1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội về đêm, cảm giác của bạn khi một mình lang thang trong đêm HN

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi trio, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    tao với mày lại lang thang trong đêm HN, Trời HN mấy hôm nay thật nóng mày nhỉ, 12h đêm mà ngoài đường vẫn nóng. Vẫn con đường ấy, vẫn là mày. đây là lần thứ bao nhiêu tao mày lang thang trong đêm HN rồi nhỉ. Không thể nhớ được hết mất. Thế mà sao chẳng thấy chán nhỉ??? 1h30 ra nhà hát lớn chẳng có ai cả. Ngồi giữa đường để chụp ảnh mà chẳng sao. Đúng là HN về đêm mới đúng là HN. HN đẹp mày nhỉ.
  2. JogReloaded

    JogReloaded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    à thì ra là Hà Nội là cái này đây, mk, chưa nghe nói có thằng nào làm về IT lại lang thang buổi đêm ở Hà Nôi cả, chú này chắc gõ bàn phím nhiều lại yếu thần kinh nên bị chập con IC rồi
  3. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Giá có thể một mình lang thang trong đêm HN mà ko phải nghĩ ngợi gì về an ninh thì tốt.
    Hoặc giá có thể nói về cảm giác lang thang 2 mình trong đêm HN thì cũng tốt. Để một người hỏi người kia có mang CMND đi ko vì có lẽ CS Cơ động sẽ tưởng một người chưa đến tuổi vị thành niên đang bị dụ dỗ.
    Cảm giác lạ lắm. Đi đến lần thứ bao nhiêu qua những con phố khác nhau vẫn giương mắt lên để cố nhìn cho thật rõ trong ánh đèn vàng vọt lẩn trong màn đêm kia có thứ gì đó đang động đậy hay là thật sự yên tĩnh. Chẳng hiểu vì sao lại như vậy.
    Có mấy người lang thang HN đêm mùa đông, một đêm cực kì rét??? Lại nghĩ đến một người rồi, rủ đi lang thang mà ko chịu được lạnh. Heh thôi nóng thế này ca "Nỗi nhớ mùa đông" cho dịu...Làm sao về được mùa đông...Thôi đành ru lòng mình vậy...Tưởng như mùa đông đã về...
    Mình thích đi lang thang buổi đêm, thật muộn, khi ko còn ai trên đường, và khi trời thật rét...
  4. crocoteeth

    crocoteeth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích được có cái cảm giác tĩnh lặng của Hà nội về đêm, nó đối ngược hoàn toàn với ban ngày. Hà nội lúc đó thật yên bình, đi xe thật từ từ qua từng góc phố, ôi sao mà thân thương thế...giờ xa nhà rồi thèm món xôi xéo hàng hành quá đi mất...năm sau nhất định sẽ về để lại được cảm nhận Hà nội về đêm. Có bác nào thích đi ăn vào ban đêm giữa lòng Ha nội không nhỉ....hay hay
  5. redx125

    redx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ, mỗi khi tôi buồn, đêm tôi hay trèo lên mái ngói nhà mình và nhìn lên trên trời ngắm sao cho đỡ buồn. Còn bây giờ, tôi cũng thích được lang thang trên phố HN, chụp vài pô ảnh HN về đêm. Nhưng bây giờ thằng bạn nó đổi tính đổi nết, chẳng còn hứng thú với chuyện 2 thằng lang thang đi trong đêm nữa.
    "Tôi chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái..."
  6. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên đường mưa rơi
    Thấy vừa vui vừa buồn
  7. to_nhu

    to_nhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    sao vay ban thich ha noi ve dem lam a
    chang bu cho toi chang bao gio ra duong vao buoi toi can ban me cam ma nghe ban noi toi cung thac mac ha noi ve dem do. dep that sao?

  8. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em chưa được lang thang đêm Hà Nội , đơn giản vì là con gái "rượu" của bố mẹ , sợ bố mẹ lo lại đi tìm thì lại được thể cả nhà đi thăm đêm Hà Nội he he ....
    Nhưng có lẽ , đêm Hà Nội hình như chỉ có nỗi buồn mà thôi , nỗi buồn sau 1 ngày , sau 1 tuần , 1 năm , 1thời , 1 kiếp người ....tất cả dồn về ĐÊM .....
  9. nhipmuaroi1981

    nhipmuaroi1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Lang thang đêm Hà Nội, mình ta với nhưng con phố nhỏ thơm mùi hoa sữa, những hương thơm quện vào nhau và lan toả ra khắp không gian và thời gian!D] Nhưng hàng liễu rủ ven hồ như làn tóc em! Hí hí Hà Nội về đêm vẫn đẹp! Và Hà Nội trong đêm sẽ đẹp hơn nếu có em ở bên!
    Hãy bước đi và đừng nghĩ suy
    Dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em
    Dù em ra đi thật xa thật xa giấc mơ của anh
    Anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em
    Sẽ mãi mơ về em hỡi em
    Tình yêu trong mơ của anh, anh thầm mong một lần
    Được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương
    Cùng đắp xây mộng mơ mình sẽ mãi bên nhau
  10. catlazy

    catlazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mỗi người có 1cảm giác về HN đêm khác nhau, nhưng đi lang thang 1mình trong đêm không an toàn cho lắm, hay nói đúng hơn ở chổ an ninh thì không sao, chổ không được an ninh thì.....hì....hì.....vậy thay vì đi lang thang hay là ngắm bầu trời đêm ở ngay nhà mình, nắm ngước mặt lên trời thấy nhưng vi sao lung linh thật đẹp, và chằng may thấy được ngôi sao xẹt bay wa thì cũng đẫ săn sàng cho mình 1điều ước, hì...hì,,ban thấy sao? còn tôi thì thấy...thật tuyệt ^_^

Chia sẻ trang này