1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội về đêm

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi kocamxuc, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    trời bà quyên ơi , sao bà lẵng mạn thế.
    Hôm nào anh em hội nhà mình , đóng xe , kiếm hàng ,dạt đêm 1 trận thì biết ngay thôi mà
  2. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    trời bà quyên ơi , sao bà lẵng mạn thế.
    Hôm nào anh em hội nhà mình , đóng xe , kiếm hàng ,dạt đêm 1 trận thì biết ngay thôi mà
  3. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Tớ là không chơi mấy cái lày đâu nhá
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Đ gì?
    đêm lên đê ngồi uống trà đá.....thú vị..cử thử một đêm mùa đông mặc mỗi cái áo fông(mai mà là dài tay) chân đi dép(may là có tất),lên FIVImart oánh bi a rồi 1h30 ra đường fóng......mát cực kì.rồi lên Nguyễn Hữu Huân ăn xôi(hình như buổi đêm ở đây bán rẻ hơn ban ngày hay sao ấy???),rồi đến chân cầu Chương Dương uống trà nóng...sáng 5h về nhà ngồi chờ ngoài cổng 6h vào được nhà.....một buổi đêm thú vị...mỗi tội mấy hôm sau cảm lạnh tí thôi
  5. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tặng 1 bông hoa cho sự lãng mạn của Quyên
    Thế lần đó về có bị cảm lạnh không?
  6. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 10 h tụ tập anh em lên một cháo vịt Vân Đình. Khoảng 1h có chút hơi men, tiếp tục đi Karaoke, lúc này có lẽ do tác động của hơi men lên anh em ai cũng hăng hái hát, hát đủ thể loại vàng, đỏ...đủ loại tiếng. Chỉ cần biết là hát và gào để giải toả tâm lý...Còn hay dở ra sao ko cần biết. Trong thời gian hát tiếp tục Beer. Khoảng 3 h sáng ra bờ hồ Trúc Bạch cái đoạn ở gần làng gì đó (không nhớ) tiếp tục rượu mực. Đến sát sáng anh em giải tán ra về ngủ đến khoảng 4 h chiều dậy...Nghĩ lại thấy vui thiệt.
    Đêm Hà Nội mặc dù không náo nhiệt, xa hoa như những thành phố khác nhưng cũng có điểm thú vị, nó dành cho mọi người, mọi tầng lớp. Đặc biệt là cảm giác an toàn khi đi dạo đêm trong lòng thành phố. Ngay cả khi rượu Beer say, phóng xe lung tung ban đêm ngoài đường ko giấy tờ cũng không có sợ cơ động hay cs...etc vì dù sao cũng là nhà mình.
    Những thành phố xa hoa về ban đêm của Châu Âu như Paris, Frankfurt Main....
    Đặc biệt là Paris được mệnh danh là kinh đô ánh sáng nhưng ban đêm chỉ có những chỗ dành cho những người có nhiều ,, còn sinh viên nghèo ? Chỉ có đi dạo trong thành phố, không may gặp mấy thằng đen hay rệp thì mệt...Hết trò thì lên BUS đêm nằm ngủ đến sáng rồi về.
    Frankfurt Main được mệnh danh là The City Of The Bank in Europe. Nhiều nhà cao tầng, nhịp sống khá nhộn nhịp ngay cả về đêm, cũng như có đủ loại hình dịch vụ giải trí. Nhưng cũng chỉ dành cho những người giàu có...Những Sv nghèo thì chẳng biết lang thang ở đâu trong đêm. Mà đặc biệt ở Deutschland cái cụm từ Polizei nghe nó rất phản cảm, không biết tại sao ?
  7. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi trước tớ cũng thích đi chợ hoa, căn bản giữa cái tranh tối tranh sáng, đèn đỏ, hoa hoét thì cái gì cũng đẹp, các nàng đi mua hoa nhìn cũng đẹp lạ.
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Nhớ 1 lần đi chợ hoa đêm , ko phải là do thích mà bắt buộc phải đi ... lúc đấy cũng gần tết ... trời lạnh ơi là lạnh , lại mưa mưa ...chắc đứa khác thì thấy lãng mạn còn mình thì không ... nhưng mà công nhận là Hà Nội về đêm rất đẹp , yên tĩnh , trong lành , khác hẳn ban ngày
  9. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    em chẳng thấy hà nội đêm yên tĩnh bao giờ , lúc nào cũng sôi động , cũng đông đúc , thằng bạn em nè , đi dú đêm, hè , bị con hàng nó trói chặt , ăn cơm đổ vỏ , bị trói rồi .
    À , có , có 1 đêm em thấy rất đẹp , tuy ngồi nhà thôi , toàn nhắn tin , mất gần 50 ngàn tiền tin nhắn , nhưng thấy đẹp thật , nhưng mà chẳng biết bao giờ mới được lại như thế .
    Cuộc tình qua , để mình anh nơi đấy với phố vắng và con sông dài , tình em như con sông lớn chảy về đại dương chẳng ở lại với người.
  10. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay thích thật, trời hơi lạnh lạnh, đi ngu thoi

Chia sẻ trang này