1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội về đêm, cảm giác của bạn khi một mình lang thang trong đêm HN

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi trio, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Con bé chẳng mấy khi ra đường buổi tối thế nên chẳng mấy dịp được nhìn ngắm Hà Nội về đêm.
    Àh , mà không, nó vẫn thường ngắm cái Hà Nội xung quanh nhà nó từ trên lan can tầng 3 ***g lộng gió.Hihi, lúc ấy thật là hạnh phúc và thanh thản, nó cứ để gió lùa , xua hết mọi bực dọc và mệt mỏi, chẳng nghĩ gì cả. Cái Hà Nội xung quanh nhà nó không có hương hoa sữa, cũng chẳng có tiếng rao hàng đêm, 11h đã chẳng có người qua lại.
    Chậc, chắc lãng mạn lắm cũng chỉ là khoảng không trước mắt nó và gió mà thôi.Có hôm con bé thấy thật ngạc nhiên với khoảng không ấy, lốm đốm sao sáng, tưởng như chỉ cần nhún nhẹ chân là có thể hái được 1 ngôi sao nào đó(lúc này nếu có người yêu chắc nó chẳng bắt thằng bé tội nghiệp ấy hái sao đâu, dễ quá mà .........hihi). Còn gió nữa, có gió giật gió rung thì với nó vẫn là cơn gió đem theo điều tốt lành mà thôi. Hâm thế đây.
    Thỉnh thoảng ra ban công đứng ngắm cây xoài trước cửa, nó cũng khá già rồi đấy, mình rồi cũng vây thôi.
    Chỉ ghét mấy con dơi, cứ liệng qua liệng lại, làm con bé sợ hết hồn, chẳng dám đứng lâu
    Ước gì nó có thể đứng cùng ai đó ngoài ban công nhỉ?Khó lắm
    hichic
  2. HSDD_Mobile

    HSDD_Mobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Có cần anh không em ơi , Noel này anh với em ngắm Hn về đêm đi , cùng thưởng thức cái không khí lạnh ... của Hn mùa đongi kakaka
  3. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    To HSDD_Mobile: Bác chỉ được cái lộn xộn thôi, đúng là càng lớn càng nhiều tuổi
    Thật chứ đi với bác khéo Hà Nội đêm trong em trở thành nỗi ác mộng và ám ảnh ấy chứ.
    Thế nên em xin bác tha cho em, để yên cho em còn lớn nữa.
  4. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    ờ, nhà bác này giống nhà em! Nhớ hồi còn bé xíu, nhà làm bột sắn dây, chiều nào con bé lóc nhóc là em cũng phải bắc thang leo lên mái ngói cất bột. Bé nên chỉ việc ngồi trên nóc và chuyển các mẹt xuống cho bà con ở dưới cất đi, loáng cái là xong! Phần còn lại là nằm tểnh trên mái ngói ngắm sao trời! Sướng vật! Của đáng tội, sao bầu trời Hà Nội hồi ấy lắm trăng sao thế không biết, chả như bây giờ! . Em nhớ hồi đấy em còn làm được cả tá thơ tặng các bạn mẫu giáo cùng lớp nữa cơ!
    Giờ thì nhớn rồi, thích xuống đất lượn quanh HN cơ, nhất là buổi đêm! Đêm qua vừa mới sở lượn một vòng đến 2h mới về... kekeke... Trời đang lạnh, sương mù dày đặc, trang bị một đống các thể loại: mũ, áo, găng tay, khăn, tất, bịt mặt... và alêhấp! phi một mạch lên Tạm Thương làm vài mẹt nem chua nướng rồi thẳng tiến lên Hà Nội "băm sáu phố phường", hít hà hương ngọc lan mát dịu và mùi phố phường yên tĩnh! Tĩ tã !!! Chỉ muốn ngồi lăn ra đường mà chơi thôi, hehe... Yêu Hà Nội xế nhỉ!
  5. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Thanh thản , có những góc phố Hà Nội mà chỉ có buổi đêm mới cảm nhận được hết . Có những ngôi nhà , những hàng cây chỉ khi đêm về , Hà Nội hoàn toàn vắng bóng người lại qua mới thấy hết được vẻ đẹp thanh thoát . 1 Hà Nội rất riêng , rất cổ kính , trầm mặc .
    Hình như chỉ có vào đêm người ta mới cảm nhận hết được mùi hoa của những con phố , ngọt ngào , thanh thanh . Cái lạnh lạnh nó xộc thẳng vào mặt , vờn qua tóc , thích thật . Nhưng chưa dám đi 1 mình , vẫn biết HN đẹp nhưng nếu đi 1 mình thì hơi nguy hiểm .
  6. Son_Tinh

    Son_Tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lom khom dưới ghế vài thằng chích
    lác đác công viên nghiện mấy thằng .....
    Được Son_tinh sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 17/12/2004
  7. quanNoK

    quanNoK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Những ai sinh ra và lớn lên trên đất nơi có Tháp Rùa và những ai đã từng đến đây có lẽ đều có cảm nhận Hà Nội thật dịu êm và quyến rũ. Tôi may mắn là được sinh ra ở đây. Nơi có những con phố và những hàng cây. Nơi mà đã ghi dấu vào lòng biết bao con người. Đặc biệt là tôi thích được đi dạo khuya cùng bạn bè. Chúng tôi thường lang thang trên những con phố nhỏ. Để được ngắm những ngôi nhà, những ô cửa mà thời gian ghi dấu lên chúng. Hà Nội đã được ví như là cô thiếu nữ. Tôi cũng đồng ý như vậy nhưng nếu như đi dạo đêm mà bạn không cảm nhận được hương thơm của những loài hoa. Thì tôi thấy cô gái ấy đẹp mà không có duyên vậy. Tôi thích nhất là đi dạo vào mùa thu rồi chuyển sang đông. Bạn sẽ thấy Hà Nội đêm trong sắc đèn vàng. Không gian hơi trầm vì sương nhẹ và se lạnh. Qua những con phố được cảm nhận mùi hoa sữa hay mùi của nàng dạ hương quyến rũ...Có lẽ đến đây bạn đã cho tôi là kẻ quá Rô man ti xê ! Vậy bạn hãy theo chân tôi trong một đêm khó ngủ. Bạn hãy đến phố Nhà Thờ, ngồi ở sân nhà thờ, uống vài chén nước và lắng nghe tiếng chuông điểm mười hai tiếng. Rồi bạn hãy đi qua vài con phố. Nếu như bạn vẫn chư ngủ được thì bạn hãy đi tiếp ra chơ Long Biên. Bạn sẽ thấy sự sống trong đêm. Rồi bạn hãy đi tiếp lên chợ hoa Nghi Tàm. Ngắm những quầy hoa dưới ánh đèn. Bạn sẽ cảm nhận được những gì nhỉ ??? Hãy viết vài lời cho tôi nhé nếu như bạn có một lần ...
  8. osaona

    osaona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hà nội về đêm á!? tui đã nếm thử rùi , 3h sáng một mình lang thang trên phố cảm nhận cái rét thấu xương của mùa đông , ngửi cái mùi hăng hắc của khói xe , tiếng rao đêm của một vài hành quà đêm , thật thú vị giá như trong cái rét thấu xương ấy có một tách cafe nóng và một điếu thuốc lá lữa thì có lên tiên không
  9. meo_runa

    meo_runa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi đêm hả . Có 2 lưu ý :
    - đi vào mùa đông là đẹp nhất , đi tầm 1, 2 h sáng ý . Lưu ý mặc áo thật ấm nhé .
    - tìm đường đi nào mà không đụng cướp và đua xe ý
    Hà nội đêm đông đẹp lắm , đẹp "tê tái luôn" . không nên đu vào những ngày lễ , Chủ nhật , thứ bảy . Ngắm HN tỉnh lặng và trầm mặc , thấy buồn buồn . Đi thật chậm để thưởng thức gió và làn sương dịu dàng ; HN mùa đông không có hương hoa sữa , lại lạnh nữa , nhưng đi nhiều , đi quen thì tự nhân thấy : Hn chỉ có mùa đông đẹp .
    Lãng mạn rồi, về nhà lăn đùng ra ốm .
  10. truongtuananhhn

    truongtuananhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tấp nập, náo nhiêt chợ đêm Bắc qua ( cầu long biên ) chợ Láng( Cầu giấy ) Chợ Hoa ( Yên phụ ) ... Im lặng, vắng vẻ nhưng con phố ..... Chả biết nói thế nào nhưng đi xa mới thấy Hà Nội đẹp, đep quá ...!!!! Nhớ Hà Nội quá !

Chia sẻ trang này