mùa : Hà Nội
    Đạp xe lang thang sau khi đi học về, muốn ôm trọn Hà Nội vào tay , cảm giác như một người đi xa được trở về chốn cũ. Hình như trong tim ta có dành cho Hà nội 1 fần nho nhỏ nào đó. Đôi khi buồn, đạp xe lên khu phố cổ, gửi xe ở phố Cầu gỗ, mua 1 túi sấu dầm, vừa đi vừa ăn, vừa ngó nghiêng như dân du lịch. Ta thích nhìn Hà Nội với con mắt của 1 người mới đến hơn là một người cũ, đã từng ở đây. Fía sau những dãy phố ồn ào là những con phố im lặng, lác đác người qua lại. Mải miết tìm một căn nhà cổ với giàn hoa thiên lý giống như trong những cuốn truyện đã từng đọc, nhưng chẳng bao giờ toại nguyện. Để rồi sau mỗi ngày trở về, một mình trên căn gác nhỏ, nghe đọc truyện đêm khuya, lại thấy cồn cào, da diết. Nhớ một cái ko định hình được, chưa bao giờ gặp nhưng lại thấy rất thân quen.
    Tụi bạn mới rủ đi chơi hồ Hà Nội... có lẽ sống với biển từ nhỏ nên ta thờ ơ với những điều xa xỉ của tụi bạn ấy. Nước hồ ko xanh như nước biển, ko có vị mặn của sóng, ko có sự nhấp nhô của núi. Hồ Hà nội chỉ là gia vị tô điểm thêm cho sự cổ kính của những cây đa , cây cơm nguội già, những con phố cổ, những bài hát cũ. Biển của mình bao la và tình tứ hơn nhiều.
    Giao mùa : Sin
    Chỉ có 2 mùa mưa và khô. Bất chợt nắng, bất chợt mưa. Đỏng đảnh như tính tình con gái. Nắng muốn vỡ đầu, còn mưa thì rả rích, lúc to lúc nhỏ. Đôi khi phát bực mình.
    Sin đẹp như 1 cô người mẫu chân dài, dáng chuẩn. Nhưng cứ như 1 pho tượng sống , ko có cảm giác gì. Nhìn thì thấy đẹp và cứ muốn nhìn mãi, nhưng nếu bảo yêu thì chắc là ko yêu được. Có cái gì đó như thờ ơ, như lạnh lẽo. Gần đấy mà sao vẫn thấy xa thế.
    Có những hôm trời nổi gió. Nhìn qua ô cửa sổ trong lúc nấu cơm hoặc ngồi học, nghe Hà Nội mùa vắng những cơn mưa - nhắm mắt lại để cảm giác đi qua....thẫn thờ những mùa cũ !
    Được global sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 06/10/2004
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Thu , thật là lạ cứ mùa thu mình lại nhìn hoa cúc với một nỗi niềm dìu dịu mà mủi lòng thật
    Nhắn tin cho một người bạn, người bạn mà giờ cùng với hoa cúc, mình lại nhớ về mỗi khi một cảm giác thu trở lại. Vì một bài thơ của cậu ấy: " lại một lần lỡ hẹn với mùa thu"
    Lại sắp tròn năm rồi, chính xác là tròn 2 năm, chỉ còn 20 ngày nữa. Cũng lạ, mình cứ nhớ về ngày 4.9, nhớ về ngày 26.10, mặc dù có thể chỉ mình nhớ thôi...
    Không gian thu là thế nào nhỉ? Một không gian dễ làm người ta nao lòng, cái tiết trời dễ làm người ta cảm bệnh lẫn cảm động. Con đường lá rơi ít hơn những những đốm vàng ruộm của lá sấu dọc đường đi thì cứ như những đốm nắng se lại, đông lại trên đường đi, ngọt như một sắc mật ấy.
    Cô em mình bảo, mùa này em chỉ thích đi lang thang thôi. Mình cười, nhớ về những mùa thu cũ, thật lạ, mình nhớ lại cả cái từ "cô bé" mà cậu ấy dám gọi mình. Mình vẫn cười, cãi lại, thậm chí thụi cho cậu ấy một quả, dầu gì mình cũng hơn cậu ấy những 4 tháng, ,mặc kệ cậu ta bảo chỉ có 3 tháng rưỡi thôi....
    Mùa thu nào cũng có một điều gì để mình nhớ, cả về người yêu hoa cúc nữa chứ...tất cả trong lúc nắng thu rót vào phố màu nắng mật ong thì cũng là lúc thu rót vào mình một làn hương hoa cúc khiến câu thơ của mình tự dưng cứ xanh như lá một nỗi niềm xưa cũ ...Thu ơi! Nhớ thật lòng....

  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Thu , thật là lạ cứ mùa thu mình lại nhìn hoa cúc với một nỗi niềm dìu dịu mà mủi lòng thật
    Nhắn tin cho một người bạn, người bạn mà giờ cùng với hoa cúc, mình lại nhớ về mỗi khi một cảm giác thu trở lại. Vì một bài thơ của cậu ấy: " lại một lần lỡ hẹn với mùa thu"
    Lại sắp tròn năm rồi, chính xác là tròn 2 năm, chỉ còn 20 ngày nữa. Cũng lạ, mình cứ nhớ về ngày 4.9, nhớ về ngày 26.10, mặc dù có thể chỉ mình nhớ thôi...
    Không gian thu là thế nào nhỉ? Một không gian dễ làm người ta nao lòng, cái tiết trời dễ làm người ta cảm bệnh lẫn cảm động. Con đường lá rơi ít hơn những những đốm vàng ruộm của lá sấu dọc đường đi thì cứ như những đốm nắng se lại, đông lại trên đường đi, ngọt như một sắc mật ấy.
    Cô em mình bảo, mùa này em chỉ thích đi lang thang thôi. Mình cười, nhớ về những mùa thu cũ, thật lạ, mình nhớ lại cả cái từ "cô bé" mà cậu ấy dám gọi mình. Mình vẫn cười, cãi lại, thậm chí thụi cho cậu ấy một quả, dầu gì mình cũng hơn cậu ấy những 4 tháng, ,mặc kệ cậu ta bảo chỉ có 3 tháng rưỡi thôi....
    Mùa thu nào cũng có một điều gì để mình nhớ, cả về người yêu hoa cúc nữa chứ...tất cả trong lúc nắng thu rót vào phố màu nắng mật ong thì cũng là lúc thu rót vào mình một làn hương hoa cúc khiến câu thơ của mình tự dưng cứ xanh như lá một nỗi niềm xưa cũ ...Thu ơi! Nhớ thật lòng....

  4. Dem_Va_Ngay

    Dem_Va_Ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hà nội quán cóc liêu xiêu.......
    Gió lùa tay áo.......
    Vào thu....
    Nồng nồng..cay cay..men rượu...
    ...Mỹ Miều....mình ta với ta......
  5. Dem_Va_Ngay

    Dem_Va_Ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hà nội quán cóc liêu xiêu.......
    Gió lùa tay áo.......
    Vào thu....
    Nồng nồng..cay cay..men rượu...
    ...Mỹ Miều....mình ta với ta......
  6. Mot_ngay_moi

    Mot_ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng cảm nhận vào mùa thu em lại nhớ đến anh, nhớ cái câu anh nhắc nhở em: " Trời đã chuyển mùa, se lạnh rồi đó, em nhớ mặc áo ấm nhé, không lại ốm ra đó thì khổ..." Em biết anh quan tâm đến em nhiều lắm, nhưng em vẫn luôn coi anh là nguời anh tốt thôi anh ạ, dù trước hay sau thì vẫn thế... Có lẽ ngày trước em hoi ích ký khi không yêu anh mà vẫn muốn anh quan tâm đến.... có lẽ trong cách đối xử của em có gì sai chăng? mặc dù em đã nói với anh rằng em không thể yêu anh và muốn anh vẫn là bạn tốt... nhưng mà trong tận sâu thẳm em vẫn muốn anh quan tâm đến em, nhưng có lẽ em không thể làm thế nữa anh ạ, đành chấp nhận mất đi một người quan tâm đến mình thôi, còn hơn là bắt anh phải khổ vì không thể quên được em. Chính vì thế em đã cố tình lánh xa anh, và có lẽ anh cũng biết điều đó nên anh cũng từ từ lánh xa em phải không anh? câu hỏi không có câu trả lời, em biết điều đó, và em thấy buồn khi nghĩ đến điều đó... tại sao mình không là anh em được nhỉ? nhưng mà không sao anh ạ, nếu điều đó là tốt cho anh thì em sẽ chấp nhận và trong em cũng vẫn luôn muốn nhắc anh điều mà anh đã nhắc cho em: " Trời đã chuyển mùa, anh nhớ mặc áo ấm nhé..."

  7. Mot_ngay_moi

    Mot_ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng cảm nhận vào mùa thu em lại nhớ đến anh, nhớ cái câu anh nhắc nhở em: " Trời đã chuyển mùa, se lạnh rồi đó, em nhớ mặc áo ấm nhé, không lại ốm ra đó thì khổ..." Em biết anh quan tâm đến em nhiều lắm, nhưng em vẫn luôn coi anh là nguời anh tốt thôi anh ạ, dù trước hay sau thì vẫn thế... Có lẽ ngày trước em hoi ích ký khi không yêu anh mà vẫn muốn anh quan tâm đến.... có lẽ trong cách đối xử của em có gì sai chăng? mặc dù em đã nói với anh rằng em không thể yêu anh và muốn anh vẫn là bạn tốt... nhưng mà trong tận sâu thẳm em vẫn muốn anh quan tâm đến em, nhưng có lẽ em không thể làm thế nữa anh ạ, đành chấp nhận mất đi một người quan tâm đến mình thôi, còn hơn là bắt anh phải khổ vì không thể quên được em. Chính vì thế em đã cố tình lánh xa anh, và có lẽ anh cũng biết điều đó nên anh cũng từ từ lánh xa em phải không anh? câu hỏi không có câu trả lời, em biết điều đó, và em thấy buồn khi nghĩ đến điều đó... tại sao mình không là anh em được nhỉ? nhưng mà không sao anh ạ, nếu điều đó là tốt cho anh thì em sẽ chấp nhận và trong em cũng vẫn luôn muốn nhắc anh điều mà anh đã nhắc cho em: " Trời đã chuyển mùa, anh nhớ mặc áo ấm nhé..."

  8. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hồn hoa sữa
    (tặng Thuỳ Dương)
    Loẹt xoẹt, loẹt xoẹt ... tiếng cành cây cà sàn sạt lên mặt phố nghe đến não lòng. Vậy là đã thêm một cây nữa bị người ta đốn hạ. Cũng phải thôi, tận dụng thêm chút vỉa hè đặt thêm đôi ba bàn nhậu, cây hoa sữa còn lý do gì mà hiện hữu giữa con phố sầm uất này nữa.
    Từng chùm, từng chùm hoa màu sữa li ti vụn ra trên sỏi đá. Cành lá, và cả những đốm hoa mầu ngà bé nhỏ chà lên nền con lộ một màu xanh xám, xen lẫn trắng nhờ của nhựa. Tất cả rồi sẽ sớm được những bước chân vội vã của người đời gột sạch, lại như không.
    Giữa không gian u ám buổi chiều tà, nơi gốc sữa còn mới nguyên vết chém bỗng ẩn hiện đám sương trắng, như hư như thực. Có lẽ ánh đèn sớm của dãy phố quyện vào chập choạng chiều hôm gieo vào lòng ta cảm xúc huyễn hoặc và lành lạnh.
    Hay là, hay là hồn hoa còn vương vấn ... bịn rịn cõi trần ...
    Đêm nay khó ngủ. Trần nhà trắng đục, ánh đèn đường vàng nhợt hắt vào, hương hoa sữa lãng đãng đâu đây. Bình yên, tinh khiết, quánh đầy nhựa sống.
    Chợt nghĩ vẩn vơ, lỡ ngày kia, HN ko còn hoa sữa. Đễ mỗi độ thu về người lại bâng quơ, thấy chạnh, thấy nao người. Cuộc sống bon chen, những giá trị phi vật thể ko mấy khi được người đời chú trọng. Để rồi đến khi thấy hụt, thấy hẫng, chợt nhận ra, nhận ra một thoáng vô tình.
    Chông chênh ...!!!
    (Tháng 10 - 2003)
  9. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hồn hoa sữa
    (tặng Thuỳ Dương)
    Loẹt xoẹt, loẹt xoẹt ... tiếng cành cây cà sàn sạt lên mặt phố nghe đến não lòng. Vậy là đã thêm một cây nữa bị người ta đốn hạ. Cũng phải thôi, tận dụng thêm chút vỉa hè đặt thêm đôi ba bàn nhậu, cây hoa sữa còn lý do gì mà hiện hữu giữa con phố sầm uất này nữa.
    Từng chùm, từng chùm hoa màu sữa li ti vụn ra trên sỏi đá. Cành lá, và cả những đốm hoa mầu ngà bé nhỏ chà lên nền con lộ một màu xanh xám, xen lẫn trắng nhờ của nhựa. Tất cả rồi sẽ sớm được những bước chân vội vã của người đời gột sạch, lại như không.
    Giữa không gian u ám buổi chiều tà, nơi gốc sữa còn mới nguyên vết chém bỗng ẩn hiện đám sương trắng, như hư như thực. Có lẽ ánh đèn sớm của dãy phố quyện vào chập choạng chiều hôm gieo vào lòng ta cảm xúc huyễn hoặc và lành lạnh.
    Hay là, hay là hồn hoa còn vương vấn ... bịn rịn cõi trần ...
    Đêm nay khó ngủ. Trần nhà trắng đục, ánh đèn đường vàng nhợt hắt vào, hương hoa sữa lãng đãng đâu đây. Bình yên, tinh khiết, quánh đầy nhựa sống.
    Chợt nghĩ vẩn vơ, lỡ ngày kia, HN ko còn hoa sữa. Đễ mỗi độ thu về người lại bâng quơ, thấy chạnh, thấy nao người. Cuộc sống bon chen, những giá trị phi vật thể ko mấy khi được người đời chú trọng. Để rồi đến khi thấy hụt, thấy hẫng, chợt nhận ra, nhận ra một thoáng vô tình.
    Chông chênh ...!!!
    (Tháng 10 - 2003)
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đã qua rồi nhỉ, chắc rồi lại làm một bài thơ cho mùa đông thôi. Nhưng mùa đông với mình, uh, kỉ niệm đâu có nhiều để mình yêu cái mùa hay làm mình hắt hơi xổ mũi này. Hừm hừm, giá như Hà Nội cứ vào thu hoài thì tốt không cơ chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này