1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội về đêm, cảm giác của bạn khi một mình lang thang trong đêm HN

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi trio, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HungTran_no4go

    HungTran_no4go Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào đêm quả là rất tuyệt, có buổi tối ta tự cho phép mình đi bộ hơn 1km từ DH GTVT về nhà để tận hưởng cái cảm giác của Hà Nội vào đêm thấy nó bình lặng vô cùng, ta thích cái cảm giác đó, lúc đó dường như cả thế giới chỉ có riêng ta.Điều đó thật là thú vị, cũng có khi vào những buổi tối thứ 7 ta lấy xe ra dong duổi qua các con phố Hà Nội để xem Hà Nội về đêm
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    lúc còn đi học chuyên gia đi chơi đêm với cả nhóm....bây giờ ít đi hơn do chẳng còn thời gian va có lẽ là mình cũng đã già chăng...vào đây, tự nhiên lại nhớ cái cảm giác từng làn gió nhẹ mơn man vào tóc..cái không khí trong lành của ban đêm...cái cảnh thanh vắng, tĩnh mịch của từng góc phố...Tất cả chìm sâu vào giấc ngủ...còn mình thì lang thang...chầm chậm chầm chậm lướt qua từng con phố...từng góc đường...Đâu đó vẫn còn ánh điện hắt ra của một vài nhà ngủ muộn hoặc là những quán ăn chuyên về đêm......
    Dạo qua, những quán cóc, thấy hương vị tuyệt vời..Tuy là nó cũng như những món ăn ngày thường thôi nhưng hình như là ăn đêm nên cảm giác nó cũng khác hẳn.,...Gì chứ cái cảnh hơn chục đứa ngồi chen lấn bên cạnh cái bếp than hồng chờ cho được cái bắp ngô nướng đã thấy thú.chứđừng nói đến lúc ngô có mùi thơm thì đúng là hấp dẫn thật.....Nhớ có lần lượn cả đêm ních no một bụng toàn ngô, miến rồi chân gà mà thấy thích...cái cảm giác đó có lẽ kô thể quay trở lại nữa rồi....
    Gần đây cũng có đi.nhưng dạo này người ta đi ăn đêm, đi chơi đêm như trẩy hội....cứ như là mốt chứ kô phải là nhu cầu nữa, nên cũng thấy chán.ít đi hơn..Nhưng mà, chắc có ai rủ vẫn đi.yêu cái không khí Hn về đêm......Đẹp tuyệt.....
  3. kemlengkeng

    kemlengkeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hơhơ, HN đêm, có vài lần ngớ ngẩn. 1 lần xuống máy bay quá trễ, lần mò về nhà đã rất khuya, ko buồn ngủ, khoác áo rủ thằng em đi ăn. Vừa đi vừa sợ bởi mới 11m mà đèn đóm tắt ngóm, lại có vài chị (chắc chắn thế, già như trái cà!) vẫy gọi và chửi thề ... keke ... ăn xong về nhà lại thấp thỏm khi thấy vài anh ốm như cây tre miễu khề khà "em đi đâu đấy" ...ặc ặc...!!!
    1 lần đi ngang lại qua ngõ Bảo Khánh, đi 1 mình, ko có bodyguard. Buổi tối sáng đèn. Nhìn vào 1 góc cafe vỉa hè thấy thiếu 2 cái bóng quen thuộc, trong đó 1 là chính mình. Hơhơ, nhìn chăm chú thật lâu rồi bỏ đi ngay, thề sẽ ko bao giờ trở lại nữa. Vì lần nào cố quay đi cũng thấy mắt mình ướt!
    1 lần bay đi muộn nên lang thang chút đỉnh trước khi trèo lên taxi. Rõ ràng nghe tiếng giày mình gõ từng nhịp trên hè phố (cái vỉa hè mà ban ngày là cái chợ trời ồn ào náo loạn). Gõ nhịp rồi nhảy nhót, rồi giả vờ giẫm gót như nhảy latinh, rồi nghe tiếng quát "làm gì thế hử?". Rồi ko giẫm nữa, chịu khó đi như ngưòi đàng hoàng. Trời đêm mùa thu rất trong, đứng ngoài cửa trường tiểu học Kim Liên lúc tối om ngắm nghía, mặc cho lão bảo vệ nhìn như kẻ gian tà. Đường vốn thường ngày ko êm ả, sao đêm về lại hiền lành đến thế. Đến lúc chuông kính coong mời quý khách lên máy bay vẫn còn nghe tiếng chân mình trên hè phố và hương trời mùa trở lạnh ...
    Yêu HN như yêu 1 thứ gì đó ko bao giờ thay đổi (chẳng hạn như yêu tiền ...hơhơ)
    Được kemlengkeng sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 17/07/2004
  4. pickyguy19832003

    pickyguy19832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    cảm giác lâng lâng, tiếu ngạo giang hồ ,koóng mấy bác 54 kiểm tra giấy tờ
  5. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    đêm đi chơi xong tớ toàn vào Ngũ Xã ăn phở cuốn,nhẹ bụng mà ngon,hôm Mỹ Tâm liveshow trên oasic Láng hạ xong cũng vào đấy ăn,tớ vừa ở oasic xong lượn lờ một tý ra đã gặp trong ngũ xã rồi đi cùng mấy thằng nói giọng cả Nam cả Bắc,xôi xéo đêm thì ra Nguyễn hưu huân,bánh cuốn xuống bãi Phúc Xá,có một hàng thôi,ngon cực,tầm 3h mới hết khách....còn nhiều chỗ lắm,chứ Mã mây,cấm chỉ....tớ ko thích lắm,toàn chơi thập cẩm cái gì cũng có------> lởm, ko thì ra thất uyển đường ở chỗ vườn hoa hàng đậu buôn hi`,tớ khoái món nước gạo ở đấycon bé bán hàng sn 82 mà mẹt baby vãi đái, cứ tưởng 86 87,yết kiêu lắm,rủ đi chơi nó bảo anh tự tin đấy,miẹ thế mới láo
  6. vuagiacoi

    vuagiacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đường HN vào đêm thì rất tuyệt bởi vì nó không bị quá nhiều tiếng ồn của cuộc sống ban ngày đưa ra. Nhưng vào ban đêm thì cũng rất đáng lo bởi vì nó cũng còn quá nhiều tệ nạn xã hội mà chúng ta chưa thể giải quyết được. Nếu không may thì bạn có thể gặp những kẻ " không bình thường" vây quanh bạn. Điều đó thật là tệ hại khi mà tâm hồn đang được bay bổng tận đẩu, tận đâu đó.
  7. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    đi bộ khi trời hà nội và đêm cảm thấy trong lòng thoải mái...trên những con đường dài và rộng mình cảm thấy được sự tĩnh lặng khi hà nội vào đêm.... và bây giờ khi đi vào nhưng buổi tối ta lại bắt gặp hương hoa sữa ..... một hương thơm thật là khó tả.
  8. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Sợ linh tinh thì đi bộ ... Chuẩn bị cái mồm to to một tẹo có gì thì gào. Đi xe đạp vừa yên tĩnh vừa khỏi sợ 54 55 56 gì đó , nhớ đi xe mini tàu nhá, đỡ "ông mê" và đỡ sợ cướp hơn.
    Đèn toả sáng êm đềm trên ngõ tối, gió dịu dàng ve vuốt say mê. Ta gõ cửa trở lại thời yêu dấu. Hà Nội đêm hào phóng đón ta về.
    Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố....
    Hai bài tớ hay hát lúc đi lang thang như thế ke ke ke
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm về Hà Nội đến giờ, đêm nay mới là đêm đầu tiên nó được lang thang trong đêm Hà Nội. Trời hơi mờ mờ sương, những ánh đèn vàng, đèn trắng sáng loá cả con đường.....Con gió đầu Đông hơi lành lạnh, thổi nhẹ lên tóc, mơn man trên da thịt nó. Hương hoa sữa cuối mùa vẫn còn nồng, còn đậm lắm......Cảm giác thật thú vị và bình yên đến vô cùng........
    11h đêm, bên ngoài cổng chính Công viên Lê-Nin vẫn còn vài ba cậu nhóc đang đá bóng. Mồ hôi uớt đãm tóc, ướt đẫm những chiếc áo may ô nhưng trông gương mặt ai cũng hiện lên sự hăng say và niềm đam mê với quả bóng tròn. Quả thực là rất ngạc nhiên vì cứ nghĩ giờ này mọi người đã say giấc rồi.............
    Mấy đứa cứ vòng xe rong ruổi trên những con đường, trên những dãy phố của Hà Nội. Hà Nội bây giờ không còn sự trong lành như truớc nữa. Hà Nội bây giờ quá bụi. Đi đâu cũng thấy vôi vữa, đất cát, sỏi đá, những vỉa hề, ống thoát nước nham nhở, những đoạn đường bị đào xới............Đêm Hà Nội cũng mất đi vẻ trong lành và yên tĩnh vốn có cho dù bây giờ hàng quán chỉ được mở đến 11h nhưng thay vào đó là những chiếc xe tải lớn từ ngoại thành vào mang theo hàng tấn bụi vào thành phố....Tự dưng thấy hơi buồn và chợt nuối tiếc..........
    Mặc dù đã quá giờ cấm bán hàng nhưng Xôi Vân Anh, xôi Yến trên đường Nguyễn Hữu Huân vẫn còn tấp nập người đến ăn hoặc mua mang về. Hôm nay có trận bóng đá đêm mà. Họ mua về để ăn khuya cho ấm bụng đây..........Những hạt xôi căng mọng, dẻo dính thơm mùi lúa nếp, mùi hành phi, mùi mỡ nước được xới ra những chiếc bát nhỡ ăn kèm chả cốm, giò lụa, trứng tráng, lạp xường......vẫn luôn hấp dẫn những thực khách như nó.......
    Bây giờ đi trên đường Hà Nội, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi hoa Sữa. Hoa sữa bây giờ không còn là độc quyền của riêng một con phố nào nữa nhưng có lẽ trong lòng những người con Hà Nội, hoa Sữa ở mỗi con phố dường như có một mùi hương đặc trưng riêng.........đôi khi còn gắn liền với những kỷ niệm 1 thời nữa..................
    Hình như mai gió mùa Đông Bắc rồi, ko biết sẽ cảm thấy thế nào nhỉ. Thôi thì chờ vậy..............
  10. BuiThaiBinh

    BuiThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, mọi người đã đi đêm thật chưa mà toàn nói những điều tôi không thấy thế nhỉ??? Hehe, sao ai cũng nhìn thấy những cô gái sống về đêm thế? Tôi nghĩ nói là gái sống về đêm, nhưng thực ra ban đêm các cô ấy không còn ra đường đứng nữa đâu. Tôi nghĩ các bạn nhìn nhầm rồi, khi nào rảnh các bạn thử đi chơi đêm một chuyến thực sự mà xem, không có mấy cái vụ ấy đâu.
    Các bạn nói nhiều đến hoa sữa, ok, tôi cũng muốn nói một chút. Đối với tôi, hoa sữa không làm tôi ấn tượng bởi hương thơm, mà nó giúp tôi cảm nhận được rằng một năm nữa lại qua rồi, vậy mà mình như vừa ngửi thấy cái mùi này hôm qua vậy. Hương hoa sữa cho tôi cái cảm giác hệt như khi mặc chiếc áo rét lấy từ trong tủ khi có cơn gió lạnh đầu mùa vậy. Cái mùi thơm của thời gian!!!

Chia sẻ trang này