1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội về đêm

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi kocamxuc, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0

    hôm wa đi bi-a với thằng tomato,rồi đi ăn đến 12h về
    mẹ đường thì bẩn,đi thì cứ nơm nớp cơ động nó lùa,sợ nhất cơ đông ngứa mắt lại phang mình thì khổ
    nhưng công nhận cũng sướng,không diễn ta được nhưng mà kiểu vừa đi vừa sợ hay phết,như người ta nói là vừa Đ vửa run
  2. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    thế này tao đé0 dám nhận đi chơi với mày tối qua, miẹ thằng này mất dạy quá
  3. vua_anh_sang84

    vua_anh_sang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    11h đêm, uống rượu trên Thợ nhuộm bực cả mình, định phang cho ********* đấy một trận nhưng khi nhìn thấy nụ cười của em, anh đã quên đi tất cả (May cho mày đấy nhá, thằng ôn con).......
    Đang hơi tây tây, thế là đi uống tiếp, say quá... say quá .... ko, tao ko say.....oẹ...oẹ...... tỉnh hẳn, lên Hale uống nước, bây h thì ko còn 1 tý rượu nào trong người. Trời, sao cái phố Nguyễn Du nó đẹp đến vậy, lại còn hoàng Diệu nữa chứ. Đường phô vắng tanh, chỉ có 1 mình ta( cả mấy thằng bạn nữa) với ánh đèn vàng.........
    Đường phố đã về khuya, mình tôi lang thang bóng đên cô đơn bước chân (thôi đành chia tay _ Lý Hải).....
    Trong lúc như thế này mình lại nhớ đến em, người yêu ơi, em đang ở nơi nao, để lòng anh dâng bao nỗi nhớ...........
    giá như em đừng lao vào guồng quay của cái xã hội này thì có tốt hơn ko hả em, ít ra anh va em vẫn còn ở bên nhau, anh vẫn được che trở cho em......... Giờ đây, mỗi khi trời mưa anh lại nhớ em, ko biết em có bị ướt ko, ko biết có ai cởi áo che cho em ko, vòng tay nào sẽ mang lại hơi ấm cho em......anh lo cho em nhiều lắm em yêu ạ.............Chào em.
  4. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    đêm nay thì mát mẻ rùi......ngủ tha hồ ngon.....khỏi lo nửa đêm nóng wá ...lồm cồm bò lên net nữa......mà sao cứ nóng lại phải lên net nhỉ, .......
  5. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tôi hi vọng cái con người này không phải là ông!
  6. vit_bay

    vit_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    le^n sa`n thi` nga`y cu~ng nhu de^m ca thoi
  7. vit_bay

    vit_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    le^n sa`n thi` nga`y cu~ng nhu de^m ca thoi
  8. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, nhầm! Sàn chỉ bắt đầu đông từ 10h và thực sự sôi động sau nửa đêm thôi đồng chí ạ. Nếu không tin thì hãy đi sàn một lần đi cho biết nhé!
    Nhưng tôi thấy sàn nhảy chỉ là một trong những thú vui đêm của người HN, nhất là giới trẻ bởi đó là nơi giao lưu nhộn nhịp đông người nhất và là nơi thể hiện sự sành điệu. Ban đêm ở sàn nhảy mới cảm nhận rõ sự sôi động của nó hơn ban ngày, bởi lẽ chỉ cần bước chân ra khỏi sàn thôi thì sẽ thấy bên ngoài im ắng khác ngay. Dù sao, nếu đi đêm mà chỉ vào sàn nhảy thôi thì không thể gọi đó là "hà nội đêm" được
  9. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    trời , các chú này máu thật , đi chơi đêm đúng vào dịp các chú cơ động ra quân .
    Dạo này em cũng ít ra ngoài đêm lắm, hix , cứ hôm nào đi chơi đêm , phóng vù vù , lượn điên cuồng , thì chẳng sao , cơ động chẳng thấy đâu . Cứ hôm nào , dạo đường dạo phố , đi với vận tốc dưới 20km/h thì bị các chú gọi lại hỏi thăm , kiểm tra xem có mang hàng hay cái gì đại loại như thế không ? Đã thế , lúc về nhà hôm nào cũng gặp các chú đứng ở cổng khu , cả quân phục , cả thường phục , như kiểu các chú đón lõng mình hay chào đón mình về nhà không bằng ấy.
    Đêm qua đi , và em cũng ra đi , để lại mình anh với con phố cũ , chẳng biết bao giờ em trở lại.
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Tết vừa rồi.........2h sáng...........lấy xe ra khỏi nhà để đi chợ hoa....................quên mất là đừờng Hàng Mắm thành 1 chiều,cứ thế mà lao.....................1 phát đến ngã tư..............kittttttttt.........tí nữa thì í ò í ò.................chạy mãi cũng cảm nhận thấy HN về đêm vẫn yên bình hơn nhiều.............4h khi mà trời đã hửng sáng hơn,là lúc con đường bắt đầu đông hơn............nhưng cái se lạnh vẫn làm con người ta e ngại...........thêm một lúc nữa....................nhưng dù sao vẫn thấy.............cái gì về đêm nó vẫn ko vội vã,tất bật như ban ngày..............ko có nhiều cảnh bon chen...............ra mấy chợ họp gần sáng.............thấy tiếng nói qua lại của các bà,các cô .............Mà dù sao mình cũng chưa thực sự cảm nhận được hết đêm của HN thế nào.........................khi nào sẽ thử..............nhưng..........................chỉ nhớ...............lần đó..............ngồi ngắm mưa rơi..............

Chia sẻ trang này