1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội về đêm

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi kocamxuc, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    ĐÊM HÀ NỘI

    Thật khác với ban ngày, Hà Nội về đêm mang một vẻ đẹp riêng rất yên bình, ngọt ngào, dịu dàng khác hẳn sự xô bồ, náo nhiệt đường phố. Chắc hẳn người dân Hà Nội, nếu không vì phải đi nghỉ để chuẩn bị cho công việc của một ngày mới, hay vì thói quen thì chắc ai cũng muốn được tận hưởng cái không khí đêm của Hà Nội (mà mọi người cùng thức thì đêm khác gì ngày híc). Một lần trong vài lần thi thoảng cho phép mình dạo mát một đêm Hà Nội, một mình hoặc vài người bạn, tôi đã thấy yêu Hà Nội về đêm (ghét ban ngày vật!). Đường phố vắng tênh, chỉ có ánh đèn đường le lói, mọi vật như đang chìm trong giấc ngủ. Mát mẻ, yên tĩnh, Hà Nội về đêm đẹp như một bức tranh. Các cửa hàng cửa hiệu, các căn nhà mặt phố ban ngày ồn ã là thế giờ đây đang khép im ỉm những cánh cửa kéo bằng sắt, như thu mình lại, khiêm nhường. Những cảnh tượng xe cộ chen chúc, người người đông đúc và nóng nực chỉ có trong trí tưởng tượng. Đi qua những dãy phố nhiều hàng cây mát rượi, thoang thoảng hương thơm, những dãy phố dài hun hút khiến người ta chỉ muốn phóng thật nhanh cho đến cuối đường. Hồ Gươm ngủ yên, những hàng liễu rủ xuống như đang say giấc nồng. Thật là một sự đồng điệu khi tất cả cùng im lặng. Những giây phút thế này đối với tôi là cả một sự nghỉ ngơi cực kì thoải mái sau một ngày oi ả và mệt nhọc với bao việc bề bộn dưới cái nắng hè.
    Hà Nội về đêm, thỉnh thoảng có những chiếc xe tải chở đầy bụi cát vọt đi như không có ai trên đường ngoài họ vậy, mù lên một lúc rồi lại lắng xuống (ban ngày xe như thế này không được phép vào thành phố mà). Đâu đây tiếng rao đêm của những gánh hàng rong ế muộn. Một vài điểm sáng ở những quán cà phê, bóng đá đêm, nơi một vài thanh niên đang ngồi đàm tếu đủ mọi chuyện trên đời bên những ly nước mát. Thi thoảng một vài hàng Internet khép hờ với những ông chủ đang ngáp ngủ chờ khách dùng máy xong là đóng cửa. Đi một đoạn, lại thấy một vài hàng nước vỉa hè đang lạch cạch dọn bàn ghế ra, chậm rãi, thư thả như cách họ chờ đợi khách vãng lai của mình. Lượn lên gần đê, mấy hàng xôi đêm đang lén lút dọn đồ ra góc ngã tư, treo cái biển bán xôi dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Xôi đêm Hà Nội ngon lắm, ban ngày không được bán vì không có chỗ, dọn hàng ra thì sợ cớm nó dẹp nên ban đêm mới dám làm ăn. Ngồi một lúc ở quán thì lại thấy vèo vèo tiếng xe đua của mấy toán thanh niên choi choi lượn vòng vèo với tốc độ cao trên các dãy phố. Lượn qua những vườn hoa, thấy cũng như ở ven hồ gươm loáng thoáng vài người đi bộ, không biết đi dạo giờ này làm gì... Lượn qua phố Huyện, một vài hàng karaoke vẫn đang tranh thủ đón những đợt khách đêm một cách không cởi mở cho lắm. Lướt qua nhà thằng bạn thân ở Đức Long Shop Hàng Bông đóng cửa im ỉm, ngó lên tầng "giờ này chắc ********* ngủ rồi". Qua Cấm chỉ, thấy mấy hàng ăn vẫn đang bận rộn lắm, chắc sắp đến ca. Lượn qua hồ Ha Le, chầm chậm, gặp mấy em đứng bên đường, một mình, ăn mặc mát mẻ, mắt liếc mình, mời gọi như thể muốn hỏi "cho em đi với được không anh?". Gặp mấy ông xe ôm đêm ngồi chờ khách, thấy ai qua là chộp lấy "đi không em?". Vòng theo đường 1 chiều qua cửa công viên Lê nin đèn sáng trưng nhưng bên trong thì tối om. Dọc theo con phố Huế, ban ngày nhộn nhịp bao nhiêu, ban đêm vắng lặng bấy nhiêu, cảm tưởng như phố sao dài đến thế... Lại qua hồ Gươm, liếc mắt nhìn đồng hồ khi đi ngang qua bưu điện, 2h sáng rồi chứ ít gì? Chạy qua Hàng Ngang Hàng Đào, vòng lên Quan Thánh, vút lên Hồ Tây. Hồ Tây và hồ Trúc Bạch ban đêm cũng không kém phần lãng mạn, lềnh bềnh thuyền phao, xe đạp nước được buộc vào nhau thả trên mặt hồ, đâu đó nhìn kĩ ven hồ vẫn còn những cặp tình nhân còn sót lại âu yếm nhau như rằng chỉ có mình họ thôi vậy, chỉ chờ cho sự mệt mỏi tìm đến là đưa nhau đi... đâu đó thôi... Lượn lên Nghi Tàm, khu nhà nghỉ gần khách sạn Thắng Lợi sáng trưng. Chán, vòng về.....
    Hà Nội về đêm, dành cho những người yêu Hà Nội.
  2. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Các chú giống tớ 1 năm trước quá. Tớ giờ đêm hoặc điện tử, hoặc bia, cái lãng mạn nó nghĩa là thắng thằng bạn hoặc biêng bia.
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Đêm ! Khoái đã đi 2 lần 1 lần cùng anh chị , 1 lần cùng bạn ! Sẻ thủ 1 mình khi nào có dịp !
    -Đi rồi mới thấy có gì lạ lắm ở HN khác hẳn với ban ngày ! rất riêng
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    đêm chỉ có đi "ăn" là hay.....
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể sướng thật đấy nhưng con trai dễ thưởng thức cái thú này hơn thì fải, ghen tị quá. Có những hôm 12h về nhà thì cũng vắt chân lên cổ cuống cuồng mà thường là chỉ từ nhà cô ở Bà Triệu về thôi chứ đâu có được dạo lên hồ Tây.....
    Chỉ nhớ duy nhất 1 lần hôm đó là mùng 2 Tết, cả nhà đi ăn rất muộn gần mạn hồ Gươm fố cổ, đi bộ về nhà trong cái tiết lạnh cóng của những ngày Tết nguyên đán, ngày ấy đông đủ tất cả trẻ con ở nhà nên vui lắm.... đi 1 vòng hồ rồi ghé vào đền Ngọc Sơn đêm tĩnh lặng thơm mùi Tết, chỉ có vài ba thằng nghiện nằm chỏng queo mắt gườm gườm đến là ghê.... Theo các quán ăn đêm quanh hồ nhảy vào 1 hàng nộm thịt bò ăn rất chi là ngon, là lạ.... lạnh lẽo....
    Đêm hè Hà Nội chắc còn đẹp hơn nhiều bởi có hương vị rất riêng nhất là gần hồ HaLe buổi đêm có cái cây gì í, lạ cực... gió hè nó cũng khác ngồi trong nhà nghe nhạc đã thấy fê rồi (mỗi tội toàn ngồi điều hoà hehe)
    À, còn 1 lần nữa chứ nhỉ... 4am đi chợ đêm Long Biên rất thú vị..... người ta họp chợ từ 2h sáng thì fải.... trông ai cũng tất bật cũng may như thế ko bị mắng chửi té tát can tội ko biết mặc cả nhưng chỉ ở chợ mới nhộn nhịp vậy thôi... trên fố vẫn vắng lặng như tờ.... Nhà hát lớn 1 vài người ngồi, nằm trên thềm... chắc họ ko đủ tiền thuê nhà ngủ, trời đông sang thu... lành lạnh...... rất khoan khoái
  6. pipipo

    pipipo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    khong phai la ha noi ve dem dep ma la rat dep ngoi cai dep ra con lo o ha noi 1 ve quy phai va thoang mat.rat hom cho nhung doi ban di dao va ngam canh.thuc su de noi ve ha noi thi co le la chang co ai ,chang co 1 cay but nao co the ta het cai ve dep kieu diem cua ha noi ve dem................ hehê
  7. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm wa lang thang ngoài đường nè,có gì hay ho đâu..........
    Được mỗi cái không khí thoáng mát,ko nóng nực nhu ban ngày...............
  8. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay trời mát thật, có lẽ đi ngủ thích hơn là đi dạo ngoài đường
  9. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    không khí ban đêm độc lắm, thế nên người ta mới bảo những người sắp chết là nếu qua được đêm nay là sống đó thôi
  10. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Làm jì mà độc hả mày???

Chia sẻ trang này