1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội!!!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi BKHN99, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Chưa ổn định đâu, đến tháng 9 cơ,hic lâu dã man,tha hồ mà đợi, lâu ko vào thấy box mình thay đổi nhiều quá ( toàn mod mới).
    Tớ thích mùi hoa chuông hơn, bên này chỉ đến tháng 5 mới có, thơm tàn bạo.
  2. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Quả thực đọc xong những dòng này thấy xúc động thật
    Lạc đề 1 tẹo, vì tự dưng tui cũng thấy nhớ HP. Mọi người chê là nước biển ĐS bẩn nhưng tui vẫn yêu biển ĐS nhất. Nhớ ngày còn đi học, dường như có cơ hội 1 cái là mấy đứa đạp xe 20km để đến biển. Dù đen nhèm nhưng thật sung sướng khi ngắm biển, ngắm từng đợt sóng ào ạt xô bờ, và khi chiều buông, thì sóng mạnh mẽ ào cả lên đương nhựa...cái khí biển thật trong lành và mát. Ước gì mình có thể về?! Nhưng mà...
  3. khucngochieu

    khucngochieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Chi Thao Huong a, chi o HN dung 0 ? HN va HP cach nhau co 100km, nha?y oto veo cai ve dden HP , len xe buyt 30 fut ra toi Do Son , co kho lam dau ma chi. pha?i uoc ???????

    H_H

  4. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Chi TH lai nguoi HP ... nhung len HN o lau rui ..tat nhien chi biet ve Do Son rui nhung ..nho thi van nho
    Hanoi 3 nam rui ..hic..hic cung nho ..chut chut

    The one and only ^o^
  5. papai

    papai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    có những điều rất giản đơn mà không thể thực hiện được, thật buồn.
    Nhưng Hà Nội cũng tuyệt lắm chứ, cả 1 ngày trong tiếng còi, tiếng ồn ào của xe cộ...tối được long dong trên những con đường vắng, thoảng mùi thơm của hoa...lòng vòng qua mấy cái hồ gió thổi mát rượi...thấy lòng thật thoải mái, thanh thản...đành biết yêu những gì mà mình có thể , trong tầm với của mình
    Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Schmerz ist halber Schmerz
  6. cd_hoang

    cd_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ơi là hà nội.
    Chiều nay hà nội bị rớt bão. Thằng bạn mình bắt mình đèo đi có việc. Hichci, hắn tự an ủi mình khi đi dưới mưa rằng... ĐI THẾ NÀY THÌ NƯỚC MƯA SẼ LÀM HẮN BỚT ĐEN HƠN.
    miễn bình luận
  7. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội trong tôi không phải là mùa thu với hoa sữa và gió heo may , mà là những buổi chiều mùa đông phơn phớt nắng , gió lạnh , mặt đường khô khốc , chỉ có ánh mắt ai đó trao nhau là ấm áp....
    Trái tim sắt chưa từng nghe khuất phục
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân.
  8. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Hết rồi còn đâu nữa... chắc phải một thời gian nữa mới có lại cái cảm giác đo em ạ....
  9. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế hả bác DucManh@ gì đó ơi ??????? HN thay đổi nhiều thế ạ????
    Ko khéo năm sau về lại ngơ ngác như mới lên thành phố lần đầu thì chit,hic...
    [/blue][/size=4]Đời là cái đinh
    Tình là cái que
    Anh yêu là con vịt què
    Loe nghoe đập phát chêt[/blue][/size=4]
  10. Satthutrencaydudu

    Satthutrencaydudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bình thường cũng chỉ thấy buồn buồn một chút............. nhưng giờ cũng thấy nhớ HN................ đi quá vội chưa kịp nói lời chia tay với bạn bè................ bao nhiêu điều còn chưa kịp làm ..........giờ có muốn cũng ko còn kịp nữa rồi...........
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
    Tôi rất yêu HN, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, HN là một phần trong tôi với rất nhiều kỉ niệm, với những mong muốn còn đang dở dang.........
    Trái tim sắt đá chưa từng rung động
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ yêu thương

Chia sẻ trang này