1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội về đêm, cảm giác của bạn khi một mình lang thang trong đêm HN

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi trio, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội về đêm, cảm giác của bạn khi một mình lang thang trong đêm HN

    không biết các bạn cảm nhận thế nào về đêm HN???
    Riêng mình thì đó là một sở thích, trong đêm lang thang một mình chỉ có HN và ta. Một cảm giác rất yên tĩnh khác hẳn với cuộc sống tất bật hàng ngày diễn ra. Lúc đó HN sẽ trở về với đúng HN thật. Một HN rất riêng.
  2. rain245

    rain245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tôi thường thức khuya chứ không hay đi ra ngoài vào ban đêm , chỉ có một lần vào hôm đám cưới chị đứa bạn. 3 giờ sáng, khi vẫn còn ngái ngủ, bị lôi dậy để đảm đương nhiệm vụ đưa chị đi trang điểm. Trời hơi sương, không khí ẩm và hơi se lạnh thật dễ chịu. Ra ngoài đường, đúng thật là khác hẳn với ban ngày ồn ào. Hn trong đêm có cái gì đó thật đẹp. Tôi đi chậm, rất chậm, cảm giác như đang bồng bềnh trôi trên sóng. Không đèn đỏ, không đám đông, đường đi êm đến lạ lùng. Co mình lại, se lạnh, cái áo sơ mi dường như là hơi mỏng. Ghé đầu xuống túi áo, tôi có sở thích để một bông ngọc lan trong túi áo, ngọc lan thơm dịu dàng. Hít một hơi thật dài. Không khí lạnh, thoang thoảng mùi hương ngọc lan làm cho tôi ngây ngất ?
    Đưa chị đến tiệm trang điểm, coi như hoàn thành xong nhiệm vụ, tôi được tự do và cứ thế, tôi đi như vô định. Đi chầm chậm, nhiều lúc gần như ngửa hẳn mặt lên trời, đi qua từng con phố , nhìn vào từng ngõ nhỏ vẫn còn tối ? hình như có một cái gì đó như cuốn hút , lôi cuốn đến lạ kì. Hương ngọc lan vẫn dịu da`ng trong túi ngực, cảm giác thanh thản, nhẹ nhõm nhưng một chút chơi vơi ?
  3. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói đường phố HN thật lãng mạn, chắc 1 dịp nào đó phải dẫn người iu ra HN đi dạo mới được, thế mới hấp dẫn chứ ( nhưng giờ thì chưa có người iu nên chưa dẫn ra được)
    Mà tại sao có bác gì đó quảng cáo trong này nhờ?
  4. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ , Hn về đêm sao , vào những hôm trăng thanh gió mát , ở những trục phố chính là những đoàn xe đua lạng lách và hò rú , ở những chỗ tối hơn 1 chút là các cặp tình nhân , và xa xa , đó là những bước đi xiêu vẹo và tiếng phê của những thằng nghiện .
    , đó có vẻ là thực tế hơn , nhưng ở trên chỗ Lăng Bác vào lúc 9h , 10h mới thật là đẹp .
    anh muốn dẫn người đi ở Hn hả , lên Hồ Tây ý , vừa tối vừa mát => đặc biệt , nhưng lại đụng hàng hơi nhiều đấy
  5. haitrant

    haitrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tôi thường thích đi lang thang dọc theo các con phố ,nhưng ít khi đi đêm . Với tôi ,đêm Hà Nội đẹp lãng mạn ,tĩnh lặng và thu hút . Cái dịu mát của đêm làm người ta càng bị cuốn hút vào vẻ tĩnh lặng ấy ,đó là lúc tôi cảm thấy thư thái nhất .Tôi yêu đêm Hà Nội trên những con phố vắng hoàn toàn tĩnh mịch .
    Tuy nhiên ,bên cạnh đó còn là những đêm sôi động không ngủ của chiến thắng và vinh quang ,đêm cuồng nhiệt của những khúc khải hoàn ca ,đêm say mê của những niềm vui ,đó là lúc mọi người lại gần nhau hơn ,những trái tim hoà cùng nhịp đập .
    Đa dạng và đầy phong cách ,đó mới chính là đêm Hà Nội .
  6. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    đúng là HN chưa thực sự hoàn hảo, nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. và HN không nằm ngoài quy luật đó. Nhưng trong đêm HN quả thật là yên lành và thanh thản. Lúc nào có cơ hội bạn thử một lần mà xem. Bạn sẽ thấy tôi nói có đúng không???
  7. thesight

    thesight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Hà nội về đêm nhiều sương, mùa đông sương xuống mạnh như mưa. Hương hoa ở nhưng trục phố nhiều cây thơm, nhiều chỗ nồng. Đường phố vắng vẻ, yên tĩnh, không khí trong lành và hơi lạnh. Những đoạn phố gần chợ thì xếp hàng nhiều xe thồ, thồ rau quả từ ngoại ô vào tập kết từ chiều đợi buổi chợ sáng. Những đoạn phố vắng thỉnh thoảng có chuột, mèo chạy qua. Đêm kết thúc khi bắt đầu có người tập thể dục ở Bờ Hồ, nơi không khí trong lành, chợ bắt đầu hoạt động, tàu điện bắt đầu tỉnh dậy và chuẩn bị cho ngày làm việc (nhưng cũng phải hơn 1 tiếng sau đó). Nhưng đây là khoảng 20 năm về trước, khi đó tôi mới khoảng 5 tuổi, nhưng đã có cơ hội đi trong đêm giữa Hà nội.
    Bây giờ, Hà nội không còn trong xanh sạch đẹp như xưa nữa. Hương hoa cũng ít đi, không nồng nàn và khắp nơi như trước, xe rác và mùi rác đã chiếm một phần không nhỏ, dù gần đây đã được hạn chế rất nhiều. Phố cũng không vắng vẻ nữa, xe máy đua trái phép ầm ầm, còi ga inh ỏi. Những ngày lễ lớn thì người đông vui nhưng sau đó là cả một bãi chiến trường rác mênh mông và trải rộng khắp muôn nơi (trận chiến phát sinh sau đó là của những người quét rác). Những đoạn phố, đoạn đường ven ngoại ô, xa trung tâm, nơi gần những bến xe huyết mạch nối với các tỉnh của thành phố trở nên không an toàn như trước nữa, gái bán hoa và dân nghiện buộc chuột và mèo hoang phải chia bớt thị phần xuất hiện sau khi đã phải chia bớt cho rác và xe rác. Siêu thị xuất hiện khiến trên một số phố ngày xưa là nơi tập kết những chuyến xe thồ chở rau quả về bán ở trung tâm thành phố cũng dần được về hưu với sự yên lặng. Người ta vẫn tập thể dục ở Bờ Hồ, mà người tập có phần tăng lên, nhưng Hồ Gươm thì xuống cấp hơn ngày xưa, khiến không khí xung quanh Hồ Gươm vào buổi sáng cũng không được bằng như ngày xưa, và người ta đi tập thể dục cũng không sớm như ngày xưa, mà là rất sớm, nhiều khi là 3~4h sáng.
    Hà nội giờ có nhiều thay đổi, Hà nội về đêm rất đặc biệt, tuy nhiên hiện tại đã khác nhiều so với ngày xưa, nhưng vẫn rất đặc biệt và tôi yêu Hà nội.

  8. vt_died

    vt_died Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    cảm giác lãng mạn cơ á , chỉ có khi bạn ít đi thôi, chứ với dân đi đêm chuyên nghiệp thì . . . HN đêm cũng như ngày thôi, khác gì đâu
  9. seism

    seism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    một khi đã thân quen thì đúng là khó cảm nhận được cái hay của điều đó ... vượt lên trên cả sự thân quen ấy bạn mới thấy được cảm giác thú vị khi một mình lang thang, giữa đám đông, giữa những vội vã, giữa những nhọc nhằn còn rơi vãi ... ta chợt như chậm lại giữa vòng xoáy, cô đơn thế nhưng lại vui
  10. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội về đêm thì chỉ một năm tôi mới được nếm vị một hoặc hai lần . Đó là những khi có công có việc có thể xin papa và mama out khỏi nhà . Thường là vào những vụ làm thêm về hoa trong các ngày lễ , sau khi đã làm xong việc hòm hòm một chút là phóng xe đi đủ một vòng ngó nghía linh tinh .
    May mà tôi có thằng bạn thân , đêm đến vẫn thửa được nó đi cùng , cho đở bị tụi choai choai nó trêu chọc . Không khí sạch sẽ, mát mẻ, yên tĩnh.Trên những con đường thấp thoáng bóng những người nông dân chở rau tươi vào thành phố , oằn người trên những chiếc xe thồ, một hình ảnh rất ngưọc với thành phố mỗi ngày một khác này. Đi đường thì thỉnh thoảng gặp mấy chú cơ động lại rượt theo đám thanh niên ham vui vi phạm luật giao thông . Mấy cô gái sống về đêm í éo vài tiếng, khuôn mặt có những nụ cười mà tôi luôn thấy có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào.
    Chúng tôi đã đi một vòng , rồi lại một vòng nữa vẫn cảm thấy con đường đã qua vẫn như mới lạ .Nhưng rồi trời sáng dần, một ngày mới lại bắt đầu để lại trong lòng tôi- kẻ it có cơ hội lang thang trong đêm Hà Nội ---một đêm với người bạn thân- mỗi năm một hoặc hai lần.

Chia sẻ trang này