1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội về đêm, cảm giác của bạn khi một mình lang thang trong đêm HN

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi trio, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamduonganh

    phamduonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt đưọc lau khô khi anh quay trở về...Hai đứa đi chầm chậm qua Lí Thường Kiệt ...Hà Nội yên tĩnh đến lạ , ...nắm nhẹ tay anh, biết anh đang ở bên...đêm Hà Nội trở nên ấm áp ...cảm giác chông chênh khi anh hôn lên tóc...một Hà Nội lãng mạn ...giờ thì tất cả lại tan biến như chưa bao giờ tồn tại... giá như có thể kéo Bắc Kinh lại gần Hà Nội .......
  2. VViII

    VViII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Giờ xa Hà Nội, cũng đã thang lang nơi xứ lạ, cũng một mình nhưng đâu còn cảm xúc đó ... giờ đã xa ... như dao như cắt ...
  3. phominhthu

    phominhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hà nội đêm. Đẹp. Yên bình. Lãng mạn. Hay tại trăng HN tròn hơn trăng Sài Gòn, sao HN sáng hơn sao ở Huế ???
    Có một bài thơ về đêm Hà Nội rất hay, của một nhà thơ amateur nhưng làm thơ rất hay. Tiếc là tôi không nhớ hết, chỉ nhớ mang máng... có lẽ mai sẽ xem lại cả bài
    .......
    Người về HN đêm nay.
    Nửa đời thấy lại phố này đường xưa
    Tôi người chung mảnh trời khuya
    Đêm nay xin để người xưa gặp người
    Hà Nội ơi, vạn đêm rồi,
    Vạn đêm xa cách, một trời tình duyên
    Người ơi cố ngủ cho yên
    ...
    Hay người mải ngắm bóng hình của đêm
    Một hàng cây sấu xiên xiên
    Một miền dĩ vãng gợi niềm xa xưa
    ...Hihii, quên hết rồi, chỉ biết rằng nhân vật trong bài thơ lẫn tác giả bài thơ là có thật, và cả hai người, một đang ở HN và một lại xa HN rồi...
    best wishes tới tất cả những ai iu wí HN
    PMT
  4. CongTu_BacLieu

    CongTu_BacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Trong này có nhiều bài hay rồi, mở thêm làm gì?? http://www.ttvnol.com/hanoi/199217/trang-1.ttvn
  5. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    đó là cảm giác khi lang thang một mình trong đêm HN. Thế còn cảm giác của các bạn khi lang thang cùng một người bạn thân?
    Tôi cũng hay lang thang với người bạn gái thân trong đêm HN, một cảm giác cũng rất tuyết vời. Hai chúng tôi đều có sở thích là lang thang HN, chúng tôi cũng đã lang thang với nhau rất nhiều. Từng con đường, từng hàng cây, từng góc phố dường như đã in đậm trong tâm trí của mỗi chúng tôi. Những lần lang thang vẫn chỉ những con đường đó, những hàng cây đó nhưng chúng tôi có cảm giác dường như lúc nào nó cũng có những nét đẹp riêng mà chỉ có ban đêm chúng ta mới khám phá ra điều đó. Khi đi với cô ấy tôi có cảm giác HN đẹp hơn, thanh bình hơn. Một cảm giác thật là yên bình khi cùng cô ấy lang thang trong đêm HN. Và cũng chắc chắn rằng HN sẽ buồn hơn khi phải xa cô ấy. Tiếc rằng chẳng có cuộc vui nào là mãi mãi. Chúng tôi sắp phải xa nhau, cô ấy sắp xa HN chỉ còn lại mình tôi với những con đường, những hàng cây và những con người tất bật. Tôi chúc cô ấy thành công với cơ hội mới của mình và hãy nhớ rằng ở HN luôn có một người bạn luôn nhớ về cô ấy.
    Được trio sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 18/06/2004
  6. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Trước đây chẳng bao giờ đâu vào đêm cả. Tự nhiên hôm vừa rồi được đi ra khỏi nhà vào lúc 4h sáng. Yên tĩnh, nhẹ nhàng, và cả làn sương mờ mờ nữa. Đẹp và bình yên quá. Chưa bao giờ nghĩ đêm HN lại tuyệt đến thế. Trước đây cứ nghĩ đêm gắn liền với sự nguy hiểm, với những kẻ đua xe bạt mạng. Nhưng giờ mới thấy đêm HN còn gắn liền với những người di mua hoa, những người bán rau, và cả một số ít người tập thể dục từ rất sớm nữa.
    Chắc còn lâu mới lại được thưởng thức đêm HN một lần nữa nhưngnhững gì cảm nhận được ngày hôm ấy đáng để mình lại tiếp tục tìm lý do đi đêm thêm một lần nữa.
  7. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Thực sự tôi, một thằng trai Hà Thành nhưng cũng chưa bao giờ được trải qua một đêm lang thang theo đúng nghĩa tren khắp nẻo đường nơi đây. Có chăng cũng chỉ vội vàng hoặc chạy xe như một thằng điên. Về đến nhà chỉ còn đọng lại bụi bặm và mồ hôi, khói thuốc...
    Tôi cũng muốn lắm chứ một đêm nào đó trong yên bình, thanh thản tôi có thể đi bộ lang thang dọc những con phố cổ Hà Nội để sống với Hà Nội về đêm. Nhưng những toan tính, những mệt mỏi của mỗi ngày đã chưa cho phép tôi ...
    Tôi cũng đã từng rủ cô bạn thân nhất đi lang thang nhưng chưa kịp thì cô ấy đã xa Hà Nội. Và giờ đây có thể tôi cũng sắp phải xa Hà Nội... Trước khi xa nó, tôi nhất định sẽ thức cùng nó một đêm để hiểu lòng của Hà Nội...nhất định...nhất định là sẽ như vậy....
  8. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Mày có nhớ không, những đêm tao và mày ngồi chat đến gần sáng, 2 thằng trốn nhà rủ nhau đi chơi đêm. Thực ra thì chỉ có mình tao phải trốn. Một đêm trời mưa, mày cứ bắt tao phải ra chỗ mày bằng được. Đi qua những con phố, những con đường mà tao và mày không biết bao lần lang thang cùng nhau...
  9. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    híc híc! Ngày xưa thì chẳng sao cả, nhưng mờ bi giờ đi lượn lờ đêm thì sợ cơ động hỏi giấy tờ vớ vẩn, bọn đấy là chúa ăn "bẩn" có lần em còn có 10K mà cũng bị chúng nó lục túi "luộc" mất! híc híc
  10. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chắc là không vào xem Bản đồ bỏ túi nên cũng không biết và cũng có khi là thành viên muốn lập topic của riêng mình ? Nhưng dù là thế nào thì Topic lập ra mà có nội dung trùng với Topic cũ hơn thì Mods sẽ nhờ Admin ghép lại . Mods không có chức năng ghép chủ đề Han ạ không thì cũng ghép được mấy chục chủ đề rồi ý chứ .
    Lâu lâu rồi không thấy Han vào đây quậy nữa nhỉ ? chỉ là người khách của Hà Nội thui sao ?

    Thay cho thông báo với chủ nhân Topic nha . Bài này cũng sẽ được del ngay sau khi chủ đề được ghép lại tránh loãng diễn đàn .

Chia sẻ trang này