1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hà nội_hải phòng chúng ta là láng giềng của nhau mà

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi nguyenvietbach, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    buồn quá không ngờ các bạn còn trẻ mà lại có những ý nghĩ như vậy.Tôi là một người hà nội và rất thích những người ban hải phòng nhưng các bạn nói vậy làm tôi buôò quá.
    bác admin ơi lam ơn khoá hộ tôi cái chủ đề này lại.
    b@c2
    luôn luôn cố gắng học hỏi các bậc đàn anh,đàn chị di trước.tự thấy mình còn quá kém cỏi
  2. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Khoá đi thôi . Hải Phòng và Hà Nội không thể hoà hợp đâu.
    You make me happy forever
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    bạn admin ơi khoá hộ mình chủ đề này cái.
    thật không thể ngờ người hải phòng lại có thái độ như vậy đối với những người thật sự có thiện chí giao lưu với các bạn
    "quá thất vọng"
    b@c2
    luôn luôn cố gắng học hỏi các bậc đàn anh,đàn chị di trước.tự thấy mình còn quá kém cỏi
  4. beau_cent

    beau_cent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bách ơi,
    Ly thấy Bách việc gì phải buồn chứ,người ta đã không có thiện chí thì thôi,Bách đừng vô đây nữa.
    Ly thấy tức giận thay cho Bách.
  5. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Các bác sao phải tranh cãi nhau làm gì, sống ở đâu thì phải thích nghi thôi, mà người HPG chúng ta thì mạnh mẽ, có cá tính thì đương nhiên là thích nghi nhanh hơn người HN rồi. Như tôi đây, mấy năm rồi ở HN đâu có sao đâu, tui vẫn sống hoà thuận với dân HN đó thôi. Nhưng mà có một điều là hơi buồn vì ít bạn trên này thôi, với lại không có thời gian đi giao du nên cũng buồn. Nhưng nói chung là dân Hn cũng dễ sống thôi, muốn sống hoà thuận với dân HN thi dân HPG mình phải bớt đi một phần tính thảng thắn cảu mình, có vậy thôi, chác các bạn dêu làm được. OK!
  6. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Không thẳng thắn thì không còn là người Hải Phòng nữa rồi

    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu
    Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu
  7. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    OK! vậy đó các bạn tới bây giờ vẫn còn như vậy đó thi hỏi tại sao người HN và HPG không hoà hợp, mà nói chung các mỗi nơi một kiểu sống nếu người nơi này sống ở nơi khác mà cứ áp đặt lối sống ở nơi mình thì chẳng bao giờ có thể hoà hợp được với dân bản sứ đâu, và do vậy cuộc đời chẳng buồn lắm sao???.
  8. beau_cent

    beau_cent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ngoisao_datcang cậu thậtlà quá quắt rồi.
    như thế thì chẳng bao giờ chúng ta có thể giao lưu học hỏi với mọi người được.
    ngoisao_datcang một con người quá chủ nghĩa phong kiến cổ hủ quá mức.
  9. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy , không thay đổi được con người tôi đâu trừ khi tôi tự nguyện

    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu
    Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu
  10. beau_cent

    beau_cent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    không nói đưọc lời nào nữa.

Chia sẻ trang này