1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội về đêm

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi kocamxuc, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Đi đêm lắm có ngày gặp ma (Bố mẹ tui thường hay nói thế )
    Các bác thích đi cũng chiều thui nhưng mà đi tránh đi vào các đường tối nhé đừng thấy lãng mạng là nhầm to 1 là các chú đầu bóng xin tiền hay may mắn hơn gặp cướp điển hình là chú đi pây bị xiên cho mấy nhát ấy. Tốt nhất là chọn chỗ càng đông càng tốt như dạo phố cổ chẳng hạn mà bây giờ ngồi chợ Đồng Xuân uống nước ngô xem đua xe thì còn thú vị nào hơn
    Túm lại là chẳng có gì lãng mạng cả
  2. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy tiếc cho bạn
  3. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    thông báo cho các chú là , dạo này tình hình bắt đầu trở nên rất là tình hình , căng thẳng lắm , đi đêm kiểu gì cũng bị hỏi giấy tờ . Mà giấy tờ không mang thì ôi thôi , lên đồn giải quyết nhá các em , ko có chuyện con cháu trong nhà cả đâu , con cháu càng bị giết , mà trời ơi , xe không cứu được lại còn bị ăn đòn thêm nữa chứ . Đang đợt ra quân mà , nếu chú nào thích đi đêm thì thôi đành taxi nhá , chứ em thì đi 3 năm nay rùi chưa thèm có bằng lái nên hix , chẳng dám đâu.
    Chúc các chú nào đi đú đêm , ko bị công an tóm gáy nhá.
    To somebody : Mọi chuyện sẽ ổn phải không em ! Chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại và mọi chuyện sẽ như xưa
  4. RosyR7

    RosyR7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Em góp vui với các bác ơi! hehe... Đi chơi đêm thú vị chứ! Em cũng được đi vài bữa rồi, nhưng đi cùng hội bạn (chứ 1 thân con gái 1 mình giữa đêm khuya... ôi!!! sợ lắm!). Đợt Euro vừa rồi em cũng "trèo rào" mấy lần rồi đây . Bố mẹ mà biết thì chắc em ăn đòn nát đít. Bây giờ ko dam đi đêm nữa rồi. Nghe bác Kocãmuc doạ như thế chắc em ở nhà ngủ cho khoẻ vậy.
  5. RosyR7

    RosyR7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    sozy...sozy... Em đánh nhầm. Bac kocamxuc chứ.
  6. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    hô hô
    đêm nay ngồi chiến yahoo pool với tomato,tỷ số đang 4-4
    đánh 20k/c
    cố gắng chăn tiền thằng này,mẹ,đêm nay chỉ sợ net đừng có die ,:D
  7. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    hé hé thằng bạn ông đen nhờ,bị đổ vỏ hả,thế thì nhục nhã quá
  8. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đêm - có vẻ như tĩnh lặng hơn so với tất cả những thời điểm khác. Có phải như vậy nên nhiều người mới nói rằng vào ban đêm làm cái gì cũng tốt hơn. Nhà văn sáng tác cũng được nhiều tác phẩm ,ý tưởng cũng đến được nhiều hơn hay không? Vì người ta có thời gian ngồi lại mà nghĩ đến những cái đã qua, những gì họ đã thấy, phải không?
    Hôm nay ngồi nghe thằng bạn cứ suýt xoa khen một cô bạn nhà giàu xinh xắn thế, đẹp thế...nhưng cuối cùng kết một câu rằng: " Chắc do trời tối nên nước da trắng của em ý hoà lẫn vào màn đêm, mờ mờ ảo ảo thành ra nó mới như thế ". Chẳng hiểu con bé nghe xong có tủi thân đến phát khóc hay không, có khi nghe xong lại chỉ thích mình sống trong bóng tối thì chết mệt.
    Tôi cứ muốn mình một lần nào đó có thể đi trong lòng Hà Nội vào ban đêm, càng thích thú hơn khi cái đêm đó là một đêm mùa thu Hà Nội, vì tôi thích cái mùa đó, thích cái cảm giác hơi lành lạnh trong mùi hoa sữa, cái màu trắng li ti của hoa sữa lẫn vào màn đêm như lần da của cô bạn kia, để hoa sữa được tưởng mình giống những ngôi sao lấp lánh.
    Nhưng cứ ước mơ, cứ dự định mà chưa thực hiện được lần nào, cứ 10h tối ngoài đường Hà Nội đã vắng người hơn, thưa hơn, chỉ còn những người bắt buộc phải ra đường vào ban đêm họ mới ra: những chú xe ôm ngoài ga đón chuyến tàu nam bắc, những bà bán bánh mỳ liên mồm rao bán mà đâu biết rằng có những người chẳng biết bà bán cái gì nếu trên tay không có cái bịch bánh mỳ 10cái được xếp sẵn, ... Mọi thứ dường như được xếp sẵn, hoạt động có quy luật...đối với những người quen với khung cảnh đấy, nhưng với tôi, một người chưa biết gì thì đều mới mẻ, đều ngạc nhiên....
    ....Để rồi một lần được tình cờ đi trong cái gọi là đêm của Hà Nội, tôi lại quên béng đi cái dự định của mình, để lại cắm đầu cắm cổ làm cái công việc của mình đang cần làm, soát vé, lên tàu....để quên đi rằng mình đang sống trong cái đêm Hà Nội như mình mong muốn đấy.
    ....Tiếng còi tàu vang lên, hình như kéo tôi về với hiện tại, kéo về với bài hát nhắc người Hà Nội không được quên cái thành phố thân yêu của mình: "Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội,....nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya...." Tiếng một người con gái hướng dẫn đã kể lại cái lịch sử của thủ đô....đoàn tàu thì vẫn cứ đi...
    ....3 ngày đầu tiên không đủ để dấy lên cho tôi một cái nỗi nhớ như bài hát. Vẫn vui chơi, cũng là đêm, được thoả thích trong cái niềm mong ước của mình, nhưng hình như có vẻ gì đó cũng hơi khác, nhưng tôi không nhận ra vì nó ồn ào hơn, vui vẻ hơn, ...hình như là thế...
    2tuần...như thấm được cái nỗi nhớ ấy, vẫn không phải là cái nỗi nhớ trong bài hát....vậy mà nhớ đến nóng cả người....nhớ thôi thúc khiến mình có thể làm nhiều điều có ích hơn là dự định, khiến cho con người thay đổi được nhiều hơn....Tôi chợt nhận ra được cái tên của nỗi nhớ đó...một cái tên chỉ muốn giữ cho riêng mình...đơn giản chỉ là tên của nỗi nhớ thôi mà.....
  9. Autumn_Sonata

    Autumn_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hix, đọc bài của cháu iu mà... . Cố gắng, sắp tới có ....đêm Noel ,hihi ,nhưng như thế chả có tí tĩnh lặng nào nhờ
    Đọc cảm xúc lắm nhé
  10. kelangthangtoinghiep

    kelangthangtoinghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    [Ha noi dem phe nham-thinh thoang may em an suong - chay long vong roi qua cau. Ma canh dem cung rat thu vi.

Chia sẻ trang này