1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội về đêm

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi kocamxuc, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    chỉ khi nào xa HN rồi mới thấy yêu thôi!! thực ra thì mình ở đây mãi nhưng đã mấy khi thực sự hiểu biết nhiều về Hà Nội... căn bản mình cũng hiếm khi ra khỏi nhà một cách... không làm gì cả để có thể lang thang đây đó và tìm hiểu... hơi chán... toàn đọc về những cái hay của HN qua giấy...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    thế mà Alone lại khuyên tớ đi thía thì làm sao tớ nhìn bố mẹ tớ nữa hả??? ...nói thiệt muốn đi lắm nhưng muh hổng có đi được. về nhà hè này em cố gắng chăm ngoan. học hành tử tế . các bác có đi chơi thì nói một câu, đi được đi liền nhưng mà không đi được thì...trốn đi . nhưng mà không bao gồm buổi đêm nhé.
    =======================
    A Time For Us_Romeo&Juliet.
  3. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ đi đêm này hay lém. nếu các bác lịch sự, ra đường buổi đêm tránh được những cám dỗ của hàng trắng và các cô gì gì đấy thì ra đường buổi đêm là oke nhất, không khí trong lành, không bụi bặm, Ok, nhưng để đi được qua đêm thì phải đi từ tầm 9, 10h tối hôm trước đến sáng hôm sau luôn chứ đi đêm mà 12h mới dắt xe ra cổng là phụ huynh tóm liền, nếu đi từ 10h cảm thấy lo lắng cho phụ huynh thì 1, 2 h gọi điện về nhà, bảo là con bị hỏng xe...hê hê hoặc là cái gì đấy nữa hì hì, ở tận cầu....Thăng Long, chẳng hạn thế, có lẽ phải 6h sáng con mới về đến nhà, thế là Ok

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  4. flacily

    flacily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    mình thích trời mưa vô cùng.ngay cả đêm cũng vậy.mình đã ko dưới vài lần đi chơi trong đem mưa của hn như vay ah.mot cảm giac tuyệt vời như được trút bỏ tất cả khi từng hạt mưa mát lạnh bắn vào mặt và thở cái không khí trong lanh của buổi tối cùng chút mùi nắng còn sót lại của chiều nắng cháy.
    Đêm mưa làm tui nhớ nhất là đêm hôm có trân chung kết wc ý.hôm dó mưa to dã man ạ(ko biết có ai còn nhớ ko) minh với đứa bạ thân đã làm 1 vòng hồ tây sau khi xem bóng đá xong.về đến shà thi ướt như chuột luôn,nhưng nhớ mãi ko quên.không biết người đó có còn nhớ ngày đó ko.... 
  5. KingTotti

    KingTotti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn nhỏ,tôi với lũ bạn cùng phố hay đá bóng buổi đêm (khoảng 11h30,12h gì đó).Cảm giác lúc đó tuyệt vời lắm,đường phố vắng vẻ,không khí trong lành(nhất là vào mùa hè).Ngay bây giờ tôi vẫn cảm nhận được cảm giác lúc đó,đêm Hà Nội thật tuyệt vời!

    Yêu một người là mong muốn cho người đó được hạnh phúc
  6. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Ông bốc phét vừa thôi người ta còn tin với chứ
    Cứ như đi đêm là bị dí mấy thứ đó vào mặt không bằng he he he. Chắc ông bị đầu độc quá mức rùi
    Thích thì chiều mà liều thì chiến
  7. Indy84

    Indy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi các bác nói sao mà lãng mạn thế. Cái giường của em thẳng ra cửa sổ. Nhà lại gần hồ. Đêm đến trăng sáng quằng quặc rọi thẳng vào mặt, mà lại còn lạnh nữa.*****, mấy hôm nay chẳng hôm đek nào được ngủ ngon giấc.
    chẹp, đêm Hà Nội cũng chẳng tuyệt vời lắm

    Is There Anybody Out There?
    Được indy84 sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 16/04/2003
  8. kindaichi_tmt

    kindaichi_tmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    khi nào có người yêu thì mới thấy hết cái đẹp của đêm HN
    Once You Meet Her
  9. Indy84

    Indy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    chẹp, có người yêu rồi đây có thấy đẹp đâu?, mà có người yêu thì đâu có ảnh hưởng đến đêm của hà nội? chậc cảnh thế nào thì nó vẫn thế, đêm có ôm được em quái đâu mà đẹp, chẹp

    Is There Anybody Out There?
  10. kindaichi_tmt

    kindaichi_tmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Indy84 >> chẹp, có người yêu rồi đây có thấy đẹp đâu?, mà có người yêu thì đâu có ảnh hưởng đến đêm của hà nội? chậc cảnh thế nào thì nó vẫn thế, đêm có ôm được em quái đâu mà đẹp, chẹp
    có chứ >> cậu này có người yêu mà vẫn thấy ko khác àh >> lạ thật , tui chưa có thì ai để ý buổi đêm có cái gì >> chỉ thấy tối om >> chứ như ông thì sướng rồi còn gì >> cùng em yêu ngắm trăng , sao
    haa "đêm có ôm được em quái đâu" >> khi nào ôm được sẽ thấy đẹp liền nhỉ >> thế khi nào ông post bài khen đêm HN đẹp quá >> kiểu này
    mình cũng mong sắp được thấy đêm HN đẹp
    Once You Meet Her
    only love love only

Chia sẻ trang này