1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội vào thu

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 05/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Valentine_khongcoem

    Valentine_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    he he he em ablackcat ha girl chính cống đấy nhưng mà Tuấn chó sói bảo là viết bài hay thì dở wé.Tui thấy sến thí mồ,nhưng tui có nói gì hơi quá thì bỏ qua cho nhé he he he......
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Dễ chịu quá , bây giờ đang mùa hè mà lại được đọc những điều tuyệt vời về mùa thu như vậy
    Ngoai` trời lại đang mưa nữa chứ , một không khí mùa thu như thật vậy . Chợt nhớ bao điều như là có , như là không trong giờ phút này .
    Hà Nội, mình yêu nhất vào mùa đông , nhưng lại xúc động nhiều nhất vào mùa thu. Mong manh rất nhiều cảm xúc, lãng đãng và thơ ngây trên những con đường . Mình mỗi lần mệt mỏi yếu đuối lại lang thang chút trên những con phố đầy lá rơi.......Kể cả lúc này đây" Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu" , mình lại muốn lang thang quá. Lúc này mà lại lang thang , đã là hôm thứ ba rồi , đã nhẹ lòng đi rất nhiều rồi , nhưng thêm một chút hương vị mùa cho mình mỉm cười , ta đi thôi chứ nhỉ?
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Dễ chịu quá , bây giờ đang mùa hè mà lại được đọc những điều tuyệt vời về mùa thu như vậy
    Ngoai` trời lại đang mưa nữa chứ , một không khí mùa thu như thật vậy . Chợt nhớ bao điều như là có , như là không trong giờ phút này .
    Hà Nội, mình yêu nhất vào mùa đông , nhưng lại xúc động nhiều nhất vào mùa thu. Mong manh rất nhiều cảm xúc, lãng đãng và thơ ngây trên những con đường . Mình mỗi lần mệt mỏi yếu đuối lại lang thang chút trên những con phố đầy lá rơi.......Kể cả lúc này đây" Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu" , mình lại muốn lang thang quá. Lúc này mà lại lang thang , đã là hôm thứ ba rồi , đã nhẹ lòng đi rất nhiều rồi , nhưng thêm một chút hương vị mùa cho mình mỉm cười , ta đi thôi chứ nhỉ?
  4. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ừm..hhhh Sắp đến mùa thu rồi, nó gợi cho tôi cảm giác buồn , buồn nhớ những kỉ niệm đẹp đã thoáng đi qua, để rồi đến bây giờ cứ mỗi một mùa thu là một lần tôi không khỏi bồi hồi... Ôi tôi nhớ những túi bỏng ngô ăn cùng con bạn trên đường ĐCV, sao mà nó ngon thế??? nó có ngon đến mức tôi cùng con bạn đã đi bộ từ VM ra ĐCV để mua bỏng ăn??? nó còn ngon hơn nữa khi có một lần hai đứa đi qua chị hàng bỏng niềm nở "em ơi ăn bỏng nhé! " em muốn ăn lắm nhưng "chị ơi bọn em hết tiền rồi !" "ôi giời!!! em cứ ăn đi rồi trả tiền chị sau cũng được" "hì thế thì cho bọn em 1000 ạ, mai bọn em đi qua sẽ trả chị"...Ngày mai chúng tôi có đi qua, có nhớ để trả chị nhưng chẳng thấy chị đâu cả "chắc hôm nay mình qua muộn chị ý về mất rồi", ngày kia chúng tôi cũng qua vẫn chẳng thấy chị ý đâu cả, các ngày tiếp nữa thỉnh thoảng chúng tôi vẫn ăn bỏng, lần nào cũng cố tìm chị hàng bỏng đã cho chúng tôi nợ 1000 "tại sao thế nhỉ??? chị ý đi đâu mất từ cái hôm đó..?" câu hỏi vẫn để ngỏ đến tận bây giờ. Chúng tôi đã thử đưa ra nhiều câu trả lời nhưng nghe chừng có vẻ hợp lý nhất là " hay là chị ý muốn biếu chúng mình số bỏng đấy nhưng không biết làm cách nào đành phải làm thế???" lời giải thích thật là buồn cười, vui lắm cái mùa thu Hà Nội đó nhưng...
    pt13
  5. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ừm..hhhh Sắp đến mùa thu rồi, nó gợi cho tôi cảm giác buồn , buồn nhớ những kỉ niệm đẹp đã thoáng đi qua, để rồi đến bây giờ cứ mỗi một mùa thu là một lần tôi không khỏi bồi hồi... Ôi tôi nhớ những túi bỏng ngô ăn cùng con bạn trên đường ĐCV, sao mà nó ngon thế??? nó có ngon đến mức tôi cùng con bạn đã đi bộ từ VM ra ĐCV để mua bỏng ăn??? nó còn ngon hơn nữa khi có một lần hai đứa đi qua chị hàng bỏng niềm nở "em ơi ăn bỏng nhé! " em muốn ăn lắm nhưng "chị ơi bọn em hết tiền rồi !" "ôi giời!!! em cứ ăn đi rồi trả tiền chị sau cũng được" "hì thế thì cho bọn em 1000 ạ, mai bọn em đi qua sẽ trả chị"...Ngày mai chúng tôi có đi qua, có nhớ để trả chị nhưng chẳng thấy chị đâu cả "chắc hôm nay mình qua muộn chị ý về mất rồi", ngày kia chúng tôi cũng qua vẫn chẳng thấy chị ý đâu cả, các ngày tiếp nữa thỉnh thoảng chúng tôi vẫn ăn bỏng, lần nào cũng cố tìm chị hàng bỏng đã cho chúng tôi nợ 1000 "tại sao thế nhỉ??? chị ý đi đâu mất từ cái hôm đó..?" câu hỏi vẫn để ngỏ đến tận bây giờ. Chúng tôi đã thử đưa ra nhiều câu trả lời nhưng nghe chừng có vẻ hợp lý nhất là " hay là chị ý muốn biếu chúng mình số bỏng đấy nhưng không biết làm cách nào đành phải làm thế???" lời giải thích thật là buồn cười, vui lắm cái mùa thu Hà Nội đó nhưng...
    pt13
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua,dù muộn 1 ngày nhưng với box mình là trung thu ! Trung thu nghĩa là thu đã đến rồi cơ đấy ! Thế mà cũng chưa có lúc nào nhận ra cho đầy đủ : HN vào thu !
    Lục tìm cái topic này, muốn nói một điều nhẹ nhàng khi vào thu ... Đơn giản thế thôi!
    Thu HN đẹp và người HN hoàn toàn có quyền tự hào về điều đó ! Một khoảng trống rộng thênh thang trước Mỹ Đình, lạnh lạnh vì mới mưa xong, có ánh đèn của nhịp sống đô thị và ... cũng vẫn thấy Trăng !
    Thu : Khiến lại muốn lang thang .
    Thu : Chỉ ước ao những điều giản dị.
    Thu : Chỉ mong cuộc sống của tất cả đều thanh thoát và nhẹ nhàng !
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua,dù muộn 1 ngày nhưng với box mình là trung thu ! Trung thu nghĩa là thu đã đến rồi cơ đấy ! Thế mà cũng chưa có lúc nào nhận ra cho đầy đủ : HN vào thu !
    Lục tìm cái topic này, muốn nói một điều nhẹ nhàng khi vào thu ... Đơn giản thế thôi!
    Thu HN đẹp và người HN hoàn toàn có quyền tự hào về điều đó ! Một khoảng trống rộng thênh thang trước Mỹ Đình, lạnh lạnh vì mới mưa xong, có ánh đèn của nhịp sống đô thị và ... cũng vẫn thấy Trăng !
    Thu : Khiến lại muốn lang thang .
    Thu : Chỉ ước ao những điều giản dị.
    Thu : Chỉ mong cuộc sống của tất cả đều thanh thoát và nhẹ nhàng !
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào thu đem đén cho ta cảm giác sảng khoái nhưng buồn vời vợi. Có phải chăng đó là nét đặc trưng của Hà Nội hay là tâm hồn ta đang ở trên mây. Người ơi, chẳng còn thời gian nữa, cuộc sống cứ trôi đi mặc cho ta vẫn níu kéo những gì đã thành kỉ niệm khôn nguôi. Mùa thu ơi, hãy qua thật nhanh cho tâm hồn ta đóng băng với cái lạnh giá của tiết Đông. Ta thèm được cô đơn.
    S_Holland_GRSP
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào thu đem đén cho ta cảm giác sảng khoái nhưng buồn vời vợi. Có phải chăng đó là nét đặc trưng của Hà Nội hay là tâm hồn ta đang ở trên mây. Người ơi, chẳng còn thời gian nữa, cuộc sống cứ trôi đi mặc cho ta vẫn níu kéo những gì đã thành kỉ niệm khôn nguôi. Mùa thu ơi, hãy qua thật nhanh cho tâm hồn ta đóng băng với cái lạnh giá của tiết Đông. Ta thèm được cô đơn.
    S_Holland_GRSP
  10. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    THU
    Có phải bởi mùa thu
    Để đường đầy xác lá
    Có phải bởi nỗi mùa
    Để chiều nay chiều quá
    Gió cuốn mình vội vã
    Phố dài những nhớ quên
    Sân nhà thờ rải nắng
    Đàn bồ câu bình yên ....
    Chiều vàng trên đại lộ
    Đi về đâu Thương yêu?
    Bên dòng người hối hả
    Một mình em ngược chiều .......

     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...

Chia sẻ trang này