1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội vào thu

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 05/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 4 vừa rồi trên đường đi qua đầu phố Chùa Láng ở đường Nguyễn Chí Thanh bỗng thấy một mùi hương thật quen thuộc,một mùi hương thoang thoảng thật dễ chịu và cho mình một cảm giác ngọt ngào của chính mùi hương ấy như còn đọng lại trong cổ. Thật bất ngờ trước sự ra hoa của một cây hoa sữa duy nhất ra hoa trên con đường rất nhiều cây hoa sữa NCT.Những chùm hoa nhỏ xíu nhưng có huơng thơm thật dễ đi vào lòng người.Vậy là HN đã vào thu thật rồi,mới buổi chiều chợt nhìn thấy một hàng cốm và mua ngay 1lạng vào lớp TA nhấm nháp. Bây giờ về lại có hương hoa sữa...thật ko còn mong ước gì hơn cho một mùa thu mới.Hnay đi wa NCT đã thấy có nhiều cây khác nở rồi,ít nhưng vừa đủ để cảm nhận thấy sự có mặt của chúng.Đường đông nhưng làm cho mình có cảm giác thật dễ chịu và nhẹ nhõm đi nhiều.
    Tôi yêu HN, yêu mùa thu HN
  2. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có đứa nhắn tin khoe trong Sài Gòn người ta tổ chức Trung thu rầm rộ lắm, nhưng nó lại nhớ Hà Nội.. Chả biết có nên tin không, hic... Mình đã mất lòng tin vào chuyện một người có thể nhớ và yêu một nơi người ta không hề sinh ra và lớn lên...
    Sáng sớm dậy bật FM thấy trầm trầm giọng hát: "Tôi yêu Hà Nội, mỗi sơm mùa thu, soi gương mặt hồ, xanh biếc trời mây..... Tôi yêu Hà Nội, có những người con, khi xa Hà Nội, vẫn ngóng chờ trông... Hà Nội thủ đô, ôi đẹp sao mỗi một tên phố. Hà Nội của ta, đêm pháo hoa nhớ tiếng em ca... Hà Nội của ta, máu và hoa cùng con tim rực cháy.... Ở nơi đó, có một người mà tôi mến yêu....." MÌnh chỉ loáng thoáng lời bài hát, bởi bị cuốn hút hơn ở giai điệu. Chỉ có FM mới lưu giữ và miệt mài phát những bài hát từ xưa xửa xừa xưa để mỗi khi bật đài lên nghe, người ta lại thấy mình như chơi vơi, lơ lửng.. những ngày xưa cũ.. Mình đang nằm đây, trong ngôi nhà phía ngoài đê mấy năm lại một mùa nước lũ ngập lút chân giường, đêm đêm tiếng ếch nhái từ mép sông vọng vào ì oạp, muốn trèo cửa sổ ra bờ sông ngồi nhưng lại sợ mắt kém loạn quạng giẫm phải kim tiêm, nghe giọng hát, thấy cồn cào nhớ Hà Nội hệt như đã ở thật xa...
    Có lần, nhớ quá, mình xách xe ra Nguyễn Chí Thanh, căng mắt khắp phố tìm một cây hoa sữa trái mùa, để đứng dưới hít hà, thế mà lại bật cười thấy cái mùi hương thật lố bịch. Hoa sữa thơm vào mùa khác mùa thu, đáng đem vứt vào sọt rác!
    Hà Nội, với nhiều người, chỉ là xe cộ đau đầu, hơi xăng khét lẹt, bụi khói mù mịt, người ngợm nhung nhúc và chộp giật, buôn bán điêu toa... Hà Nội, với nhiều người, chỉ là một nơi tốt cho học hành và những cơ hội tiến thân, không hơn. Buồn...
    Xách xe đi học, trời đầy nắng, gió, hanh.. cái nắng gió đương độ phơi phới chín ngọt. Ừ, mình ích kỷ, mình Chí Phèo. Hà Nội là mảnh đất tứ chiếng, mỗi người đều kỳ vọng một cái gì ở nó. Mình không kỳ vọng đâm ra chính mình là người hạnh phúc vì biết mình được nhận cái gì.
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ với mình mùa thu nào cũng bắt đầu từ những rơi rớt cảm nhận trong thời gian bận túi bụi. Chẳng có năm nào mình có nhiều thời gian để cảm nhận những dấu hiệu dịu dàng đầu tiên của mùa thu. Năm nay cũng vậy.
    Những những điều rơi rớt đó cũng thật ngọt ngào để bắt đầu từ tối nay mình sẽ có nhiều thời gian hơn để nhìn ngắm.
    Phố lá rơi vàng ruộm cả ngã tư dốc Bà Triệu( dốc hàng Kèn thuở trước) và phố Trần Hưng Đạo trong những lần mình lên thư viện Hà Nội
    Mười cây du, lá như trái tim đang rơi, phơ phất vàng dần từ phía đường Trần Nhân Tông, đoạn gần hồ Thiền Quang
    Hương hoàng lan ngòn ngọt đường Điện Biên Phủ, đã bắt đầu những thoáng hương phiêu lãng lên tóc, lên môi kẻ tò mò với mọi điều lạ lẫm và thú vị của cuộc sống như mình...
    Mùa thu, ừa, lại mùa thu rồi, từ ngày mai mình sẽ có nhiều thời gian để làm những công việc của riêng mình, không liên quan nhiều đến công việc cộng đồng và xã hội như trong hè, uhà, nhưng cũng có nghĩa, mình sẽ nhớ nhiều hơn, quỷ sứ mùa thu và mùa đông, mình yêu cả hai mùa này nhưng quỷ thật, cũng nhiều kỷ niệm quá. Ngày mai, nhất định tự thưởng cho mình một ly cafe Phố cổ sau cả một tuần làm Trung thu kinh khủng cả Quận, Phường và cụm.

  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái này trong đống file cũ :
    ........Giờ đã là cuối thu.
    Nắng ko còn vàng tươi như nắng của tháng 8 - một màu vàng xám xen lẫn màu xanh sẫm của cây cỏ, màu tối của sắc trời. Tôi gọi nó là màu của tháng 10.
    Khi gió heo may về trên từng con phố, tôi hay đứng ở trên ban công nhà nhìn xuống đường, ngắm đường phố, mọi người đi lại, hối hả mong kịp về nhà để tránh cái lạnh đang len lỏi qua từng khe áo, luồn vào cuộn lấy da thịt...rùng mình......

Chia sẻ trang này