1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội vào thu

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 05/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Luckyluke42c1's girlfriend có khác,Câu trả lời đơn giản là " Thích thì yêu , mà không thì ghét." Yêu hay ghét là cảm xúc của mỗi người không thể nói đơn giản thế được khi mà mỗi con người có tình cảm đều xuất phát từ một tình huống hau một nguyên nhân nào đó chứ, có thể đó là một anh mắt hay một nụ cười hay cũng có thể là một hành động đẹp và v.v..... Chảng hiểu mọi nhười nghĩ sao nhi?

    "Anh chưa bao giờ ước đâu em
    Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa"
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cái gì cũng có nguyên nhân của nó.Người ta có thể dùng nhiều lý do khác để dấu đi mục đích chính của mình,hoặc nói là không vì cái gì cả,nhưng thực ra là...có.Tại sao tôi yêu HN,có thể nguyên nhân chỉ là tự nhiên yêu,thế thôi.
    Hay như ai đó đơn giản chỉ là do nó đẹp,hay thích cái không khí ồn ào náo nhiệt của nó...
    Nhạt lắm!!!!!!!!!!!!!!!
    4of7
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cái gì cũng có nguyên nhân của nó.Người ta có thể dùng nhiều lý do khác để dấu đi mục đích chính của mình,hoặc nói là không vì cái gì cả,nhưng thực ra là...có.Tại sao tôi yêu HN,có thể nguyên nhân chỉ là tự nhiên yêu,thế thôi.
    Hay như ai đó đơn giản chỉ là do nó đẹp,hay thích cái không khí ồn ào náo nhiệt của nó...
    Nhạt lắm!!!!!!!!!!!!!!!
    4of7
  4. Tranngoc_hai

    Tranngoc_hai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    tuyệt vời quá nhỉ , mình không nghĩ là thuỷ lợi như chúng ta lại có được những người mơ mộng như vậy , này Luckyluke42c1's girlfriend , em học để trở thành người biết mộng mơ từ bao giờ vậy ???

    Trần Ngọc Hải

    Trí tuệ ta có được chỉ như hạt cát trong sa mạc mênh mông
  5. Tranngoc_hai

    Tranngoc_hai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    tuyệt vời quá nhỉ , mình không nghĩ là thuỷ lợi như chúng ta lại có được những người mơ mộng như vậy , này Luckyluke42c1's girlfriend , em học để trở thành người biết mộng mơ từ bao giờ vậy ???

    Trần Ngọc Hải

    Trí tuệ ta có được chỉ như hạt cát trong sa mạc mênh mông
  6. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    He he ! Hà Nội ư ? Chẳng có gì cả ... Nhưng thỉnh thoảng mùi Hoa Sữa cũng thơm lắm chứ ... Mỗi khi ngửi thấy mùi hoa sữa , lại thấy muốn ngắt một nắm để gửi tặng người yêu của mình ...
    Em thấy trên Bà Triệu có một đoạn đầy hoa sữa .. Cây rất to !!!
    TN W
  7. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    He he ! Hà Nội ư ? Chẳng có gì cả ... Nhưng thỉnh thoảng mùi Hoa Sữa cũng thơm lắm chứ ... Mỗi khi ngửi thấy mùi hoa sữa , lại thấy muốn ngắt một nắm để gửi tặng người yêu của mình ...
    Em thấy trên Bà Triệu có một đoạn đầy hoa sữa .. Cây rất to !!!
    TN W
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    CHú chuyên gia cưa cẩm các em gái nói văn hoa gớm thảo nào các em đổ chú như chuối mặc dù hơi xấu trai tý híc híc vào khu tập thể trưởng mình khu nhà 8A ý à đầy mùi hoa sữa mà em đâu có thấy yêu gì đâu, híc em yêu vợ em nhất

    "Anh chưa bao giờ ước đâu em
    Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa"
  9. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    CHú chuyên gia cưa cẩm các em gái nói văn hoa gớm thảo nào các em đổ chú như chuối mặc dù hơi xấu trai tý híc híc vào khu tập thể trưởng mình khu nhà 8A ý à đầy mùi hoa sữa mà em đâu có thấy yêu gì đâu, híc em yêu vợ em nhất

    "Anh chưa bao giờ ước đâu em
    Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa"
  10. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà xí trai ? Đây hơi bị đẹp trai đấy ! Nói chuyện hơi bọ hay luôn ! Vui tính , thông minh , đẹp trai ... Bố ai mà chẳng thích ...
    TN W

Chia sẻ trang này