1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội về đêm

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi haihap, 19/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội về đêm

    Một sân chơi mới cho những người thiếu hội vào buổi tối Hà Nội. Làm một hụi, tối tối rủ nhau đi khám phá Hà Nội, buôn chuyện, chơi trò chơi, thưởng thức nghệ thuật, ăn và uống, ngắm trăng và bàn chuyện thế sự v..v.. nói chung là tất cả những gì liên quan đến Hà Nội buổi đêm (tối).

    Đây là một ý tưởng chợt loé, không biết có bác nào hưởng ứng không.

    Văn em cụt các bác thông cảm, bị cô gọi là anh chủ tịch xã từ lớp 6.
  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội về đêm luôn đẹp hơn,yên bình hơn,và cuộc sống không trôi đi quá nhanh,quá vội vã và chóng mặt như ban ngày.
    Họp mặt để có thể đi với nhau,buôn chuyện,ngắm cảnh,cà phê hay gì đó là một ý hay.(Tất nhiên là với những ai chưa bận bịu đi chơi đâu đó cùng một ai đó đặc biệt).
    Tôi nghĩ đây là một hội khá thú vị để thăm gia,chẳng bít mọi người nghĩ seo????
  3. hoangtucrazy

    hoangtucrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hà nội đêm đẹp quá cho em tham gia với
  4. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội về đêm,khi đi cùng với 1 ai đó,dù đặc biệt hay không đặc biệt đều thấy đẹp.Dưới ánh đèn đường,trông những người đi trên phố cũng thân thiện hơn,dễ thương hơn.
    Hà Nội có những khoảnh khắc dễ thương như khi đi ngang hồ Gươm,nhìn những chiếc lá sấu rụng,cong lại và lăn theo bánh xe mỗi khi đi qua,thật yên bình.
    Hà Nội đêm,với không khí nhàn nhạt,không ầm ào,không khói bụi như ban ngày,thấy tất cả mọi người đi trên đường đều về nhà sau 1 ngày bận rộn,hay đang đi chơi,để cùng hưởng không khí đêm như mình,thấy thật hạnh phúc.
    Thật lạ khi mình viết thế này về Hà Nội,vì mình không thuộc về Hà Nội này,và cũng chỉ 5 năm trước,mình còn nói,Hà Nội thật chán,vậy mà xa Hà Nội vài tháng,mình đã thấy nhớ đến quặn lòng.Lúc đó,cũng chẳng biết mình đang nhớ gì,nhưng bây giờ,khi quay lại mới thấy rằng,mình đang nhớ chính những cảm giác này đây!
    Yêu Hà Nội về đêm vô cùng!!!!
  5. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, thứ 6 tuần sau offline luôn đê, tớ sẽ mang kĩnh thiên văn, kiếm chỗ nào đó ngắm HN nhé, hi hi.
  6. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới, tớ mới [​IMG]
    Hà Nội đêm đẹp, thanh bình và cảm giác thật tĩnh lặng cho dù nhiều khi đi ngoài đường vẫn đông người. Thực ra, tớ mới chỉ thử cái cảm giác vào buổi tối chứ chưa phải là buổi đêm. Có lẽ đêm sẽ tĩnh mịch hơn nhưng chả dám ra ngoài buổi đêm . Một buổi tối đi lượn lờ đường phố, đơn giản chỉ là để đầu óc thảnh thơi, chả suy nghĩ gì.Cảm giác mà chưa bao giờ tớ có cảm giác ở 1 thành phố nào khác khi đi ngoài đường buổi tối.
    Một bài thơ mà tớ đọc được do 1 người bạn post bên box âm nhạc, thấy cũng hay, xin phép tác giả cho mượn post để mọi người cùng đọc [​IMG]
    Anh đã xa Hà Nội lâu chưa?
    Để em kể anh nghe về Hà Nội
    Dù bây gời em cũng đang bối rối
    Chẳng biết làm sao kể hết để anh nghe
    Anh có nhớ Hà Nội những đêm hè
    Tiếng ve râm ran trên đường Trần Phú
    Bóng chị lao công giờ vẫn như ngày cũ
    Hàng Đào, Hàng Ngang phố vẫn tấp nập đông
    Hà Nội của mình thỉnh thoảng vẫn mưa dông
    Mưa chợt đến rồi lại hồn nhiên tạnh
    Nửa muốn đón đầu, nửa như trốn tránh
    Người ta bảo trời mưa giống con gái Hà Thành
    Hà Nội của mình không đẹp đến long lanh
    Nhưng đẹp nhất là mùa giáp Tết
    Trời đất bừng lên xoá tan mỏi mệt
    Như quên đi giá rét của mùa đông
    Sắc xuân làm môi con gái thêm hồng
    Như sắc đào Nhật Tân, như hoa làng Quảng Bá
    Tết đang về, làm đẹp thêm tất cả
    Đất hoà với trời cùng rộn rã trước Xuân
    Anh không về mẹ nhớ anh muôn phần
    Hà Nội nhớ... và nhiều người cũng nhớ
    Nhưng nơi xa, mong anh đừng trăn trở
    Anh hãy chờ... anh nhé...
  7. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Mình còn nhớ mãi,lần đầu tiên đi trong đêm Hà Nội,khuya thật khuya,nhưng cũng đông thật đông,vì đó là giao thừa Thiên niên kỷ.
    Thấy ai cũng cười,ai cũng thân thiện,thậm chí chẳng quen biết gì nhau cũng quay sang cười với nhau khi tiếng chuông giao thừa đổ.
    Và kể từ đó,mình bắt đầu yêu Hà Nội về đêm!
  8. anhtuan_hnmt

    anhtuan_hnmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    0
    "...Hà nội mùa Thu cây Cơm nguội vàng , cây Bàng lá đỏ nằm kề bên nha fố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu ..."Đêm Hn còn đẹp hơn rat6/ nhiều nhat6/ là vào độ cuối Thu đầu Đông .Những mảng sương đêm bảng lảng trên mặt hồ Tây , những bông Lộc vừng đỏ hồng buông mình rơi xuống mặt hồ Gươm lại càng ánh sắc khi đón những tia nắng sớm mai .
    Tôi là 1 kẻ lang thang nên thường vẫn 1 mình đồng hành với những đêm HN nhất là vào những tiết trời giao mùa .Đầu Đông khi mà cái lạnh của fương Bắc tràn về mang theo những cơn mưa fùn buốt giá , đi duối màn mưa nhìn lên những hàng cây bắt đầu trụi lá duối ánh đèn cao áp tôi cứ đi hết các con fố của HN đến khi cái lạnh của những hạt mưa li bi buốt giá cùng những cơn gió làm cho mình như càng cô độc hơn trc/ cuộc sống xô bồ của ban ngày .
    Mình rất thích đêm HN mặc dù gìơ đây ko còn nhiều thời gian để mà hưởng thụ những cái thú vui đó nưa nhừng mình nghĩ sẽ có 1 ngày mình sẽ lại đc đi dưới hàng Sữa trên đường Quan thánh để biết rằng lại 1 mùa Thu nữa đà đến .
  9. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Vào 1 đêm hè cuối tháng 5,cách đây cũng không lâu lắm nhỉ?Mình và một người bạn lang thang trên phố và chợt giật mình sững lại.Có một mùi hương quen thuộc đến nao lòng,hương hoa sữa.Thật buồn cười khi vào mùa thu,không gian thấm đẫm đầy hương hoa sữa,lại không gây ấn tượng với chúng mình đến vậy.
    Một mùi hương lặng lẽ,cô đơn,và gây nhớ hơn bất cứ điều gì.
    Và đó chính là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất mà mình ghi nhớ về đêm ở Hà Nội.
  10. cuchuoihamvui

    cuchuoihamvui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    2h đêm em toàn đi chơi rùi đi ăn đêm,vui fết,em toàn ăn ở chỗ đầu Lương Ngọc Quyến có bà già bán fở,để hôm nào em kể cho,đang chat room lúc khác nói tiếp

Chia sẻ trang này