1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ha noi ve dem

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi skyskyvnn, 13/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skyskyvnn

    skyskyvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cac ban ngi gi ve hanoi ve dem hanoi ve dem dep vu cung doi voi toi con cac ban nue thinh thoang cac ban ra ngoai di dao vao buoi toi muon hoac buoi sang som cac ban se thay mot bau khong khi trong lanh va con nhieu dieu thu vi nua mui hoa sua nhung thinh thoang ban cung se gap nhung dieu ma minh ko muon thay nhung vu dua xe toi sang hay cac vu au da ko co nguyan nhan
  2. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe vụ đêm Gia Lâm hôm 30 hay mồng 1 Tết gì đó là đã thấy choáng rùi

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  3. Lonely_river

    Lonely_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ không tên
    Đêm nay, ta lại bước trên con đường quen, sâu và dài hun hút. Con đường chẳng thể gọi được thành tên. Làm sao có thể gọi được thành tên kia chứ?...Tại tôi đi miết rồi quen. Sỏi đá, cỏ bụi trên đường cũng chẳng thể có tên. Chỉ có tiếng lạo xạo mỗi khi tôi đi qua là có thật bởi nó như là muôn ngàn mảnh kính vỡ cứa vào nhau.Cỏ chẳng có màu nhưng gày guộc quá. Và bụi đường vẫn ngập bước chân, rồi ghi dấu lại. Ta đi qua...
    Tôi đi qua, tưởng đã thấy mình rồi thôi. Chẳng ngờ cũng không gọi lên nổi một cái tên. Ta là ai vậy?...
    Xưa, xa xưa...
    Mẹ sinh em ra, chuyện ngàn đời vẫn thế, chẳng ai đặt tên những nỗi đau mẹ chịu. Bà cũng bảo thế. Bà có tên, cổ tích có tên, nhưng lời ru chẳng phải lúc nào cũng có tên. Bố có tên, chàng hiệp sĩ có tên, gọi chân trời mở ra một cái tên rộng lắm. Và xa nữa...
    Cái bống, cánh diều có tên, và tuổi thơ ta cũng có. Nhưng làm sao có thể gọi tên nỗi nhớ vơi lại đầy?
    Cả dòng sông đầy phù sa, cả đòng lúa xanh thơm ngọt, tất cả đều có tên, rồi lại xa như ký ức. Ta chẳng thể gọi nổi tên niềm thương cùng mong ước khôn cùng.
    Những đêm hè có tên, ông sao, bắc đẩu, sông Ngân và đom đóm...
    Ta gọi về cái gọi là kỉ niệm, thế mà ta chẳng thể được trở về, bởi cái tên Thời Gian đang chắn lối.
    Ánh mắt ta, cả ta nữa, thấy mình qua mắt khác. Ta yêu bằng lăng, làm bài thơ tặng nhỏ, nhưng tiếc thay, nó lại không đề.
    Ngày phượng về, tại mắt em nhoà nước, xoá cái tên hè khắc nắng trên sân.
    Trang lưu bút từng chung tên hai đứa, em đã lỡ mang theo. Tôi có một cái tên chưa dám gọi, mới chỉ trao em một ánh mắt, cái cười. Mà hè sang rồi, em xa, đem đi luôn cái tên chưa kịp nói!
    Rồi đêm nay tôi lại đi tìm em, tìm tên mình...Và tôi vẫn cứ đi, đến hết một con đường.
  4. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    hà nội về đêm ấy à ??? chán ngắt , nó chỉ dành cho mấy thằng bụi đời vất vưởng , những Anh cơ động chặn xe , những người lao công quét rác .....và dành cho những tên có đầu óc bay bổng túm lại là tĩnh mịch và chán ngắt à mà chán hơn nữa là bác sao mà bác lười thế viết toàn TIẾNG ANH" làm em dịch mãi hic hic
    like i love you
  5. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    nghe như kiểu câu chủ đề cho các bài viết cảu báo sinh viên ấy nhỉ, skyskyvnn là nhà báo lào vậy? ra mẹt cho anh em bít với
    nhímhànội
  6. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Hanoi va`o ban đêm mỗi mùa đều đẹp. Nhưng ko hiểu sao , TCLL vẫn ấn tượng về những đêm đông Hanoi hơn . Thật đặc biệt , có lẽ đêm đông Hanoi ko đâu có được .
    Đêm đông Hanoi với muôn ngàn sao trên bầu trời như tấm thảm dát bạc . TCLL vẫn thường khoác chiếc áo khoác mỏng , ngồi co mình trên ban công đếm sao . Có những đêm mất ngủ , lấy cái đèn laze của ông anh ra vẽ những hình trên tường nhà hàng xóm , hoặc chiều xuống đường doạ mọi ng` . Được cái đèn laze chiếu xa nên chả ai biết là mình => tường là mờ a ma => chạy toán loạn
    TCLL nhớ có 1 đêm đông trước Tết , uh, chừng 26 Tết , đêm đó mong Tết quá hông ngủ nổi , ngồi nghịch đèn laze ngoài ban công chán , lại lôi pháo ra đốt ( Tết năm nào cũng đốt hết á , pháo que này đốt khoái lắmmmmmmmmmm ) Chừng 3h30' , nghịch chán , quay vào nhà lấy cái áo khoác to sụ , rùi rón rén ra khỏi nhà . Wow , lúc đó còn họp chợ cơ , vui ơi là vui , sáng sớm ra đã đông ơi là đông rùi . Lững thững đi dạo một vòng cái chợ tạm buổi sáng , tự dưng thấy lòng nhẹ nhõm và vui lắm . Tết rồi có khác , bao nhiu là hoa quả => thấy ngon quá => mua một ít về => cả tuần mẹ khỏi phải mua rau quả luôn ...
    .......... Nhớ Hanoi một đêm đông .............
    _____________

    Trái Tim có bốn ngắn , một ngăn cho Gia Đình , một ngăn cho Bạn bè , một ngăn cho Sự Nghiệp , ngăn còn lại dành cho cái gì đây ?

  7. Katia

    Katia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đối với Katia thì HÀ Nội về đêm là một cái gì đó rất đẹp và bí ẩn. Đơn giản là bởi vì Katia hầu như chẳng bao giờ được ra ngoài đường vào buổi tối ( chứ đừng nói là đêm ). Thế nên với Katia thì được ngắm nhìn cánh HN về đêm là 1 ước mơ. Ước gì có thể tận hưởng cái không khí lạnh lanh của HN, được ngắm nhìn mọi người đi bên nhau. Chỉ để nhớ rằng mình đang 1 mình
    ~ногда, Я ждf ,ебя как зв'зда...
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Hn nội về đêm dường như đẹp hơn , cái vẻ ồn ào biến mất và thay vào đó là những con phố vắng lặng . Nếu được đi dạo một vòng quanh phố phường Hn vào ban đêm thì hay biết bao , tất cả mọi vật đều chìm trong giấc ngủ , thay vào đó chỉ có ta trên con đường vắng với những chiếc lá khẽ rơi , những hàng cây thoáng xao xác nhè nhẹ .
    HN về đêm thật đẹp , những ánh đèn nhấp nháy đâu đây làm tôn thêm vẻ mờ ảo của phố phường , những hàng cây giủ xuống mặt hồ . Thật đẹp biết bao .
    Bầu trời đêm HN cũng đẹp biết bao , nhìn ra ngoài cửa sổ , càng thủ vị biết chừng nào , những ngôi sao lấp lánh , những đám mây nhè nhẹ trôi .. tất cả đều lung linh huyền ảo . Bầu trời cao , sáng , không phải thứ ánh sáng của ban ngày mà khác hẳn , có chút gì đó mang lại cho ta một cảm giác , một niềm tin nào đó trong cuộc sống .
    Hn đêm mưa càng đẹp hơn biết nhường nào . Được hứng nước mưa là một thú vui đối với BS , để những hạt mưa bắn vào mình như được tan vào trong mưa , những giọt nước trong mát thật sảng khoái biết bao , thật nhẹ nhõm . Bao nhiêu mệt mỏi tan đâu hết thay vào đó là cảm giác bình an và thanh thản .
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Đó là lần đầu tiên BS đi vòng quanh HN ngắm cảnh , có lẽ mọi lần vô tình đi qua các con phố đó cũng chỉ vì có việc phải qua rồi lại quên ngay .
    Là người sinh ra , gắn liền với Hn có mấy ai khi được hỏi lại không hề biết đến phố phuờng Hn như BS nhỉ ? Vào 85 , BS đã được mở mang rất nhiều , biết thêm nhiều điều .Cảm ơn các bạn rất nhiều .
    Vô tình BS có hỏi BV &US về con một con phố mà có lần tình cờ BS đi qua , con phố đó thật đẹp ,những hàng cây phủ xuống , những chiếc là vàng rải hai bên đường , trông thật đẹp biết chừng nào . Và BV có nói :Hn còn có nhiều phố đẹp lắm , BS không biết a? Cái này thì chắc BS chịu rồi .
    Và thế là BV & US dẫn BS đi một vòng quanh HN . B&U có nói Hn đẹp nhất phải kể đến Phan Đình Phùng , ....KHông nhớ nữa nhưng chắc hẳn BS sẽ không bao giờ quên được hôm đó đâu , cám ơn BV , US , Ser nha .
    Và đó cũng là lần đầu tiên BS ngồi uống chà ở dimah ams vào giờ đó , không khí thật thoáng mát có chút gì đó lung linh nữa không biết mọi người nghĩ sao nhưng đối với BS tất cả đều như gợi một sự bình an , bốn người cùng ngồi trò chuyện , tuy thời gian không nhiều lắm nhưng BS biết rằng , đã từ lâu mình không thể rời 85 cũng như ko thể rời Hn thân yêu này . Một dịp nào đó nhất định sẽ lại đi cùng các bạn , cùng trò chuyện và đi dạo trên các phố phường của Hn .
  10. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    [Times New Roman][blue]Night is my life !
    yah yah .
    Hãy ra đường vào buổi tối , bạn sẽ tìm thấy một cuộc sống hoàn toàn khác . Không hối hả , vội vã , không căng thẳng , mệt mỏi . Có lẽ , mọi người ra đường để cảm nhận sự bình yên . Với tôi , đêm HN giúp mình quên đi nỗi buồn và cũng là nơi giúp tôi tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn .
    hihihi , sến wá phải không cả nhà .
    Cat_in_black_Backs_in_black
    Never Again !!

Chia sẻ trang này