1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội về đêm

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi kocamxuc, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khi xa Hà Nội thì ta lại càng thấy mau quên Hà Nội. Tớ vào Sài Gòn có một ngày thì lại thấy thích Sài Gòn. Lúc đó chẳng biết Hà Nội biến đi đâu mất rồi.
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  2. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Chưa từng đi đêm bao giờ nhưng thấy cái ko khí về đêm thật thoải mái ,mát mẻ và có vẻ gì đó trong lành hơn ban ngày , mọi thứ rất nhẹ nhàng và yên tình , về mùa đông thì tui ko cảm thấy đêm dẹp vì nó làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo và cô độc , nhưng đêm hè thì khác , lại cho người ta cảm giác thanh thản , dịu dàng ,bầu trời những đêm hè fớt hồng trông huyền ảo , ngồi cạnh cửa sổ , mùi hương hoa sữa hay hoa dau da thoang thoảng từ đâu đến khiến con người thấy khoan khoái hơn ,đêm hè cảm thấy thú vị hơn những đêm mùa đông có thể còn do cái nắng gay gắt của ban ngày cùng những bụi bặm và tiếng còi xe ầm ĩ , sự đua chen ....về đêm mọi thứ đều lắng xuống , yên tĩnh ..........
    Khi trời dần hửng sáng , mọi người đi tập thể dục , vui vẻ , cười nói , họ í ới gọi nhau, ,thật yên bình , sáng sóm còn mang chút hơi thở trong lành của đêm khiến mọi người nhìn nhau với con mắt thân thiện hơn , cảm giác như ai cũng trở nên thân quen ..... và 1ngày mới lại bắt đầu băng những nụ cười .................
  3. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội về đêm rrất là ttối, trong Sài gòn thích hơn,
    nhưng đôi lúc cũng cần yên tĩnh để .......... ngủ chứ, trong SG khó ngủ bỏ xừ.
    Who?<==>What?<=>When?<=>Where?<=>Why?
  4. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hôm 2-5, đi qua phố Lý Thường Kiệt lúc 11h đêm, không nhớ đoạn nào, thấy mùi hoàng lan thơm......ngất ngây luôn .Ban đêm có khác, không có bụi, không tiếng ồn, không nồng năc khói xe.......dễ chịu vô cùng
    (=^.^=) to-eat-or-not-to-eat (o^.^o)
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đoạn cuối cuối gần Lý Thánh Tông thì phải. Không nhớ lắm. Nhưng Lý Thường Kiệt nổi tiếng về hoa phượng... Mấy năm nay chẳng hiểu sao hoa nở ít vậy thôi.
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  6. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thấy rut "oán thán" là tớ đá giải xong tớ chuồn nên tớ loạng quạng vào đây tí chút.
    Buổi đêm có nhiều cái hay. Nếu bất chợt hôm nào thấy phiền muộn, lãng mạn hoặc đơn giản hơn là mất ngủ và đói thuốc, đi ra ngoài đường tản bộ, có lẽ bạn sẽ thấy tự do, cuộc sống bận bịu lo toan đã nằm xuống sau những cánh cửa sổ im lìm của một căn nhà nào đó bên kia phố, sẽ chẳng còn cái gì để thúc ép bạn, chỉ có tự tại vô ưu của bạn là tồn tại trên con đường lấp lánh những hạt bụi thuỷ tinh phản chiếu từ ánh đèn đường rọi xuống. Từ nhà tôi đi khoảng trăm mét là ra đến cổng bệnh viện Bạch Mai, đôi khi ngồi đó uống nước nhìn tàu chạy qua cũng thú.
    Rượu đêm: Mùa này trời nóng, ban ngày chỉ có uống bia chứ rượu thì nên đi uống đêm. Trên khu phố cổ có rất nhiều quán, đi một đoạn là thấy nhưng thú vị nhất có lẽ là ngồi gần tượng đài Cảm Tử. Ngồi ngay sát bên hồ, uống rượu thâu đêm cùng vài người bạn và tán phét đủ thứ linh tinh.
    Nhạc nhẽo: Đêm đóng kín cửa phòng, tắt đèn rồi bật nhạc lên nghe là tuyệt nhất. Những người mới nghe cổ điển thường không thấy dễ chịu mấy mà phải tập rồi mới nghe được. Đơn giản bởi vì khi nghe ban ngày, dù ít nhiều thì âm thanh luôn bị loãng, nên có cảm giác như lạc trong một mớ hỗn độn các âm thanh. Hay là nếu ai từng chơi đàn chắc cũng có vài lần hưng phấn mà quên mất cả thời gian.
    Chợ hoa và phố cổ: 3 h đêm lọ mọ chốn ra khỏi nhà, phóng xe máy lượn qua khu phố cổ để mò đến chợ hoa Nghi Tàm.... thôi, chán cụ nó rồi, ai viết tiếp hộ Raxun phát.

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  7. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Đêm HN mùa đông thì lắm muỗi, đèn bắt muỗi cũng chỉ thu được vài con, sáng dậy chân sưng vù.
    Đêm HN mùa thu thì nóng, chả khá hơn ban ngày là mấy, tưởng ngủ được ngon lành ai dè
    Nhưng mà tớ chỉ thích HN về tối thôi, chứ về đêm thì ghê lắm, tối cũng hơi hơi muộn. Đêm đen quá, mà đi đêm lắm có ngày gặp ma, đêm nhiều tệ nạn với lại tớ sợ tối lắm.
    Nhưng nói chung cũng ao ước 1 ngày nào đó được ra đường vào buổi đêm, cho thưởng thức cái khí zời, ko mang tiếng bao nhiêu tuổi đầu chưa biết đêm HN như thế nào
    Nothing is impossible
  8. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    ban đêm, đi đâu ở những fố của HN tớ cũng thấy đẹp... yên tĩnh, mát mẻ, không khí trong lành .. nhớ HN quá
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  9. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Đã được đi dạo 1 đêm Hà Nội cùng 1 đứa bạn, gần 1 tiếng chỉ fóng lượn ngoài đường. Cảm jác vừa run run sờ sợ nhưng vừa là lạ vui vui. Khi đi fải vác theo cái cặp để chả may có j thì fang cặp, oánh chết.
    Hà Nội về đêm, hmm, bi h đọng trong tớ chỉ là ánh đèn đưòng vàng, đường rộng thênh thang, phóng đi êm ru cứ như đi trên lớp đệm không khí không khói, không bụi. Đẹp nhất là khung cảnh Hồ Tây đoạn đường Thanh Niên, ánh đèn Nêông xen lẫn ánh đèn vàng hắt qua các tán lá làm cây cối trở nên lung linh hơn .bi h mới thấy tác hại của học zốt Văn, hix ko biết tả thế nào giống như kiểu " Trăng ***g cổ thụ, bóng ***g hoa" . Ngước lên thấy 1 bầu trời xanh thẫm đầy sao lấp lánh, thỉnh thoảng vài cơn gió Hồ Tây thổi mát rượi, ngoảnh lại fía sau thấy thích đường Thanh Niên thế, đường ko quá rộng, 2 hàng cây bên đường lại quá đẹp, không quá dày để che tối đường, không quá thưa để trống trải, mà cách nhau đều đặn, vừa đủ để ánh sáng lung linh. 12am mà vẫn có 1 vài đôi ngồi ở ghế đásợ thật, xe máy vẫn qua lại đường này nhiều, nhưng ko gian tĩnh mịch của đêm dường như nhấn chìm hết mọi tiếng động cơ, thấy người mình cứ nhẹ bâng. Không hiểu lúc đấy có cô quét rác không mà mình lại nhớ đến bài " Tiếng chổi tre"
    " Sớm mai ra
    Gánh hàng hoa xuống chợ
    Hoa Ngọc Hà
    Trên đường rực nở
    Hương bay xa
    Thơm ngát lòng ta
    Nhớ em nghe
    Tiếng chổi tre chị quét
    Những đêm hè
    Đêm đông giá rét
    ..."
    Ui tự dưng lại quên mất ko đi qua chợ hoa Ngọc Hà, à nhưng 12am thì có ma nào gánh hoa chứ với lại đi chưa đầy 1 tiếng, vừa đi vừa sợ nhưng vừa thích, cứ như là đi chơi trò cảm giác mạnh ở công viên nước. Such a strong feeling!!!
    ==========================
    Nhưng đêm nay, nhìn ra cửa sổ thấy tối thui, hix, chả thấy trăng sao đâu hết. Nhưng chắc rằng Hà Nội về đêm vẫn rất đẹp.
    Bao h nhớn hơn, ước được ra cầu Thăng Long ngắm cảnh mặt trời mọc
  10. pooh_and_honey

    pooh_and_honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các bạn kỉ niệm trong tôi chợt sống lại.........Đang hít 1 hơi thật dài để tìm lại hơi thở của Hà Nội đêm.............
    Có lẽ ở đây chỉ có mỗi mình là thích cả đêm đông Hà Nội nhỉ .1 chút gì đó cô đơn..............Trên fố vắng ........... mình ta với ta ........
    .....................dạo bước .............

Chia sẻ trang này